Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có chị kế toán ở cq mình chồng mới mất, kể là trước 49 ngày cũng đi lên chùa cầu siêu, nhà sư trụ trì nói chuyện được cả với vong của anh ấy. Nghe kể thì rất sợ. Nhưng mình ko tham gia, vì chẳng biết thật hư câu chuyện. Khó nói lắm.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có chị kế toán ở cq mình chồng mới mất, kể là trước 49 ngày cũng đi lên chùa cầu siêu, nhà sư trụ trì nói chuyện được cả với vong của anh ấy. Nghe kể thì rất sợ. Nhưng mình ko tham gia, vì chẳng biết thật hư câu chuyện. Khó nói lắm.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đợt Tết em có đi chùa cùng mọi người, tận mắt chứng kiến cảnh người âm về nhập vào người sống, ko phải 1 lần mà là nhiều lần và nhập vào nhiều người. Lúc đó ngồi chỉ sợ đến lượt mình bị nhập. Có cô bị nhập vào cứ ngồi khoanh chân, chắp tay, rồi người cứ như lật đật lắc lư tiến lên. Ai ngăn cản là vung tay tát luôn, rồi sau đó tự đập đầu xuống đất rất mạnh, nhiều người ngăn rồi xin mãi mới được. Lúc hút thuốc thì cho 5 - 7 điếu vào miệng cùng lúc và hút ngon lành. Cuối cùng khi được tha thì ngã vật ra đất, ngất xỉu. Tỉnh lại ko nhớ j luôn, chỉ thấy người đau ê ấm
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? danh dau mai doc tiep.................................................................................
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Ừ mẹ này nói đúng đấy!!! Em chưa xem gọi hồn bao giờ. Nhưng đứa bạn vô thần vô thánh của em thì đã đi gọi hồn ba nó. Từ đó nó vô cùng cẩn thận ạ!!!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bà nội chồng mình mất, đúng ngay ngày 49 thì tối đó con gái mình khóc khác mọi ngày (lúc đó con gái mới 2 tuổi), khóc đòi bồng xuống dưới nhà (mà con mình thì rất ít xuống dưới). Ox mình bồng xuống dưới, con chỉ và đòi ra bàn thờ bà, ox mình bồng con ra bàn thờ thì con nín khóc và cứ nhìn lên bàn thờ. Ox mình thấy nghi nghi nên nói con lạy bà cố đi, con mình lạy xong thì bình thường trở lại. Lúc còn sống bà cố rất thương con mình. Xong tới mình, mình thì đang ngồi giặt đồ tự nhiên thấy sóng lưng lúc nóng, lúc lạnh giống như là có ai đi ngang qua ngang lại sau lưng mình. Trong phòng tắm của mình có gắn kiếng, mình nhìn vào kiếng xem có ai không mà không thấy. Cảm giác lưng lúc nóng lúc lạnh này lần đầu tiên mình gặp đó, trước giờ có bị vậy đâu, mà ngay tối 49 ngày của bà nữa chứ. Vậy có phải bà về muốn con mình lạy bà và thăm mình trước lúc bà đi không vậy cả nhà. Làm tối hôm sau chồng mình chở 2 mẹ con về nhà mẹ mình ngủ vì sợ lại gặp chuyện tương tự.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình thì chưa gặp trường hợp như vậy bao giờ,,,,,,,,nhưng thấy nhiều người nói cũng tin lắm,,,,,,,,,,Nhưng tính mình sợ ma,,,,,,,,cứ khi nào vào mục này đọc là y rằng cứ thấy sờ sờ.......ko dám ngồi một mình.......hixx
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cô đồng nơi mình gọi hồn người nhà nói chuyện vs vong như vs chúng ta vậy....
