@ Sếu ơi : Tớ nhận được quyển Bác sỹ Aibolit rồi. Cảm ơn Sếu nhiều nhé. Minh nhà tớ tối qua ham quá, đọc mấy trang liền, cậu mới biết đọc mà, nên ham lắm. Nhưng tớ ko cho đọc, bắt ngồi học viết . Viết thì xấu ơi là xấu. Sang đầu tháng 5 tớ cho đi học hè để học viết chữ đẹp. Thế còn tình hình học hành của bạn Sếu thế nào rồi ? @ Hoa : Chip nhà Hoa năm nay cũng vào lớp 1 nhỉ? Tình hình học viết, ghép vần đến đâu rồi. Nghe chừng con gái có vẻ chăm chỉ tập viết nhỉ?
Trộm vía Lola đêu nhỉ, đúng là con gái có khác, xúc ngon lành, thằng Cua nhà tớ chỉ xúc đc 2 thìa là bắt đầu phá mâm...
:mrgreen::mrgreen::mrgreen: cười trừ. Dạo này bận rộn nên hay quên, nú nẫn ninh tinh hết cả Chíp nhà tôi cai sữa là tôi cho uống Megatone ABCDE của Pháp ý (cái này hỏi nhà Lola nhé), loại màu vàng, dành cho bé từ 1-3 tuổi. Loại này ngày uống 1 lần, liên tục trong 1 tháng nhé, tác dụng tốt lắm Hình của cái chai đây nhé. Nếu chưa nhờ được nhờ nhà Lola thì bà ra tạm hiệu thuốc, hỏi mua vitamin bổ sung cho trẻ em. Chú ý xem thành phần của thuốc nhé. Chỉ cần đảm bảo có đủ mấy loại vitamin: C, 4 nhóm vitamin B, A, D... là okie mà.
Cả nhà ơi, sáng nay tớ đi khám rồi. Tình hình là rất tệ: tớ bị viêm dạ dày và loét hành tá tràng. Tiền thuốc mua hơn 1 triệu cho đợt điều trị 10 ngày. Sau đó 1 tháng lại phải khám và uống tiếp. Hôm nay là ngày thứ 5 bị đau và đau hơn mấy ngày trước. Buồn nôn khó chịu kinh khủng. Tối qua bố nó ko về, sáng ra chỉ có 2 mẹ con. Mẹ thì đau âm đau ỉ, thỉnh thoảng lại vào toilet để ọe. Lúc đấy thấy buồn thế, gọi bà nội ngoại thì ngại, còn chồng thì ở xa, chỉ ước gì có osin, ước gì có chồng ở nhà đưa con đi học...
Tớ cho Chíp đi học thêm 1 tháng nay rồi, chỉ tập viết thôi. Tuần 2 buổi, cô giao bài về nhà nữa nên tối nào cũng phải học. Tập viết chóng chán nên nàng hay giở quẻ lắm. Viết được 2 -3 chữ:" Mẹ ơi con uống nước". 10' sau:" Mẹ ơi con đi tè". Tiếp theo sẽ là ngáp, ngứa, nóng, lạnh... đủ trò để câu giờ. Mang tiếng là học từ lúc 8h - 9h30 nhưng Chíp chỉ viết được 6-7 dòng thôi, mà mỗi dòng có 7 chữ . Chíp chưa biết đọc, mới thuộc bảng chữ cái thôi, các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng còn nhầm lẫn lung tung. Toán cũng kém lắm. Mới cộng trừ trong phạm vi 5 thôi. Thủy, An, Minh Sếu có chiêu gì dạy con mách tớ nhé. Cũng biết là trường kỳ kháng chiến, nhưng có lúc ko kìm chế được, con ko tập trung học là tớ cũng quát tháo ầm lên.
