Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ok. Thực sự khâm phục bạn về sự mềm mỏng khéo léo. Mình đang đi tìm giải pháp cho mình mà chưa được đây. Mình đang lắng lại để xem xét mổ xẻ tình hình, xem mình có đòi hỏi quá không, không biết cảm thông không, v.v... Để suy nghĩ theo nhiều chiều thật là khó, cần phải khách quan mà.
     
    Đang tải...


  2. monalisa_linh

    monalisa_linh Thiên thần nhỏ

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    1,072
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    e vừa đọc 1 lèo 39 trang topic của chị đọc những dòng nhật ký của chị e thật khâm phục chị lắm lắm e đọc mấy trang đầu e tưởng đoạn sau chồng chị bi đát lắm không ngờ cuộc cách mạng cải tạo ox chị cũng thành công. Chị ah em cũng từng là 1 đứa trẻ có bố mẹ li hôn e lúc nào cũng buồn kể cả đến bây giờ thật sự e nghĩ khi nào hết thuốc chữa mới phải cắt bỏ khối u cục thôi chị ah , còn chữa được thì còn hy vọng chị nhỉ. Chúc chị hanh phúc chị nhé và thành công trong công việc nữa nhé .
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hắn chồng mình ban đầu thì rất chăm giúp vợ, nếu có nổi cơn lười thì cố gắng sắm sửa đồ đạc để vợ bớt khổ. Sau rồi bạn bè xấu rủ rê, mình thì ôm đồm nhiều việc( việc gì làm được thì mình làm, ko làm được thì cũng...cố làm) nên hắn chồng trở nên lười biếng. Giờ thì mình đã hiểu nguyên nhân, nên băt đầu "lười" hơn để hắn phải làm việc. Ban đầu ngứa mắt lắm, vì hắn làm chẳng đâu vào đâu cả, nhưng mình cố gắng không cười chê, ko cáu gắt mà vẫn cảm ơn hắn. Thế mà lạ, hắn thấy mình khen lại...ngượng, tự thừa nhận là mình nấu chưa ngon, rửa bát chưa sạch...he he giờ thì nhờ hắn dễ hơn rồi, vẫn phải ngọt như mía lùi ấy mới bắt hắn làm việc được nhưng thế còn hơn không, ít nhất thì hắn cũng đã ý thức được trách nhiệm vun đắp gia đình không phải của riêng ai...
     
    nhoceddy, t_hu_ongphuongedu thích.
  4. Mẹ Huyền Linh

    Mẹ Huyền Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    thế sau khi nhận dc thư này thì chồng của bạn có " phúc đáp" lại ko?
     
  5. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    và chồng em đã im lặng cả tuần liền, và chồng em bắt đầu thay đổi...
    em xin phép được copy lại đoạn đầu nhé
     
    Mẹ Huyền Linh thích bài này.
  6. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: nhật kí buồn về chồng



    gia đình hạnh phúc à nhờ có nghệ thuật của người vợ và phải còn có cả sự nỗ lực nữa, chị nhỉ, hy, e k phải cải tổ chồng em giống chị nhưng em đang trên đường cải tổ chính bản thân mình, hxhx, vào đây nghe các mẹ tâm sự em mới thấy mình cần phải cải tổ nhiều quá, hxhx
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  7. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    uh, mình đọc trong bài của bạn cũng thấy thế. Phụ nữ mình không nên quá cầu toàn, nếu việc gì cũng nghĩ : "để cho ông ý làm thì hỏng hết", hoặc "ông ý làm xong mình đi làm lại còn mệt hơn" và lại tự làm thì chồng không bao giờ khá được. Nhưng đàn ông nhiều người lười đến không thể tả, như chị cùng cơ quan mình, có ông chồng lười thôi rồi vì được chiều từ nhỏ, đến giờ vẫn vậy, chẳng chịu làm bất cứ việc gì, thậm chí cắt móng tay cũng vợ, mái nhà dột cũng mặc, vợ trèo lên xem không làm thế nào được thì tự đi gọi thợ, chồng cứ ngồi máy tính thản nhiên. Bó tay luôn ấy. Nhưng mình nghĩ cũng 1 phần do chị ấy nữa, nhưng góp ý thì chị ấy không nghe.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  8. occon

