Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mình là Maitchc mà, không phải mẹ Sơn, mẹ nó chắc vừa từ topic của mẹ Sơn sang à?
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chị hãy đừng thôi hy vọng nhé! Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Cầu chúc cho Con những điều tốt đẹp nhất
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ E ơi, thời đại này còn có nhiều bà mẹ như chị lắm, cứ đến ngày 18-4 hàng năm, ngày mà thế giới phát động đi bộ vì trẻ tự kỷ, ra vườn hoa lÝ thái tổ mới thấy, các con đều xinh như thiên thần, chúng giao tiếp với nhau theo cách của những thiên thần mà đôi khi không phải là cha mẹ thì không thể hiểu được. Những lúc ấy chị mới thấy mình có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ cố lên bà ơi, mỗi ngày tôi vào 1 lần để động viên bà.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Bà ơi, ai cũng mắc lỗi, ít nhất là một lần, kể cả Chúa Trời. Ranh giới giữa thiên tài và tự kỷ mong manh lắm nên có lẽ Chúa Trời đã mắc lỗi đấy bà. Vậy thì, việc của bà là giúp Chúa Trời sửa lỗi đấy. Khó, rất khó....nhưng với tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ dành cho con, bà hãy cố gắng, thật kiên trì để chăm sóc con, giúp con hòa nhập với cộng đồng, rồi một ngày nào đó con trai sẽ cất tiếng gọi "Mẹ" cũng như làm được nhiều việc khác nữa. Không có gì là không thể, bà nhé! P/S: Hôm trước, tôi thấy cháu ngồi chơi rất ngoan, chưa kịp hỏi thăm thì bà đã nói ngay với tôi "Cháu bị tự kỷ đấy". Lần sau, bà không phải làm thế đâu nhé. Ai quan tâm cháu thì người ta sẽ quan tâm, còn không thì bà cũng đừng quan tâm đến người ta....
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Bạn ý cảm ơn câu chuyện trích dẫn trên cơ mà bà, tôi thấy câu chuyện đó rất đúng với bà mà, đúng không?
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Thật cảm động, không có gì cao quý hơn tình mẹ con
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Uh, đúng rồi, tại tôi không lội nên không đọc được comment của Mẹ sơn, tks bà đã thường xuyên vào ủng hộ tôi nhé, cả bà melamcongso nữa.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cảm đông quá chị ơi, thương con đứa nào cũng như đứa nào, nhưng nhiều lúc ta hành động vô tình chạm vào nỗi đau của trẻ. Em thích nhất câu: để không vì em con bình thường mà mẹ lại quên rằng con “đặc biệt”, hoặc vì con “đặc biệt” mà mẹ lại không cho con làm những điều “bình thường” -> ý nghĩa sâu sắc quá.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Đã bao ngày tôi khóc, đã bao đêm tôi nhìn trần nhà, đã bao nhiêu lần tôi ngắm nhìn con khi nó ngủ, cuối cùng tôi nghiệm ra rằng: Nếu tôi u dột, con trai tôi cũng không thể cải thiện tình hình, từ khi biết con như vậy, tôi thấy mình từ bi hơn, khi không còn chỗ dựa tinh thần nào nữa, người ta thường tìm đến chốn tâm linh, và cũng từ đó, tôi tìm lại được nét vui vẻ, hoạt bát của mình đấy bà ạ.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ @maitchc: dù chưa biết mẹ nó là ai, cũng chưa một lần được nhìn thấy con trai của bạn như một số bà mẹ khác trong topic này, nhưng mình đã khóc khi đọc bài này của mẹ nó. Thực sự chia sẻ với mẹ nó. Mong mẹ nó cố gắng thật nhiều để làm chỗ dựa cho con trai. Cầu trời phù hộ cho con trai tiến triển thật tốt nhé. Chia sẻ với mẹ nó
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đúng là mẹ nó đã rất may mắn, đứa bé thứ hai nhà mình cũng làm mình thót tim, anh bác sỹ non kinh nghiệm, không động viên bệnh nhân, chẳng là 7 tuần mình đi Sâm thai, chưa có phôi thai, mà lẽ ra là tầm ấy phải có tim thai rồi, anh BS bảo mới có túi noãn, chưa có phôi, có khả năng hỏng, làm mình khóc suốt, 3 ngày sau lên viện C siêu âm lại, tim thai khỏe, hic, chút nữa thì.....
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Qua cơn mưa trời lại sáng, tự kỷ ko phải là ko chữa được, chỉ có điều là mình phải kiên trì, kiên trì thật kiên trì mẹ nó ạ, chúc bé nhà mình sớm khỏi bệnh nhé
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Mình cũng đã từng gặp nhiều mẹ của các con giống như con trai mình, thực sự mình tự thấy là mình chưa phải là cùng khổ, có nhiều người còn khổ hơn mình rất nhiều, từ đó mình có thêm động lực để cố gắng bạn ạ
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cố lên bạn, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng và một ngày mới bắt đầu với những ánh nắng ngập tràn của hy vọng. Chúc cho những cảm xúc đong đầy tình yêu thương của bạn dành cho con sẽ có đươc nhiều sự đồng cảm và chia sẻ.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mình lướt qua topic thấy mẹ này nhiệt tình quá, vote cho tất cả các bài dự thi, thay mặt các mẹ cảm ơn mẹ nó nhiều nha.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ c ơi đọc thư của chị e ko ngừng khóc đc.ko biết có fai e cũng có con rồi,cũng là 1 ng mẹ nên đọc thư của c e thấy thương bé quá,càng thương mẹ hơn. cgang mấ lên c nhé.cuộc đời sẽ mang lại n điều thay đổi cho con,và mẹ sẽ là ng mang đến điều kỳ diệu cho con.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc cảm động và thương chị chủ top ghê. Nuôi những đứa con bình thường đã khó, những đứa con "đặc biệt" như thế lại càng khó hơn. Mong các mẹ luôn có nhiều sức mạnh, niềm tin và luôn tràn đầy tình yêu thương để giúp các con vượt qua khó khăn.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cảm động quá, thế mới thấy, chỉ cần con bình thường thôi là đáng quý thế nào, vậy mà nhiều lúc em đã đánh và mắng con nhiều chỉ vì mỗi cái tội lười ăn...
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến cả gia đình chị. Bài viết của mẹ cảm động quá, tình thương của mẹ thật là bao la, chị cố lên, rồi con sẽ hiểu và yêu mẹ nhiều.