Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Hu hu hu, cả nhà ơi, sáng nay tui bị ngã xe máy, sầy xước hết cả chân tay, cái thằng ô tô nó húc vào đít xe tui thế là làm tui ngã xõng xoài ra đường, mà trời thì mưa đường bẩn, hu hu hu!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Hic, tui fải về thay lại quần áo vì bẩn hết cả, giờ cũng đỡ rồi, bắt đầu thấy nhức nhức tí, chắc vài ngày là khỏi, cảm ơn các bà đã quan tâm thăm hỏi tui nhé, làm tui thấy đỡ hơn nhiều roài, hehe!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Bà có sao không? Nếu cần lá đắp cho đỡ nhức tôi mang sang cho, nhà tôi cũng gần nhà bà mà mẹ tôi lấy được giống cây đèng toong ở Vĩnh Phú rất tốt cho vết thương hở và cơ xương khớp, tốt hơn lá nàng nhiều, nếu cần loa lên trên này hoặc PM, nt cho tui, tui mang qua cho. Chúc bà mau lành, hôm nay thế là không đi ọp được ư?
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Thôi bà cứ đi đi, SN trước 1 ngày với Hội Ngựa còn ngày chính thì tổ chức với gia đình, hoành tráng thế còn gì. Chẳng thấy bà gọi cho tôi nhỉ, tôi cũng con ốm chưa qua được nên chưa dám gọi cho bà. Mai đúng SN mới chúc hay là chúc trước đây?
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tôi cũng ốm cả tuần rồi nên chưa đi lấy thêm hàng, vậy nên tôi chưa gọi cho bà.Trưa nay trốn con lượn lờ với các bà cho chóng khỏe. He he he......... Có những bà nào đi off ấy nhỉ? Có ai ở gần Hàng Bài ko qua đi cùng tôi????????????????????????????????????
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chia sẻ với bà! Chắc đau lắm đây vì ô tô chứ có phải đùa đâu. Bà có chửi nó một bài cho nguôi cơn ko? Trời mưa đi chậm thôi bà ạ! Có lần tôi cũng bị như bà rồi nên biết, đau ko đứng đc ý! Sáng nay đi làm muộn nên tôi cũng phóng xe tít mù, vậy mà vẫn dính phải mấy xe đi trước nó hắt nước đít xe lên đầy váy với tay, may mà mặt mình đeo khẩu trang chứ ko thì đến cty với bộ dạng nhem nhuốc lắm....
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Trưa nay gặp nhau tụ tập nhé, qua động viên Diệp tí, 10h30 pm hôm qua tôi qua nó, mà mọi thứ vẫn lanh tanh bành hi hi hi
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Uh, đúng đấy, nếu còn lượn đc thì cứ lượn cho chóng khỏe bà ah, tôi cũng thế đấy.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Đi nhé, tôi qua Hàng Bài ngắm em Lan Béo rùi rủ bà đi nhé, bà Bống xinh cũng gần đấy qua đéo bạn đi, bạn đang ốm kìa, tôi sau đó phải đi 1 vài nơi tranh thủ con trưa nay không sốt mấy, hôm qua nó sốt cao xong cứ giật mình cả đêm, tôi sợ lắm cứ sợ sốt co giật, vừa ngủ vừa thấp thỏm, mình sốt còn không lo, con sốt, ốm là lo lắm ý. May gọi Đt về con vẫn ổn nên qua gặp các bà 1 lát
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Okie. Di choi thoi! .................................................................
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Gioi ah, lai tu tap ah. Chac phai sang nam toi moi tham gia duoc mat. Bay gio cu dinh lay con nhu the nay. Nhu cac ba ma them qua.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Đây là bến chờ phà, đi Cát bà thì thích lắm, con người cảnh vật đều thân thiện nhưng oải nhất khoản chờ phà. (Tớ là đứa áo trắng nha)
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Mình cũng đi Cát Bà rồi, Cát Bà tách hẳn với thành phố nên thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Nhưng tớ sợ tắm ở đây lắm, sóng có vẻ to mà bãi thì nhiều đá, đau chân lắm, hi hi
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tui vừa đi off chỗ quán cafe của bà Diệp về này. Tôi post tạm mấy cái ảnh trước cho các bà ngắm, lại tiếc vì quên không chụp ảnh mấy đồ ăn hôm nay vì ăn nhanh quá lúc nghĩ ra thì muộn mất rùi Còn đây là bánh SN mụ blackwin nhé: HAPPY BIRTHDAY TO BLACKWIN!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Hic hic hic! Nhìn mấy mụ phè phỡn xơi bánh ngon làm mình lại lên cơn GATO rồi!