    occon Yêu Gôm&Su :x

    Tham gia:
    4/1/2011
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    :) giờ thì em đã có thể nở một nụ cười mãn nguyện sau 39 trang tâm sự của chị hanhhoanghong và các chị khác :) mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh...nhưng vượt lên những "hoa và cảnh" ấy chính là nghị lực, niềmtin và tình yêu của ngời trong cuộc. Câu chuyện của các chị cũng chính là bài học cho em sắp tới (em cưới). Không bi quan rằng chồng mình sẽ "xấu" nhưng cũng ko tự tin để nói chồng mình "toàn diện" chỉ là tin vào tình yêu của mình và anh ấy đồng thời sẽ cố gắng để cả 2 được cảm thấy thoải mái nhất trong tình yêu này ^^ cảm ơn các chị rất nhiều :X
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  9. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Cả nhà cùng nghe bài thuyết giảng về hạnh phúc gia đình nhé !!!

    [video=youtube;j_n3n1d7Ex0]http://www.youtube.com/watch?v=j_n3n1d7Ex0&feature=related[/video]
     
  10. ngockhanh8406

    ngockhanh8406 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng



    THế là quá tốt còn gì nữa mẹ nó,chúc mẹ nó chủ nhật vui vẻ nha.
     
  11. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: nhật kí buồn về chồng


    Em thid thấy dúng là đàn ông xây nhà đàn Bà xây tổ ấm, và chị đúng là mọt ngừoi phụ nữa của Gia đình biết giữ gìn HP, Xây dựng Gia đình.
    chúc chị mãi mãi Hp bên gia đình nhỏ
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  12. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mời các mẹ nghe bài này nhé. Mình nghe và thấy rất hay !!!

    [video=youtube;6B-2fbGWnRU]http://www.youtube.com/watch?v=6B-2fbGWnRU&playnext=1&list=PL20044C8209A4F3E8[/video]
     
  13. aii_dzang

    aii_dzang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc nhật ký của chị em cũng thấy buồn cho chị. Không biết sau này chồng em có bao giờ thay đổi như vậy. Ko ai học được chữ ngờ mà. Lúc yêu thì tuyệt đẹp...Đọc nhiều chuyện của nhiều chị trên này em thấy mình vẫn còn hạnh phúc chán...Những bố mẹ có mái ấm hạnh phúc rồi thì hãy cố gắng giữ gìn nó nhé, hãy biết cảm nhận, chia sẻ và cảm thông tất cả với ng bạn đời của mình....Em cũng sẽ cố gắng.....
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  14. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chị thấy e thật hạnh phúc là vì chồng e còn nhìn nhận ra đc mọi viếc.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  15. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em cũng ước mong có được bản tính như chị chủ top , kiên nhẫn chịu đựng , mềm dẻo uốn nắn và luôn hy vọng về ngày mai tươi sáng . Nếu e ở trong hoàn cảnh này , em chắc em ko được 1% của chị đâu , em sẽ tung hê tất cả và hậu quả chắc sẽ là ...... tan tành thôi chị ạ . Em phục chị lắm , chị biết ko ? . CHÚC CHỊ LUÔN HẠNH PHÚC CHỊ NHÉ.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  16. sakuda

    sakuda Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Cõ lẽ mỗi người sinh ra đã có những số mệnh riêng rồi. Gắng lên bạn. Chúc bạn sớm tìm lại được tình yêu và hạnh phúc của mình.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  17. LIGHT OF PEACE