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có thế giới tâm linh ạ . Em ko biết pót cái file ghi âm lên đây thế nào nhưng e có cái file ghi âm đi gọi bà ngọai em về . Mẹ em là một người vô thần vô thánh ( dùng từ đúng là như vậy đấy ạ ) . Trong lúc chờ đến lượt mời bà em về mẹ em còn ngủ gật cơ . Nhưng khi vong của bà em về thì e phải công nhận là đúng , em đã có thời gian trông và chăm bà ốm trong bệnh viện nên em rất nhớ gương mặt bà em lúc bà em đi ( bà e mất vì ung thư gan nên đau lắm ) . Lúc bà em lên nhập vào cô đồng mặt cô ấy cũng vàng đi và rất đau đớn ( nghĩ lại em thấy nhớ bà qua . Huhu). Câu đầu tiên bà em gọi cậu út là người bà e thương nhất nhà , tiếp theo bà e gọi mẹ e (Minh ơi! cho mẹ miếng nước , mẹ khát quá) . Mẹ e giật nảy người òa khóc nức nở ( xin nói thêm là tên này trừ người trong nhà và họ hàng cực thân mới biết ạ ) , bản thân bạn bố mẹ e hay bạn bè 3 chị e nhà e ko ai biết tên này nhé . Còn nhiều lắm , mai e nói tiếp , em xúc động và nhớ bà quá .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình cũng có 1 cái file ghi âm trong điện thoại..............................
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em nói thật em mê tín lắm ấy, em cứ sợ, cảm giác sợ thế giới đó, nên cái j cũng mê tín. Nhất là hôm nọ nhà em chuyển nhà, chồng em chẳng may làm rơi cả bàn thờ, vỡ bát hương nên em càng lo các chị ạ. Em cũng nhờ mẹ cúng rồi nhưng không hiểu sao em vẫn sợ lắm ấy
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? chờ nghe tiếp chuyện của chị, hxhx, em cũng thấy nhớ bà em quá, hxhx
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mời cả nhà đọc bài này nhé !!! http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/28672/chuyen-tam-linh-tu-liet-si-truong-son-bat-tu.html
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình hoàn toàn đồng ý với mẹ này..............mình suy nghĩ THIỆN hơn sau khi tìm hiểu và tham vấn về thế giới tâm linh. Nhiều chuyện li kỳ mà mình chưa thể nào giải thích được ( mình là dân chuyên Toán nhé)
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Gửi mẹ cún lu và các mẹ khác, Mình có đọc sơ qua thì mình thấy có 1 số mẹ có khả năng đặc biệt có thể cảm nhận được về thế giới tâm linh nói chung....trong khi có một số mẹ lại đang rất băn khoăn về một số điều. Nếu mẹ nó ngồi thiền và nghe được người âm nói (có thể chỉ là người âm thân thiết của mình) cũng đã là rất giỏi . Mình cũng có một số khả năng gần giống như bạn, tuy ở những góc độ khác nhau và môi trường khác nhau. Có nên chăng các mẹ " dễ bị nhập" nên tập hợp lại để kiểm chứng những thông tin, cảm nhận, động tác, cảm giác trong lúc bị nhập, sau lúc bị và những lúc bình thường trong cs các mẹ có thấy mình khác gì so với trước đây ko? có phán đoán sự việc tốt hơn không? có gặp may ko? có khả năng ảnh hưởng lên nhiều người khác hơn ko?..... Thực ra mọi thứ còn ở phía trước...khoa học cũng đang nghiên cứu hiện tượng này, mình chỉ hy vọng một số điều lặp đi lặp lại nhiều, 1 số thông tin có thể kiểm chứng được từ các "mẹ đặc biệt" này có thể giúp ích cho nhiều mẹ khác. Trong chính chúng ta sẽ có một nhóm "các nhà ngoại cảm" hic... để "trấn an" tinh thần của chính chúng ta. Bản thân Tôi cũng hoang mang lắm. Và cũng muốn đúc rút nhiều kinh nghiệm trong quá trình trải nghiệm của bản thân cũng như của các mẹ khác.... Xin phép được bắt đầu nhé: 1. Một số bạn có hỏi là muốn tìm 1 thầy xem về đường âm giỏi/ xịn (ko lừa đảo) để coi....