Ðề: hội miu miu thang 12 nè Sáng nay mình vừa đi SA 4D ở 125 Thái Thịnh, em bé của mình được 11 tuần rồi, dự sinh 27/12, khoảng sáng sau gáy là 1.3mm, bs bảo là thai còn bé nên chưa biết giới tính, 2 tuần nữa siêu âm lại thì biết giới tính. Mình thì chỉ mong có con thôi, con nào cũng yêu, nhưng biết giới tính để còn tiện tâm sự nói chuyện với con. Mình nghén 5 tuần nay ko ăn được tí cơm + thịt cá nào các mẹ ạ, mệt kinh khủng, ngồi 1 lúc là lại nằm bẹp ra như gián ấy!
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Chia sẻ với bạn, cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé. Có mang thai mới thấy tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng cho con. Vững tin lên bạn, rồi bạn sẽ lại sớm đón được con về thôi mà.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Giống tớ thế^^ Em bé nhà tớ hôm nay cũng được 11 tuần, 1 tuần nữa mới tới hẹn đi siêu âm đo độ mờ da gáy. Tớ cũng nghén kinh khủng từ tuần 6 đến giờ, mong cho nhanh qua giai đoạn nghén ngẩm này, không mẹ thì mệt mà con thì thiếu chất
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Tớ mệt kinh khủng ko đi làm nổi, ở nhà nghỉ ngơi thôi! Với cả thể trạng mình yếu nên cũng lo lắng lắm, muốn ở nhà giữ thai cho yên tâm, thời giờ môi trường ô nhiễm, ăn uống toàn chất độc, mang thai khó giữ thai còn khó hơn chứ có như thời của các bà các mẹ ngày xưa đâu! Chúng mình cùng cố gắng lên nhé!
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Tớ mệt kinh khủng ko đi làm nổi, ở nhà nghỉ ngơi thôi! Với cả thể trạng mình yếu nên cũng lo lắng lắm, muốn ở nhà giữ thai cho yên tâm, thời giờ môi trường ô nhiễm, ăn uống toàn chất độc, mang thai khó giữ thai còn khó hơn chứ có như thời của các bà các mẹ ngày xưa đâu! Chúng mình cùng cố gắng lên nhé!
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Em cũng vậy đấy. bắt đầu từ tuần thứ 6 là nghén kinh khủng, cũng ko đi làm được mà chỉ nằm bẹt suốt ngày. Em nghén đến 13 tuần là hết, giờ đang tuần thứ 15 rồi. Các mẹ cố lên nhé. Hôm 13 tuần em đi siêu âm 4D, bs bảo khả năng là công chúa ạ.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Hihi bạn đi siêu âm ở đâu đấy? Công chúa đầu lòng hả bạn?! Thích thế! Hết nghén rồi sướng nhé! Mình chỉ mong hết nghén nhanh nhanh để còn ăn cơm với thịt cá cho con khỏe, nghén ko ăn uống được j nhiều dinh dưỡng cả thương con quá! Ah, tối qua mình thèm ăn quả Cọ, thèm kinh khủng các mẹ ạ! Mà cái quả Cọ ấy tới tận mùa đông lúc chúng mình sắp sinh mới có cơ! Thèm quá đi mất!
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Chia buồn với mẹ nó nhé. Mẹ nó cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhé. Em cũng đang lo quá hôm trước mới bị ngã cầu thang, bác sĩ nói động thai, có tụ máu phải nằm nghỉ. Em lo quá. Các mẹ đi lại nhớ cẩn thận nhé. Chỗ em đi SA ko nói giới tính mà con nào em cũng yêu cả.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè có mẹ nào làm chẩn đoán trước sinh cho em bé chưa? mình đi học lớp Tiền sản của BV phụ sản trung ương tổ chức thấy hay ra phết, thích hỏi gì thì hỏi, tất cả mọi thắc mắc đều đc trả lời, ko những vậy lại còn đc dạy cách tập thể dục khi mang thai, cách chăm sóc bé sau sinh nữa. mình hỏi ở đấy họ bảo nên làm chẩn đoán trước sinh cho thai nhi hay còn gọi là tripple test ở tuần thai 15, họ sẽ lấy máu mẹ để xem em bé có bị nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể hay ko, cụ thể là hội chứng DOWN, ngoài ra còn một số bệnh về gen nữa. sau khi có kết quả nếu dương tính, đồng thời kết hợp với khoảng sáng sau gáy lúc siêu âm 12 tuần > 2,5 mm thì họ sẽ khuyên mình nên làm thủ thuật chọc ối để xác định em bé nhà mình có bất thường NST hay ko? đứa đầu của mình bt, đứa thứ 2 cũng âm tính nên ko phải lo nghĩ gì các mẹ à. em bé nhà mình bi giờ trộm vía đạp nhiều hơn em bé đầu, cảm giác thích lắm. mẹ nào quan tâm thì mình cho số đt của chị ý để đăng ký tham gia lớp tiền sản, chị Ngọc 0904149983
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Hic, em ko bị nghén chút nào cả, ngày nào cũng tự đi xe máy mấy chục cây số, đường lại xóc, em lo lắng lắm! 13 tuần biết giới tính rồi sao mấy chị? bs của em bảo 16 tuần mới biết, nhưng tốt nhất nên để 20 tuần sẽ chắc ăn hơn. Em cũng mong biết bé là trai hay gái để mua đồ cho bé. Thấy đồ sơ sinh em mê quá!
