Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp đấy nó là cái duyên cái số bác ơi!! nhưng người Việt nhiều khi vẫn kỳ thị Tây lắm đấy nha!!huhu
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp ha ha nói đừng giận nhá, ngày xưa lớp ĐH của tớ thày giáo bảo xinh thế này ko lấy đc chồng Tây đâu, thế mà cuối cùng mấy cô lấy chồng Tây đấy
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp tặng cả nhà những ai thích ăn bánh kem nha, tác phẩm bánh sn cho bố Nghé nè
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Oh la la, magnifique !! ^.^ Chị, cái lớp phía dưới dòng chữ Lionel là 1 lớp bánh hay dĩa vậy ạ ?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Đừng nói bà tự làm đó nhe, nếu ko tôi xách bị đến theo học 1 khóa về mở patisserie
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hehe tôi làm 80% đấy còn lại là robot với bác hàng xóm viết chữ chứ tôi viết như giun ý haha!!!!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp À, dạ, e cũng thích gateau lắm mừ chưa bao giờ thử ^^ Có bánh nướng thì em làm đc bánh bông lan và bánh ngô ^^ Wow, bắt chữ đẹp như viết ^^
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp em khéo tay ghê. lớp trét bánh rất phẳng phiu mà hình cái ô tô cũng đẹp nữa
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp huhu hình vẫn bị nhòe do kem chảy ko hiểu lý do đấy bác ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Èo mình là mình rất ghen tỵ với những người khéo tay Tuần sau tớ đc tiếp đón 2 gđ đến từ Bắc Ninh nha
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hihi đông vui quá nhớ chụp hình bác nha!!! có quà gì gửi mẹ K cầm ra cho em nha!!hihi merci d'avance!!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp em cũng có mấy đứa bạn c3 ng Quế Võ đới, mà em đi tàu bay, gửi sầu riêng thì chết chắc, hôm này vào mẹ em còn bảo mang cho cậu mấy kg sấu xanh đây nè, trong đó ko có sấu hả chị?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Oui, em thấy người Bắc trong Nam thích sấu lắm nên mỗi lần chị gái em về Bắc là mẹ em lại chuẩn bị cho 1 hũ sấu ngâm mang vào uống dần. Nghe mà thèm quá vì lâu lắm rồi chưa được uống lại . Với lại bánh cuốn nữa chứ em thấy bánh cuốn trong SG họ tráng dày lắm, ăn ko ngon bằng ngoài Bắc, hay tại em ko biết chỗ .