Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mẹ nó được ở riêng là hạnh phúc lắm rồi, như bọn tớ ở chung muốn chăm con theo cách của mình cũng không được, Muốn dạy con tự lập thì Ông bà bảo nó còn bé biết gì,Sai con cất đồ chơi vào thì bà lại bảo để bà làm cho, Bó tay toàn tập vì kiểu thương con thương cháu của ông bà nhà tớ,Nhưng vẫn còn phải nhẹ nhàng không lại mất lòng nhau ( MC hay dỗi mà) Nói chung tớ toàn phải bảo chồng tớ can thiệp thôi chứ mình ngồi hóng thôi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. thui, cố gắng sao cho đc ở riêng là thoát nợ mẹ nó ạk tha thơm gần thối đấy mà, 100 bà MC may ra mới có 1 bà tử tế!chán k thể tưởng!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Bạn đẻ con trai hay con gái mà kết luận như vậy.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mình thì thấy câu "xa thơm gần thối" của các cụ ngày xưa đúng vô cùng. Hồi trước mình ở cùng BMC, cũng ra đụng vào chạm liên tục, tuy rằng mức độ va chạm chưa phải là căng thẳng lắm nhưng lúc đó mình sống cũng rất mệt mỏi vì chồng mình thường xuyên đi công tác xa dài ngày mà, đặc biệt là trong việc chăm cu tí nhà mình thì liên tục xảy ra ... bất đồng quan điểm. Nhưng hai năm nay ra ở riêng mặc dù còn thiếu trước hụt sau nhiều nhưng mình đã dễ thở hơn hẳn, BMC trở nên yêu con quý cháu cực kỳ luôn, chiều đến bà thì đi đón thằng lớn ở trường, ông ra trông thằng bé cho bác giúp việc về nghỉ. Nói trộm, ko có ông bà thì chít, làm sao ngày nào cũng ăn cắp giờ nhà nước về phục vụ gia đình được. Đúng là "xa thương gần thường" đấy các mẹ ạ.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em nghĩ là ai cũng có mặt tốt và mặt xấu thôi mà, cũng ít người quá tốt và cũng rất ít người quá xấu xa. Có điều mình về làm dâu, tự dưng ở trong môi trường khác nhau về chung với nhau thì xảy ra mâu thuẫn thôi mà. Còn tâm lý xa thương gần thưởng là quá chuẩn (em nói thế các mẹ đừng ném đá em nhé, nhà em cũng mẫu thuẫn ầm ầm ra đấy thôi nhưng em cứ kệ, ăn ngon ngủ kỹ )
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mình đồng ý quan điểm mẹ này. Tớ cứ mặc kệ MC tớ giải quyết với chồng tớ Tớ nghĩ Mc tớ không chăm con tớ không gắn bó với nó thì đương nhiên nó không quý. Tớ kể thế này không phải là bảo con tớ khôn hay tớ dạy nó như thế đâu nhé: Con tớ bi giờ mới được hơn 5 tháng nhưng 2 bà đến chơi. Nhìn thấy bà ngoại nó cưới toe toét nói chuyện cười khanh khách. Nhìn thấy bà nội nó bơ đi luôn nhé quay luôn sang mẹ với bà ngoại. Bế cháu cháu cũng không chịu khóc ré lên. Bà nội nói tự ái cái gì cũng chỉ bà ngoại nhưng suy cho cùng từ bé đến giờ bà ngoại chăm cháu nhiều nhất hay bế ẵm cháu nên nó bén hơi thôi. còn bà nội năm thì mười họa mới chơi với cháu đến thay bỉm còn không dám thì làm sao cháu nó có tình cảm được.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Con bé con nhà mình cũng vậy , nhiều khi mình có cảm giác nó hiểu hết tất cả mọi việc í. Mới 5 tháng nhưng nó ko cho OB nội và Bác dâu nó bế đâu, nó khóc ngằn ngặt, đến mức ko khóc đc nữa thì nó cố rặn ra và hét lên đến khản tiếng thì thôi nhưng người ngoài thì ai bế nó cũng cho. (từ lúc mới sinh Bà nội nó bế nó đã khóc ko chịu rồi)
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Công nhận đó là chuyện muôn thửa mà