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Chào các mẹ, em thì đang không biết có rình được mèo con không đây, hôm 31/5 em đi siu âm là được 5 tuần 2 ngày. Lửng lửng lơ lơ, không biết bé yêu là rồng hay mèo nữa. hiz. Khám tuần thứ bao nhiu thì hỏi được ngày dự sinh các mẹ nhỉ ???
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Nếu bạn có chu kì kinh nguyệt ko đều và ko nhớ KKC thì siêu âm thai lúc thai dưới 12 tuần thì ngày dự sinh chính xác nhất! Sau này thai lớn hơn thì dự sinh ko chính xác nữa. Mình siêu âm lúc 7 tuần và 11 tuần (ở 2 nơi khác nhau cho kết quả dự sinh gần sát nhau) thì mình ko cần hỏi bác sĩ cũng dựa vào sự phát triển của thai nhi để tính ngày dự sinh cho mình và đánh vào phiếu kết quả siêu âm luôn đó! Hihi theo mình nghĩ thì em bé của bạn là bé mèo rồi! Chúc mừng bạn nhé!Hihi
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Có mẹ nào biết trai hay gái chưa? Mình 15w, cho bố con nhà nó đi siêu âm cùng để nhìn em bé. Kết quả là con trai rồi, nhìn rõ mồn một
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Mẹ nó tập 1 là công chúa à? Thế là có nếp có tẻ rồi, chúc mừng mẹ nó nhé! Mình hôm nay là được 12.5 tuần, đang định mai đi siêu âm đây. Mẹ nó siêu âm ở đâu đấy?
Ðề: hội miu miu thang 12 nè mẹ nó ra Việt Sing ở tòa nhà Pacific Lý thường kiệt ý. Máy ở đó rõ lắm, mà mình hồi 12w ng ta đã nói rồi đấy.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Chào cả nhà! E có thai được 12 tuần 2 ngày. Đi siêu âm 4D bác sĩ bảo là con trai. Cân nặng ước tính 70gam. Thai nhưthế có to không hả các mẹ?
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Hôm nay mình siêu âm 12w5d, công chúa rùi nhé! Và ko có j hạnh phúc hơn khi bác sĩ bảo là em bé phát triển rất tốt, hihi, vui quá các mẹ ạ!
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Em 15w hơn. vẫn chưa biết mèo đực hay mèo cái. Nhưng mèo nào cũng được, em chỉ cần bé mèo khỏe mạnh là được rồi!
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Hi, chưa đi siêu âm nên chưa biết hả? Biết thì tâm sự với con thích hơn ấy mà! Mình cũng giống như bạn vậy, chỉ mong con khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông thôi!
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Hi, chào các mẹ! Chúc các mẹ khỏe mạnh, các con bình an. Mình đến hôm nay là được tròn 13w rồi đây. Và hôm nay cũng mới dám lập nick để chat cùng các mẹ đấy. Vì mình đã 2 lần bị thai lưu (9w) nên lần này lo lắng kinh khủng. Từ tuần thứ 4 mình cứ đều đặn 1 tuần 4 mũi tiêm trợ thai, rồi uống thuốc nội tiết, thuốc bổ... Hồi hộp, nín thở tính từng ngày để mong qua 12w mới có cảm giác yên tâm một chút (tại mình cũng hơi duy tâm). Tuần trước mình đã đi siêu âm 4D để đo độ mờ da gáy và các chỉ số. Trộm vía, bác sĩ bảo con phát triển bình thường. Mình chỉ tha thiết mong "bình thường" thế là hạnh phúc lắm lắm rồi. Ngày dự sinh của mình là 27/12/2011, có mẹ nào giống bé nhà mình không? Ah, bác sĩ bảo khả năng là giống bố, nhưng chưa dám khẳng định chắc chắn. Các mẹ s.a mốc 12w đã biết giới tính chưa? Liệu có sai sót k nhỉ? Đối với mình con nào mình cũng yêu hết, chẳng quan trọng là trai hay gái, chỉ mong con bình an thôi các mẹ nhỉ. Đợt trước mình nghén lắm, chẳng ăn uống được gì mấy. Suốt ngày từ sáng đến đêm, lúc nào cũng trong tình trạng nghén. Nhưng cứ nghĩ rằng mình nghén có nghĩa là con khỏe, phát triển tốt là mình lại cố gắng. Các mẹ cũng nghĩ như vậy nhé. Trộm vía, qua 12w mình cũng bớt nghén hơn và ăn được tốt hơn, nhưng vẫn còn cảm giác buồn nôn vào buổi sáng và đêm, dạ dày vẫn còn nóng rát và hay bị ợ hơi nữa. Nhưng chẳng sao cả, mình chịu được hết vì con. Chúc cả nhà mình may mắn, các con ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ đủ 9m10d.\\/