đó là một nhu cầu hết sức chính đáng. Tôi cũng đã quan sát và ứng vào trường hợp mình thì tôi thấy...thày giỏi hay không cũng còn phụ thuộc vào gia tiên mình có theo mình hay ko nữa (trước khi đi phải thắp hương, xin mời gia tiên đi theo mình tới...gặp thày...), sau đó phụ thuộc vào độ hợp duyên (thày có phải là người có tâm ko? người âm nhà mình biết là người thày đó như thế nào đấy, có tốt ko? có thương vong ko? có uy quyền ở dưới âm ko? có giúp con cháu mình, gia tiên mình giải quyết được vấn đề đang mắc phải ko?.... nếu ko có sự "bén" này...rất có thể thày sẽ bịa...vì hâu hết chúng ta đã đi xem đều mong có được thông tin gì đó nên thày bị áp lực phải nói ra, hoặc người âm nhà mình không ưa người cháu này thì cũng sẽ ko nói gì, hoặc có người thày tôi đã gặp là cô Hoài bên TTNCTNCN đã nhìn thấy một số vong hiện lên sau bà nội tôi và yêu cầu bà kiếm chứng một số thông tin mà vong nêu ra....tất cả các câu đều sai hết....thày này nói rất nhã nhặn: Bà ơi, vậy người đằng sau bà không phải là Liệt sĩ mà bà đang tìm rồi , rất tiếc cháu ko giúp bà được (mặc dù cô Hoài này có tiếng ở khu Tây Bắc mà ông nôi tôi mất ở khu đó...) Tôi thấy hài lòng về câu trả lời của Thày nhưng những người trong nhà thì quy chụp: ko cao tay. Tôi nghĩ tất cả chúng ta khi đi xem nên mang theo hành lí kô thể thiếu là: sự tỉnh táo, quan sát, phán xét và QUYỀN QUYẾT ĐỊNH có tin hay ko? Nếu bị lừa thì cũng chỉ 1 lần thôi, đừng bị lặp lại vì ta nên tỉnh táo, và nên khuyến cáo bằng những thông tin, con số khách quan để những người khác tự đưa ra quyền phán xét của riêng mình, ko nên quy chụp. Sau một số lần thì tôi có rút ra vài ý thế này: dưới âm cũng có tôn ti trật tự chặt chẽ hơn trên trần, ai làm việc nấy, ví dụ rất có thể việc âm của nhà bạn thuộc về lĩnh vực hành chính thì phải gặp đúng thầy về hành chính, chứ gặp thày về kinh tế thì cũng chưa giải quyết được... Theo thiển cận của tôi, các Thày là do Phật Thánh cho "ăn lộc" "được cửa xuống" phụ trách một vấn đề gì đó cụ thể: ví dụ: vấn đề về liệt sĩ mất mộ, vấn đề ma quỷ ám, vấn đề nợ nần của kiếp trước..... cũng có những người có khả năng nhìn thấy, nghe thấy nhiều thứ nhưng họ vẫn giỏi nhất một lĩnh vực chuyên môn đã được phần công. Có thể nói đến đây các bạn sẽ ném đá thế thày "lừa đảo" thật thì phụ trách gì...........tôi cũng ném đã những thày này vì đến giờ tôi cũng tàm tạm hiểu được rằng họ sẽ bị phạt, phạt rất nặng đấy. Chính vì thế tất bạn chỉ cần trang bị cho mình Tâm thật tốt, tin vào điều thiện, làm nhiều việc thiện...thì tôi nghĩ ắt các bạn sẽ được Phật Thánh độ cho gặp Thày có tâm. 2. Có một vấn đề mà tôi cũng băn khoăn là có thật nếu mình để cho người âm nhập vào mình thì sẽ mở Luân Xa gì gì đó và từ đó cứ bị nhập suốt ko? làm thế nào giải quyết được điều này. Tôi thì ko thấy thế, nhưng lại quan sát thấy 1 số hiện tượng như thế. Xin có mẹ nào biết thì chỉ giáo nhé. Tạm thế đã nhé, nếu mẹ nào có băn khoăn thì chúng ta cùng chia sẻ vì tôi dám chắc kô ai trong số chúng ta có thể có đáp án, 1 đáp án duy nhất cho bài toán này cả. Chỉ có thể có những cách giải quyết gần gần giống nhau, hoặc hữu ích cho vấn đề của gia đình mình thì mong sẽ giúp được nhà khác thôi. Tôi thấy âm thịnh dương suy tôi cũng sợ lắm. Cám ơn các mẹ đã đọc nhé