Hoa ơi cứ để con chơi nốt những tháng còn lại của trẻ con đi Hoa ạ, tớ nghiệm ra 1 điều là hồi Tít bằng Chíp tớ bắt nó học ghê lắm, lại còn đánh nữa cơ vì k chịu viết, cuối cùng khi bước chân vào lớp 1 anh chàng còn chưa biết đọc, viết thì nghệch ngoặc, cuối cùng chỉ sau 1 tháng anh ý đọc còn nhanh hơn các bạn biết đọc trước, và chính tả thì chuẩn ra phết nhé, chỉ tội mỗi khoản chữ thì hơi xấu 1 tí thôi :mrgreen: Bây giờ cứ về đến nhà là lao vào đọc truyện Doremon
Bạn uống tinh nghệ hoặc bột nghệ đen trộn lẫn mật ong xem có đỡ hơn không ? Đây là kinh nghiệm mỗi lần mình bị đau dạ dày do uống nhiều bia, rượu. Uống 1 ngày là thấy êm, lại đi nhậu tiếp...vô tư...:mrgreen:
Giờ mới có dịp để show hàng quả miền Tây của tớ. Mời cả nhà thưởng thức nhá :mrgreen: Ảnh này 2 mẹ con chụp ở mốc toạ độ quốc gia. Oai phết đấy, biết thế nào là cột mốc số 0 trên đất liền Ảnh này chụp tại đúng mũi Cà Mau đấy Cài này là mỏm đất cuối cùng của Việt Nam (phần đất liền thôi nhá), phía sau là biển roài Tớ show hàng này, nhìn ở góc độ này mình bíu quá thể cả nhà lưu ý cái kính nhá (áp tròng đấy :mrgreen::mrgreen::mrgreen: ) kính râm thì trên đầu, nhìn soanh điệu nhỉ, hi hi Đây là chụp ở chùa Dơi tại Sóc Trăng. Chùa ở Nam Bộ khác chùa ở Bắc Bộ ở chỗ là rất nhiều màu sắc chứ không phải chỉ có màu nâu sồng Đây là chụp trước nhà "công tử Bạc Liêu" đấy. Đến đó mới thấy kinh, gần 100 năm trước mà đã có tiền xây cái nhà hoành tráng không thể tả được, hic Tạm thế đã, vẫn còn phần nữa, nhưng chưa up được vì bạn photobucket chuối quá :mrgreen: Chúc cả nhà có ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc nhé!
hội này toàn những ng trong tuổi rắn hay sao nhỉ ^^ em cũng tuổi rắn, nhưng chưa có vinh dự làm mẹ, mún tham gia chung với các mẹ đc hem nhỉ ^^
HI ca nha (ui ko go duoc tieng Viet). Toi vao post thong tin cuoi: la toi nay T7 9h toi toi vao vien va den tam 3-5h sang CN toi len ba`n mo^?. Chuc ca nha ngay moi tot lanh
>>Trà: Chuyến đi vui nhỉ. Không đeo kính cận mà đeo kính râm trông sành điệu hơn nhỉ. Hôm nay tớ bắt đầu đi làm. >>Bình Mộc: Thế là chiều nay vào viện à? Ấy mổ viện nào? Chúc mẹ tròn con vuông nhé. >>pinky2000: Welcome thành viên mới nhưng bạn cùng tuổi rắn sao lại xưng em? Hay là kém các chị 1 giáp
momokhổ thân momo, chúc bà mau khỏi bệnh ! Tràđi chơi thích nhỉ! này, tôi lại thấy mẹ chồng bà quen quen mới chết chứ pinky2000welcome thành viên mới nhé! ừ mà sao lại xưng em nhỉ? hay là kém 1 giáp thật? Bình mộc sao mổ sáng sớm thế? chắc nhà bà này xem giờ rồi??? Chúc mẹ tròn con vuông.! All: Hôm qua bà Hạnh qua nhà tôi lấy túi. Tôi phát hiện ra bà này có mặt chồng tự nhiên trông hiền lành, e thẹn, trông lại xinh hơn lúc bt. Trông không thấy ghê gớm tý nào. Kiểu này Hạnh phải chăm xuất hiện cùng chồng thôi
he he, thế thì kém 1 giáp rồi. Các chị là rắn 77. Nhưng mà cứ rắn thì nhập hội đc hết, phải ko các bà?
Chào các bạn, cho mình nhập hội với nhé! Đã lâu lắm rồi mới vào lại diễn đàn lamchame và thấy HR hoành tráng quá! Mình sinh năm 1977 (tất nhiên, hì..hì..), ở Hà Nội và đã có hai nhóc!
Xin trân trọng thông báo với HR mình, Bình Mộc đã sinh con gái vào sáng sớm ngày hôm nay (5/4/2009), em Mộc Nhĩ nặng 3,5 kg, trộm vía 2 mẹ con đều ổn. Chúc mừng HR có thêm thành viên mới!