Ðề: Sống sót thời bão giá! Thấy mẹ nào đó mua ngao trong metro có 20k, rẻ thật. Hôm rồi mình thấy nv metro đi làm lại thẻ đấy, có mẹ nào có nhu cầu ko?
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ở HN cái gì cũng đắt đỏ thật, mình ở quê nên giá rẻ hơn đôi chút( hì hì nhưng lương thì thấp hơn lại chẳng có việc gì làm thêm). Mình thấy em chồng mình bảo giờ rất ít lợn không nuôi tăng trọng, kể cả nhà dân nuôi 1-2 con vì nếu không nuôi tăng trọng thì 5-6 tháng mới được lứa lợn. Nuôi tăng trọng 3-4 tháng được 1 lứa. Em mình còn bảo giờ nhiều nhả nuôi lợn bằng hoc môn tăng trưởng í chỉ hơn 2 tháng đến 3 tháng là được lứa lợn thôi. Nghe sợ lắm nhưng không ăn thì sống thế nào. Mình giờ toàn nhờ anh bạn ở quê chuyên thịt lợn, biết con nào ngon, nuôi tăng trọng ít mua vài kg ăn dần. Gà thì toàn gửi em chồng mua hộ chục con một thịt dần vì gần nên biết nhà nào nuôi gà thế nào. Cá thì cứ cá sông mà mua, chắc cũng đỡ hơn đôi chút. Nói chung giờ chỉ có nước nhịn đói nếu mà muốn không dính đến tăng trọng
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ngao trong metro dể thế ạ, em mua ngoài giá 30k/kg, em chưa có thẻ metro muốn làm thì cần thủ tục thế nào thế chị.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Đợt này Metro làm lại 1 loạt thẻ cho các đơn vị có đăng ký thuế: VD: hộ KD, hoặc Cty. Với hộ KD thì làm đc 2 thẻ, còn Cty thì làm đc 4 thẻ. Bạn liên hệ số: e. Hằng - 0986780723 em ý sẽ đến tận nơi để làm, bạn ko phải đi đâu cả.
Ðề: Sống sót thời bão giá! em có thẻ ở metro rồi nhưng bị mất mà lười di làm lại quá vì xa. Để em gọi cho bạn ý xem thế nào. Cám ơn chị ^^
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thịt lợn đắt, lại nhớ đến mẹ bán thịt lợn sạch ở LCM. Phải lượn qua xem giờ giá rổ mẹ đó thế nào.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Có bạn nào cho mình ghé với được không? Mình làm ở mạn Minh Khai - HBT, Hà Nội.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mẹ nó ơi, em đang làm ở cty Hàn nhưng nói chung k thích làm theo cty này lắm vì giải trình phức tạp lắm. Mẹ nó có làm thì cho em làm ké 1 thẻ với ah!!! Thank mẹ nó nhìu ah~!!!!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mẹ nào mua ngao ở metro xác nhận cái này nhé : http://www.*********/forum/f26/rung-minh-voi-thuc-pha-m-dat-thoi-tai-metro-thang-long-829436/
Ðề: Sống sót thời bão giá! các chị ơi cho em ké đăng ký làm thẻ với, nhiều khi muốn vào metro mua nhưng em ko có thẻ cứ phải đi mượn thẻ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! các mẹ đang có phản hồi về Mtro em chả hiều gì hết........ nhưng e vẫn thích metro
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hum nay e vừa di chợ 12k/ kg vải ăn cũng ngọt 25k/kg cá rô phi 1 kg 3 con , hihi
Ðề: Sống sót thời bão giá! Sao chị mua rẻ thế? Hic, cá rô phi ở chợ nhà em, bé tí tẹo cũng đòi 40k, cá diếc đòi 60k
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chỗ mình đc làm có mấy thẻ thôi, hôm đó gặp mấy cô hàng xóm ngồi 888 chuyện rồi chúng nó xúm xít vào làm luôn, thế là hết suất của mình. Mình đã post số đt của em làm thẻ trên đó, bạn nào cần làm thì cứ liên lạc với em ý, em ý đến tận nơi làm cho mình đấy.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mình vào Metro thường chỉ mua nước giặt, nước xả, nước rửa bát, còn ko mấy khi mua thực phẩm trong đó. Công nhận hàng hóa ở MT giờ chán lắm, lèo tèo vài thứ.......hôm mình đi mà ngỡ ngàng vì nhiều gian hàng trống quá......
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ố ô, tui cũng đi chợ cầu Lủ đây, cơ mà cá rô phi toàn 40-45k/kg. Hum nào mua loại be bé re rẻ thì cũng 30-35k. Công nhận, trừ thịt thà thì chợ Lủ nhiều thứ rẻ.