    LIGHT OF PEACE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/12/2007
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Khâm phục bạn, bạn quá cố gắng,Ai cũng hiểu lạt mềm buộc chặt, nhưng k phải ai cũng làm được như bạn....
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    he...mấy hôm nay không vào được diễn đàn, thấy nhớ các mẹ nhà mình ghê.
    Các mẹ biết không? cách đây mấy hôm em đang đọc cm của các mẹ thì có việc phải chạy sang hàng xóm. Em nghĩ là về ngay nên đê nguyên máy như vậy chạy đi. Không ngờ chưa kịp về thì hắn chồng đã về. Lúc em về thì thấy hắn đang ngồi đọc. he...em điếng người, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Thế nên em đành đi nấu cơm, chờ phản ứng của hắn vậy. Đến bữa cơm, hắn lầm lì ăn mà không nói gì, em cũng không dám hỏi. Đến tối đi ngủ, hắn mới gầm gừ:
    trong mắt cô, tôi xấu đến thế cơ à?
    .........( im lặng).......
    Cô phải chọn cách lên mạng mà bêu riếu tôi thế mới vui à?
    anh đọc hết chưa?
    Hết rồi, cô còn muốn tôi đọc điều gì kinh khủng hơn nữa kia à?
    Không, làm gì còn gì nữa. Nhưng đọc hết rồi mà anh vẫn trách em thì em không có gì để nói cả.
    Cô thì nói đ... gì được nữa...Bố mẹ cô nuôi cô ăn học để cô thừa chữ, cô đi bêu riếu chồng con thế à? đồ...đ...
    Anh im đi, đừng có xúc phạm tôi và bố mẹ tôi như thế. Chính vì tôi là người có học, nên tôi mới chọn cách đấy, nếu không tôi đã giống anh, đã bù lu bù loa lên cho cả thiên hạ biết rồi. Làm gì trên diễn đàn người ta biết ngoài đời anh là ai, nếu anh không gào mồm lên, không có tật giật mình thì chẳng ai biết ai là anh cả.
    Cô còn ngụy biện, tôi tát vỡ mặt bây giờ...
    Sao anh lại gào lên thế làm gì? Anh làm chồng mà để vợ không thể chia sẻ phải tìm lời khuyên và sự động viên của những người xa lạ, anh xem lại mình đi rồi hãy trách tôi. Nhưng nếu anh không thích, tôi sẽ không làm thế nữa. Chỉ có điều anh hãy sống cho ra sống để tôi khỏi phải làm như vậy...
    hắn im lặng, em cũng im. Bọn em chiến tranh lạnh mất 2 ngày không nói với nhau lời nào. Em thấy ngột ngạt quá thể. Thế nên tối qua, em đã làm một việc chẳng biết có đúng không, vì sáng nay đứa bạn thân em bảo em làm thế là dại, là để hắn được thể. Nhưng mà em thấy nếu không làm vậy, thì hắn không hết giận, hắn cũng không hiểu mục đích em lên diễn đàn làm gì, và mọi cố gắng của em có thể thành công cốc. Thế nên khi ngủ, em đã vòng tay ôm hắn, hắn gạt ra em lại ôm. Rồi em thỏ thẻ:
    Thôi mà, anh còn không hiểu em sao? làm gì có ai yêu anh và con nhiều như em chứ...
    .............................
    Tại anh chẳng chú ý đến em, chẳng chịu chia sẻ với em nên em mới chia sẻ với mọi người. Nhưng mọi người đâu có biết mình là ai? Với lại, anh đọc hết rồi thì pah thấy em nỗ lực vì anh, vì gia đình thế nào chứ?
    ..............................
    Thôi, đừng giận nữa. Em không nói hết với anh là em sai rồi. Từ giờ, anh hãy quan tâm đến em và con hơn, còn em thì không làm thế nữa, được không?
    ....................................
    Thôi yêu em đi mà, kẻo tý con dậy lại chẳng làm gì được nữa bây giờ....
    he he em thành công các mẹ ạ. hú hồn. Em hữa em ko vào diễn đàn nữa. Cơ mà hắn đi làm rồi, em tranh thủ lên buôn với các mẹ. he he
     
  19. thanhdatgas

    thanhdatgas Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    6,181
    Đã được thích:
    838
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    thật đúng là chị biết cách giữ gìn hp chị quá nhận nhịn ..em thì lúc ấy chắc là im thin thít ,e chắng biết nói như chị đâu.Đúng là đàn ông mà đọc đc như vậy chắc họ bực mình lắm chồng e mà như chị là e xong rồi đấy...Chị làm lành trước đâu phải dại đâu<theo e thôi nhé>...nếu ko làm lành trước chắc chắc mọi chuyện sẽ tệ hại hơn ...Chúc chị Hp
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  20. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hyhy, may quá nhỉ, em thik cái cách chị làm lành với chồng, vì e thì chả chịu nhún mình xuống 1 chút vì chồng, em toàn chọn giải pháp đối đầu với chồng đến cùng, đúng là làm thế chỉ thiệt thân, mệt mỏi, cách giải quyết của chị hay hơn nhiều, nhún với chồng mình cơ mà, hehe, hay thật đấy ^^
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này