Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Vậy đấy là chồng đứa bạn chị hồi học cấp III đấy, 2 vc đều là gv vợ dạy c2. A đấy học cùng con thầy Phòng đấy, mấy a đấy học rất giỏi. Lớp chị năm nào cũng họp lớp mà các bạn toàn làm giáo viên thôi.
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Wellcom em vào nhà HN nhé. Chị cũng ở Duy Tiên đấy, em ở đâu?
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Mình ở xã Nhân Khang, bạn ở xã nào vậy? Nhà em ở xã Yên Bắc chị ạ. Cách cầu Hòa Mạc 1,5km.
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Sao nhiều người Duy Tiên nhỉ? quê tớ ở Thôn Chuông Duy Minh nè
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Em mới lấy chồng về Duy Tiên được mấy tháng thôi, nên ko biết địa danh nào của Duy Tiên. Hic. Với lại từ khi cưới đến giờ em mới về quê được mấy lần nên cũng chưa đi được đâu cả.
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Nhà chị ở Xã Châu Giang đối diện với xã Yên Bắc qua sông Châu Giang. Bà ngoại chị người Yên Bắc đấy.
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Xã Duy Minh ở Đồng Văn rẽ phải. Ngày trước mẹ tớ dạy học ở Duy Minh.
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Chào cả nhà ! Mấy hôm không vòa mà nhà thấy nhà mình đông vui hơn hẳn . Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ! @ Kimtoan ! Chị cũng làm ở Hà Nam này .Chị đang làm ở Đồng Văn em làm ở đâu vậy? @ Hongtham! Ở Châu Giang lớp tôi ngày xưa có Yến (xíu) ở Chuôn , Hồng ,Liên ,Mến ở Chìa xá . Lớp A ngày xưa tớ biết bạn Thịnh còi ở Yên Bắc .
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng chúc cả nhà ngày mới tốt lành, 1 cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.....................
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng cuối tuần vui vẻ, nhưng trời đang mưa nên cũng bớt vui đi tí chút
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Bạn chị là Mai à, hihi. Mai là con nhà chú Hưng, con nuôi của bà nội em, nên cũng như chú ruột e vậy! Ngày xưa thì e gọi là thầy Thành, nhưng bi h thì thầy Thành là em của em rùi, hihi
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Bạn Thịnh còi là lớp trưởng lớp tớ. Bây giờ bạn ấy vẫn còi, tớ mới gặp hôm họp lớp.
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Thế à, Mai học cùng lớp chị mà bạn ý nhẹ nhàng lắm. Mà sao bạn ấy yêu bạn cùng lớp mấy năm liền tên là Thành rồi sau đó cũng lại lấy chồng tên là Thành. Hôm nào em gặp Mai nói chuyện thì bạn ấy biết ngay.
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng trời này đi chơi mới thích mà chị, mát mẻ không khói bụi, 1 cảm giác thật bình yên ở Hà Nội.
Ðề: Hội đồng hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Chị làm ở cụm TTCN Ngọc Động khi nào chị em mình off lẻ cái nhỉ?