Chào tất cả các mẹ, mình xin thông báo là mình đang bán bảo hiểm xe máy và ô tô, ai có nhu cầu mua thì ủng hộ cho mình nha, Số máy bàn nhà tui là:0462905091, di động của tui là 0973632894.[/:tonqe::tonqe:
hic mẹ bé Urin em đang đi học đấy chứ tự nhiên ông ngoai em ốm thập tử nhất sinh nằm trong viện ong bảo mong dc nhìn cháu măc áo cưới thế la em cưới chồng luôn. hihi bọn emm yêu nhau 2 năm rùi c a vì ông em có mỗi mình em là cháu gái mà hic
các c ơi cho em hỏi : bé nhà em cứ trời lạnh mặt bé lại mẩn đỏ giông như bi tràm các c có cách nào giúp em với
Mẹ Ghẹ cùng tuổi với mẹ Jerry. Ghẹ - Trần Đại Lâm - SN: 25/10/2008. Mình đang có ý định mở cửa hàng bán đồ cho em bé. Rất mong làm quen với các mẹ và được các mẹ chỉ đường vẽ lối cho. Tham gia lâu rồi nhưng chỉ toàn đọc bài của mọi người thôi. Mong các mẹ welcome nhé.
Bé Ghẹ nhà mình cũng hay thế lắm. Mình toàn bôi Benthaten cho con thôi. Qua 1 tối sáng hôm sau da lại mượt như thường. Hộp kem của mình là hàng của Đức. Nhưng hình như dùng cái tuýt kem mà họ vẫn bán của Malaysia cũng hiệu quả đấy bạn ah. Bạn mình mách 1 cách làm đẹp da cho em bé và cả mẹ nữa, các bạn thử xem sao nhé: Mật ong rừng + Nghệ già tươi + Lòng đỏ trứng gà. Trộn đều rồi bôi lên cho bé. Mình chưa thử cho con bao giờ, nhưng cô bạn mình bảo dung dịch này ko hề làm lem nhem như bôi nghệ tươi đâu. Bôi xong nó khô đi thì lau bằng nước ấm là sạch. Các bạn thử nhé.
Benthaten là cái thuốc chống hăm vẫn bôi cho các bé mà bạn. Còn cái công thức kia, là do 1 bác sỹ ở viện da liệu chỉ cho bạn mình, sau khi bạn ấy đưa bé đi khám rất nhiều lần với hiện tượng cũng giống như vậy. Đến viện thì họ bảo đó là viêm da cơ địa. Nhưng trẻ con mình thấy rất nhiều đứa bị thế, cháu mình là 1 ví dụ đó, đi khám cho bôi penthaten, bôi cũng khỏi, lần sau ko bôi để 3 hôm hết lạnh cũng khỏi luôn. Với lại những thứ này toàn là thiên nhiên, mình tin là ko ảnh hưởng gì đến bé đâu.
Các mẹ ơi, cho mình gia nhập với. Mình sinh năm 81, bé Bi sinh 23/07/2008. Bi nhà mình còi lắm chỉ được 8kg thôi , mà hay sổ mũi hắt hơi ghê. Mỗi lần bị lại chẳng thấy lên kg nữa. Nhưng trộm vía nhanh nhẹn lắm. hihi. Rất vui được làm quen và mong các mẹ truyền cho kinh nghiệm chăm sóc bé nhé.
còn tui nữa các mẹ ơi tôi là Hương (1983) cu Giáp tít tức là Lê Anh sinh ngày 29/7/2008. cho tôi tham gia với.
Em cung phai nhay du 1 vao day moi duoc. Thang cu nha em sinh 21/8/08. Cung chuot vang, chuot bac day. E attach may anh chup hom tet de chi em xem cung. Thang cu nha em trom via 7 thang ruoi 11kg. Trang treo hong hao. Dep trai ra phet co me nao muon nhan lam con de khong ?
mẹ này trộm vía nuôi con khéo quá, 7 tháng mà được 11kg là quá tuyệt rồi. Con mình 9 tháng rưỡi rồi mà chỉ được có 10,2 kg thôi. Tuần trước bị sốt chẳng lên được lạng nào cả
Chi ui,be nhanh nhen manh khoe la dc roi.Chăc la viec len can it hay nhóc nha chi moc rang,chi cho be uong sua ngoai hay sua me?