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em thấy chị nói đúng,có phải ai cũng nói được ra đâu,được phép nói đến đâu thì nói chứ ko đc phép trả lời,mỗi người có duyên nợ và nghiệp chướng riêng của mình,nói tránh ko phải dễ mà tránh đâu.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cám ơn mẹ nó. Mẹ nó nói trúng ý mình, vì mình đã chứng kiến câu này " Thiên cơ bất khả lộ". Nên một số chuyện Thày sẽ ko thể nói ra cho mình được, Thày ko cứu mình được vì nghiệp kiếp, vì phúc đức của dòng họ nhà chồng, nhà mình....tớ chiêm nghiệm ra vậy thì chỉ có mình mới cứu được mình thôi: theo đúng tinh thần mà bạn nêu đấy: Quyết tâm thay đổi để đời (đời ta + đời người khác) thay đổi. Cám ơn mẹ nó đã chia sẻ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? vâng,nhà em là 1 ví dụ đấy ah,cậu ruột em làm rất to ở dưới nhưng lại ko cứu đc chị gái(mẹ đẻ em) khỏi bệnh ,mà chỉ giúp mẹ em giảm nhẹ đc hạn thôi ạ.Mẹ em phải gánh cái nghiệp bên nhà chồng.Nằm liệt 1 chỗ mà người ta còn tị vì mẹ em vẫn còn sống đấy,hic...nhưng may mà còn sống đấy ah,vì các bác dâu rể bên nhà bố em đều chết sớm,mấy anh chị em đều góa chồng,góa vợ sớm... Phúc đức tại mẫu mà chị nên cố mà làm việc thiện cho mình và cho con cái mình. Cơ mà mấy hôm nay chả kiềm chế đc cãi nhau với ông ngoai,tội lỗi quá,hic...
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình cũng là người tin vào thế giới tâm linh, đạo Phật và đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp vong nhập vào người khác để nói chuyện với mình. Thực ra rất khó giải thích về thế giới tâm linh nhưng thực sự là có thế giới đó. Mình hiểu rằng Âm sao Dương vậy và ngày nay đang là thời kỳ Âm thịnh Dương theo chứ không phải dương suy như mẹ nào đó lo ngại đâu. Tức là những người chết đi ở cõi trần lại sống ở cõi âm và cũng hoạt động,học tập và làm việc giống như chúng ta vậy, cũng có người tốt và cũng có người chưa tốt ở thế giới đó. Họ về báo cho con cháu, người dương qua các hình thức khác nhau (như báo mộng, nhập vong...)những điều để người dương có thể có cuộc sống tốt hơn. Những người sống không tốt, làm nhiều việc xấu ở trên trần, khi mất đi sẽ bị nhốt xuống địa ngục. Mình quan niệm cuộc sống đều có nhân quả, reo hạt tốt sẽ gặt được quả tốt. Ngày nay, có rất nhiều "thầy" có khả năng xem bói, tướng, nhập vong v.v... nhưng các mẹ cũng nên sáng suốt chớ vội tin hoàn toàn mà tham khảo bằng những trải nghiệm thực tế xem có đúng hay không, bởi những người có căn này cũng có thể là "thầy" tà và "thầy" chính pháp.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có, mình tin. Mình luôn tin có thế giới tâm linh để sống không được phóng túng quá. Nhỡ có ý định làm việc gì đó trái với lương tâm thì phải nghĩ đến thế giới tâm linh mà suy xét lại.