Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Cám ơn mẹ Nghé và c Calimero đã trả lời giúp e . Híc sao mà lằng nhằng quá nhỉ ? e trai e báo chuyển từ 1-6 . E cũng nghi vụ chiếm dụng vốn ( e trai e chuyển 10k eu ) . Tháng trước , e phải đặt cọc tiền mua nhà lần 1 , ra VCb chuyển 1 tỉ lúc 10h , 40p sau , người nhận vẫn k nhận được , vì nếu có tiền đt của họ sẽ báo . E phi ra ngân hàng kiểm tra và hỏi , họ xin lỗi và lúc đó mới làm lệnh chuyển - 3p sau thì nhận được . Tức quá là tức !
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp há há Hình như LCM mới đổi 1 vài cái mới hở c, ^^ Nhà mình đâu có thêm mem nào mới ạ ^^ Chị chuẩn bị đến đâu rồi, mong gặp c ^^
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Sao giống mềnh thế, đi là cái gì cũng lo thiếu nên phải mang theo, khi đến nơi thì nhiều món ko dùng đến vì sắm mới. Thế nên chồng suốt ngày cằn nhằn "Lúc nào cũng bảo ko có đồ mặc, ko biết mặc gì "
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp há há Chị, em nghe kể bên đó L'oreal chỉ có bọn rệp xài đúng ko ạ ^^ Có chị nào xài mỹ phẩm Yves Rocher ko ? hehe 2 chị cho em hỏi, đi du lịch wa bên đó, cần người bảo lãnh và giấy tờ cũng hơi bị lằng nhằng ạ ?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp cái này chị ko rõ nhưng chị cũng dùng Yves vì là hàng thiên nhiên nhưng chỉ dùng dưỡng thôi chứ trang điểm của nó chị lại thích đồ Mac hay Dior hơn hehe!!lung tung nhỉ, quan trọng mình hợp gì thôi em ạ!! Còn đi du lịch lằng nhằng phết nhất là đối với người chưa có gia đình vì họ sợ ở lại luôn ý mà,vì tháng trc bảo lãnh cho con em sang ma nó cứ tư chối với rất nhiều lý do củ chuối bực lắm mà chẳng làm gì đc huhu!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp ak ak phiền nhỉ, e đang định gom tiền năm sau đi Paris, đi tour thì tốn lắm, hic hic 1 chị cũng trong bộ 4 Idecaf của e nhà ở Q13 ý, c bảo sang chơi thì ban ngày bắt metro đi chơi, tối vìa ăn uống , ngủ nghỉ ở nhà chị ý, e chưa hỏi vụ bảo lãnh dư lào, hum nọ nghe cHiền bảo khó lắm.
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp tớ cũng thế ấy, đi sầm sơn có 3 ngày mang theo 1 va li to vật vã. Lần này xã bảo, mang ít thôi, thiếu đâu sắm đấy, hí hí
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Em h trở đi là rút kinh nghiệm, ko mang nhiều nữa, vì mí chuyến ra HN, đồ e mang ra mà chỉ dùng có 1/3 =)) Ko có time để thay ^^ Và khi vìa, muốn đem quà vìa, ko có chỗ, em phải đóng gói bưu điện 2 thùng mí chục kí, pó tay
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Thế nên lần này đi SG ý chị mang ít đồ thôi vì đồ trong đó rẻ và đẹp hơn HN nữa, có gì còn shopping với em Yến nữa ý chứ ko nhiều quá lại ko mang về được phải nhờ em Yến thanh lý cho thì chít
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp uh chị đi chơi rất nhiều lần phải đóng gói quà gửi về qua bưu điện, có khi ng về rồi quà vẫn đnag chu du chuẩn, mang nhiều quá vào ko ủng hộ đc em Yến nữa thì emí bùn em í ứ dẫn đi chơi nữa
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Chị bạn của chị được bạn trai bảo lãnh sang đây 2 lần, giờ chị ý chỉ còn 1 mình thì muốn xin visa lại bị từ chối, còn người bạn của chị ở Maseille mời bạn gái sang chơi cũng ko được cấp visa mặc dù cả 2 chị này đều có nhà và cty, cửa hàng riêng đàng hoàng. Chằng hỉu thía nào. Em thích Yves Rocher thì dùng thử xem thế nào vì nó đang sale off đến -50% tất cả sp trên web đó, chiết xuất thiên nhiên nên dùng mấy cái dưỡng da, sữa tắm cũng ok, khách của chị ở VN cũng ưa loại này, còn make up thì L'oreal cũng được. Mấy món make up hàng hiệu thì mắc quá chị ko dùng, chỉ có nước hoa thì suư tầm vì được tặng nhiều quá
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp mình có 1 chị ng quen, ng iu đi du học ở P, làm các thủ tục để xin học bổng cho chị í sang đấy học cùng, chị í sang đến nơi, anh ng iu bị 1 cô Tung của cô í giữ chặt ko thả ra nữa. Haizzzzzzzz, h bà kia lấy đc anh chồng P hết xảy con cào cào
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Yến vào cái là cả nhà ầm ầm , tăng trang vèo vèo , chả bù cho hôm qua thấy mái k tăng nổi 1 page . Mọi người cứ 8888 vui vẻ nhá, e đang giai đoạn bận rộn , thỉnh thoảng vào hóng tí thôi .