Ðề: Chuyện bé Ngọc Chuyện của mẹ nó làm mình nhớ tói con gai yêu của mình, nói ngọng líu ngọng lô, nghe yêu thật
Ðề: Chuyện bé Ngọc Uh, trẻ con tuổi đang tập nói nghe líu lô thích lắm, hơn nữa các con lại rất hồn nhiên. Có lần bé Ngọc chào bác " Bác Minh chào con" (thay vì con chào bác Minh). Chào xong bé nhận ra ngay là nói nhầm nên bẽn lẽn lý nhí chào lại cho đúng.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Bé Ngọc bao tuổi rùi mẹ nó??Nghe trẻ con bi bô yêu thế. Khoai nhà em bi giờ vẫn mới 2-3 từ thôi
Ðề: Chuyện bé Ngọc Bé Ngọc nhà mình 25 tháng nhưng nói rất nhiều và đủ câu. Thường thì bé luôn cố gắng để nói câu đầy đủ, nếu bí từ bé sẽ kèm theo ba âm ứ ừ ư thay vào. Ví dụ khi chào ông bà để về bé sẽ nói " Chào ông bà, cháu về đây", hoặc khi được hỏi thì bé sẽ không trả lời rút gọn, như " con yêu mẹ không" "Có, con yêu mẹ nhất đời" Thế bé nhà bạn bao nhiêu lâu rồi?
Ðề: Chuyện bé Ngọc Đúng rồi, lúc bé mới tập nói... mình phải học bé nói ngọng theo ah... nghe thấy dễ thương lắm....
Ðề: Chuyện bé Ngọc Bạn, ơi, có 1 điều cần tránh là bố mẹ tập nói ngọng theo con, mình phải nói chuẩn thì sau này con mới nói chuẩn theo mình được. Bé nhà mình mới 2 tuổi thôi, bà thì cứ bảo sau này lớn sẽ hết ngọng, nhưng mình đã rèn từ bây giờ, không bao giờ mình nói ngọng theo con cả thế nên bây giờ bé nhà mình nói khá sõi.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Đang đi, có con chó bẹc xông ra sủa ầm ỹ, bé Ngọc tỏ vẻ rất sợ hãi lẩm bẩm " Sợ quá, sợ quá" nhưng sau đó lại thấy bé tự trấn an " không sợ nữa, có mẹ rồi". Hi hi, mẹ đang bế bé mà, bé sợ gì con cún ấy nữa.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Bé Ngọc hay đòi cái nọ, hay đòi cái kia, mỗi lần như vậy là khóc lóc, ỷ ôi cả tiếng. Mẹ trị bệnh "cái vòi" của bé bằng bài "lờ". Bé khóc dai mẹ lờ cũng dai. Sau vài lần như vậy, đến một hôm bé đang khóc, bất chợt cười hì hì rồi " Mẹ yêu, mẹ yêu một tí thôi".
Ðề: Chuyện bé Ngọc Bé Ngọc rất thích bộ sách ảnh mẹ mua cho bé để dạy bé nhận biết đồ vật. Bé có trí nhớ rất tốt, chỉ dạy một lần là bé nhớ ngay tên vật, đồ vật đó. Nhưng bé cũng tài lanh, hay tự sáng tác. Một lần Mẹ: Con gì đây? Bé: Em sư tử bé Mẹ: Thế con này là con gì? Bé: Con sao bố Biển (bố của bé tên Biển mà) Mẹ cười rách mép.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Khuya lắm rồi mà bé Ngọc vẫn nghịch, chả chịu đi ngủ. Mẹ bực lắm mới đẹt đẹt vào mông bé hai cái. Bé mếu máo " Mẹ yêu, mẹ yêu con". Thương quá cơ.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Có con gái thích thật. Mẹ Ngọc đang nhặt rau, Ngọc ( vừa tròn 27 tháng) lân la lại gần rồi thỏ thẻ " Mẹ ơi, con có được nhặt rau cho mẹ ko?" Yêu quá cơ.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Bé nhà bạn đáng yêu quá cơ. Con gái đúng là đáng yêu và ngộ nghĩnh hơn con trai, Con gái mình 20 tháng rất điệu đà và đáng yêu. Lúc mẹ hoặc bà mắng thì lại làm lành bằng: Mẹ thương Linh với hoặc bà thương Linh với. Mẹ buộc tóc cho bé xong là chạy ra soi gương luôn, xong cười trước gương, điệu lắm Đang khóc mà bố chê: '' Linh khóc xấu thế'' là lại chạy ra soi gương. hii Đi ra hàng đồ chơi là con tự nói:'' Linh thích gì để bố mua cho'' - Con nói thế để gợi ý bố mua đồ chơi cho đấy. Đi đâu mà con chán ko muốn chơi nữa là con lại nói: '' Mẹ ơi cho Linh về đi ngủ, linh buồn ngủ rồi'' (mặc dù lúc đó mới ngủ dậy) Trộm vía bé 20 tháng mà biết nói sõi lắm rồi, bé biết nói từ lúc 15 tháng cơ.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Thì giống bé nhà tớ, mẹ mắng cho thì khóc lóc " mẹ yêu con, yêu tí thôi" Ép con uống thuốc thì con gào lên " ẹm đừng ép con" Ngày xưa mình cứ sợ con nói chậm vì 19 tháng mới bập bẹ nói thế mà bây giờ 28 tháng đã như bà cụ non
Ðề: Chuyện bé Ngọc Mẹ đau đầu, Ngọc ngồi bóp đầu cho mẹ rồi thỏ thẻ hỏi" Mẹ ăn mỳ không con nấu nhé" Mẹ sướng rung rinh, chả tin nổi con mới 28 tháng.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Ngọc bị Tào Tháo ghé thăm nhưng nhất định không chịu uống thuốc, mẹ đè Ngọc ra cho uống thì Ngọc gào lên " mẹ ơi, mẹ đừng ép con"
Ðề: Chuyện bé Ngọc Hôm nay Ngọc dở thói lười, không chịu đi bộ và lý do Ngọc đưa ra làm mẹ không thể từ chối " mẹ bế con đi, không thì xe tông bây giờ"