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. em sắp sinh rùi muốn về nhà đẻ was các chị ạ. chứ ở nhà chồng hok thoải mái, hok thích, các mẹ chỉ cách cho em với,chứ hok thì em hok bít lấy lí do gì mà về nhà đẻ,hứt hứt
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mặc dù tớ đang trong cảnh buồn, nhưng tớ cũng ko đồng ý với comment của cậu, lạc quan hơn đi.f Tớ cũng đang bị chồng nói là ích kỉ đây, nhưng mà...đúng là ích kỉ thật,ko nghĩ ko dc, vì tớ ức quá! Từ xưa tới nay, tớ luôn cố gắng làm tốt những gì mình đã làm, tính tớ rất ghét ỉ lại, nhưng cho tới tận bây h, khi tớ thu nhập tầm 10tr/ tháng (ở ngoại thành Hn, nuôi 3 con + lo lắng vay mượn trả nợ nần tất cả tiền làm ăn của 2 vc, chồng đi học luơng ko dc tiêu), thế nhưng trong mắt mc, tớ luôn là người ko làm gì ngoài ănn chơi hoang phí và chơi bời với 3 đứa trẻ con. Em dâu tớ học ko rõ đã xong lớp 12 chưa, lấy chồng xong nhà chồng cho đi học trung cấp nông nhgieepj về bán hàng (chồng tớ bảo nếu thích học trung cấp y rồi vào bệnh viện chồng tớ làm y tá, sau chồng tớ lo cho học lên, vì chồng tớ làm trưởng khoa rồi). Khi có thai thì chồng bảo ko phải uống thuốc sắt ở hàng, để chồng mua thuốc ngoại cho (trong khi tớ chửa tớ chưa bao h dc 1 viên thuốc nội hay ngoại, dc 1 hộp sữa của chồng hay nhà chồng, chỉ khi con tớ ra thì cho con tớ). Em dâu chửa thì lo mua đồ này kia cho ăn, bảo nó ốm yếu quá, trong khi tớ ốm ngất lên ngất xuống thì ...kệ. Tớ ko ghét bỏ gì em dâu hay em chồng, cũng chẳng mâu thuẫn với đứa nào, nhưng tớ nghĩ thấy tủi thân thật. Nhiều lúc chán chẳng muốn sang nhà bmc nữa. Nhiều khi chỉ muốn bỏ hết tất cả để mẹ con ra ngoài sống với nhau cho hạnh phúc.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mặc dù tớ đang trong cảnh buồn, nhưng tớ cũng ko đồng ý với comment của cậu, lạc quan hơn đi.f Tớ cũng đang bị chồng nói là ích kỉ đây, nhưng mà...đúng là ích kỉ thật,ko nghĩ ko dc, vì tớ ức quá! Từ xưa tới nay, tớ luôn cố gắng làm tốt những gì mình đã làm, tính tớ rất ghét ỉ lại, nhưng cho tới tận bây h, khi tớ thu nhập tầm 10tr/ tháng (ở ngoại thành Hn, nuôi 3 con + lo lắng vay mượn trả nợ nần tất cả tiền làm ăn của 2 vc, chồng đi học luơng ko dc tiêu), thế nhưng trong mắt mc, tớ luôn là người ko làm gì ngoài ănn chơi hoang phí và chơi bời với 3 đứa trẻ con. Em dâu tớ học ko rõ đã xong lớp 12 chưa, lấy chồng xong nhà chồng cho đi học trung cấp nông nhgieepj về bán hàng (chồng tớ bảo nếu thích học trung cấp y rồi vào bệnh viện chồng tớ làm y tá, sau chồng tớ lo cho học lên, vì chồng tớ làm trưởng khoa rồi). Khi có thai thì chồng bảo ko phải uống thuốc sắt ở hàng, để chồng mua thuốc ngoại cho (trong khi tớ chửa tớ chưa bao h dc 1 viên thuốc nội hay ngoại, dc 1 hộp sữa của chồng hay nhà chồng, chỉ khi con tớ ra thì cho con tớ). Em dâu chửa thì lo mua đồ này kia cho ăn, bảo nó ốm yếu quá, trong khi tớ ốm ngất lên ngất xuống thì ...kệ. Tớ ko ghét bỏ gì em dâu hay em chồng, cũng chẳng mâu thuẫn với đứa nào, nhưng tớ nghĩ thấy tủi thân thật. Nhiều lúc chán chẳng muốn sang nhà bmc nữa. Nhiều khi chỉ muốn bỏ hết tất cả để mẹ con ra ngoài sống với nhau cho hạnh phúc.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ra ở riêng cho nó lành mẹ nó ơi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Sao mà giống mình vậy Mình ốm chồng ko hỏi đến nữa câu, trong khi chị dâu hơi cảm xíu thì MC lẫn chồng tớ vội vàng chở đi ra trạm chuyenf đạm, chuyền nc.......... rùi thì chị ốm mày lo cơm nc cho chị............ RÙi cũng chẳng thèm hỏi xem vợ còn tiền ko? sữa con hết chưa? hay các con ăn uống thế nào???????????quần áo giày dép ra sao??????? Mà chỉ lo lắng và quan tâm đến chị dâu và 2 đứa cháu, bỏ lợn cho 2 cháu, cho tiền đi gửi tiết kiệm, tiền đi chơi, tiền ăn quà........... trong khi đó thấy vợ hết nhẵn tiền vì dồn đưa cho để trả nợ nhưng cũng chẳng cấn quan tâm đến........................... Nhiều lúc nghĩ thấy tủi thân lắm.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. vào đây mới thấy sao có nhiều bà mẹ chồng vô lí thế nhỉ. nhà chị nào bmc già rồi, sắp die còn đỡ, nhà em bmc trẻ mới có 50, nhưng cổ hủ, xét nét thì thôi rồi, õ lại con cả, chả biết bao giờ mới hết ức chế vì bmc.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chuyen nha chong thi nha nao cung dai tap cac me a, tom lai la cai j ngua mat cu de xuong dit ma ngoi nhe, nghi den lam j cho mau gia xau gai. K nen k phia cu tuong thang vao mat, neu minh dung nhe, con da k noi la k them nghi den nua, vay thoi.......... Chung no chang biet thuong minh dau, nen song cho dung la duoc, chu k tu te voi chung no lam j, the la xa xi lam day nhe hihihihi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ở cùng thế thì tủi thân thật, tớ cũng tủi thân trào nước mắt bao nhiêu lần vì tớ có ăn có học, tự thân nuôi con bao nhiêu năn nay, chửa đẻ tự phục vụ hoặc tựkieems tiền nuôi người phục vụ), thế mà vẫn bị coi như của bỏ đi, trong khi nếu nói về thu nhập, tớ có thể cộng cả em chồng, cả 2 em dâu vào cũng ko bằng tớ. Tớ chỉ kém mọi ngừoi về sức khỏe làm việc nặng, nhưng tớ có đủ sức chăm 3 đứa con triền miên 1 mình. Thế vẫn còn chưa đủ. Cũng may vc tớ ra riêng rồi, tớ nghĩ như thế là tớ may mắn hơn cậu. Chồng tớ trước cũng hay mắng vợ vì chuyện mẹ càu nhàu, từ khi bà gọi về cho bố mẹ tớ nói tớ nọ kia thì cũng bớt nói. Đúng là ko dc quyết định, chứ nếu dc quyết định thì tớ thấy cuộc sống đi thuê nhà trước kia của vc tớ sung sướng hơn nhiều! Tớ chưa bao giờ thấy vất vả khổ sở vì thiếu tiền, mặc dù có những lúc tớ rất thiếu tiền, tớ chỉ thấy cuộc sống thật sự khổ sở vì thiếu tự do, thiếu sự tôn trọng thôi. Nhà tớ bây h ở riêng rồi, nhưng vì là nhà của ông bà nên ob giữ sổ đỏ, thi thoảng bà lại dọa đuổi tớ. Tớ cũng mong có ngày ông bà đuổi luôn mẹ con tớ đi để tớ phải bỏ tiền ra thuê nhà, để tớ có dc 2 chữ tự do hạnh phúc!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. HIC HIC Em đọc chuyện của các mẹ mà em bực. Thôi em chả nói đc j. Chỉ mong các mẹ trong này luôn vui vẻ, trẻ khỏe ạ. Cố lên Chiaki
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. các mẹ có ai ở nhà chồng phải đứng nấu cơm 1 mình còn pà chị dâu mỗi lần về chơi thì lượn đi đâu hok rõ,đến lúc dọn cơm ra rùi pà í chỉ còn nước ngồi ăn thui hok,em là em ức vụ này lắm á,lần nào cũng thế các mẹ ạ,bực lắm mà hok làm j được.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Tình hình nhà mẹ nó khá hơn chưa ? Thôi chị em ta hãy biết tự chăm lo và bảo vệ mình, sống lạc quan hơn nhé. Cái sự yêu ghét của người ta khó lý giải lắm, nhất là của những người chả máu mủ ruột rà gì. Mẹ nó cố gắng lên để thay đổi mọi thứ nhé.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Cây muốn yên nhưng gió chằng ngưng, trưa nay rỗi rãi sẽ kể cho các mẹ cái cục tức mí hôm nay. ước gì có khẩu súng pằng 1 phát ........................... lăn đùng ra đấy..................