Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi cuabien, 9/6/2011.

  1. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Bé nhà em được gần 26 tháng rùi, bé trai, mà dạo này nghịch lắm, nhiều khi em thấy bé nghịch ko biết mệt là gì ấy, cứ luôn chân luôn tay, mà dạo này bé nói bướng lắm, cứ hơi tý là mè nheo, khóc gào ầm lên, nhiều khi em thấy mình bất lực ko bảo được con nữa..........hixxxx. mong các bạn tư vấn giúp tình huống này với ah......Cảm ơn các mẹ nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cuabien
    Đang tải...


  2. Mẹ Nhà Bin

    Mẹ Nhà Bin www.matongtunhien.com

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    4,280
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    híc, bé nhà mẹ nó giống bé nhà em thế không biết.
    Ăn vạ ghê lắm, đang đêm rồi còn dậy bắt Bố mẹ đưa ra nhà trẻ để Đu quay và cầu trượt, nịnh nọt, dỗ dành nhưng không được.
    Điển hình như hôm qua, bé nhà em đòi Tosi (trò chơi được quảng cáo trên tivi ạ), hum trước em có mua cho bé 1 cái Tosi. Chiều hôm qua xuống Ông bà ngoại chơi có mang theo Tosi. Lúc về vội vàng vì sợ trời mưa mà, nên quên mất Tosi ở nhà bà Ngoại.
    Ôi giời, khi về nhà Bé mới nhớ Tosi, bé gào ầm lên đòi bằng được, dỗ thế nào cũng không được.
    Hoặc như hôm nọ, em đưa bé đi chơi, khi về nhà bé đòi đi chơi tiếp, khóc lên khóc xuống, đến mức em cảm tưởng như bé khóc gần ngất đến nơi. Đành phải bế ra ngoài đường 1 lúc. hic, ôi đúng là con trẻ
    Nhà em những lúc như này, bật máy tính lên để bé xem quảng cáo hoặc ca nhạc, 1 lúc rồi quên, không đòi nữa mẹ nó ạ
     
  3. thenin

    thenin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2009
    Bài viết:
    3,052
    Đã được thích:
    575
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Giống hệt ku nhà mình hồi tầm này. nào là còn cấu, còn cắn, nào là ăn vạ, đêm khó ngủ. ngày chơi không biết mệt. Mình có đi tìm hiểu và cứ nghĩ nó bị " tăng động giảm chú ý" , nhưng giờ tròn 3 tuổi thì lại ít nghích hơn rồi. giờ thì thích ngồi xếp hình, thích câu cá..... mẹ nó thử search bệnh đó và luyện cho con " tăng chú ý, cần mẫn" nhé
     
  4. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Em cũng thử đánh lạc hướng bé sang chò trơi khác nhưng cũng ko ăn thua,,,,,,,,,,,,,,,,chỉ có mỗi trò dụ cậu ấy đi chơi là thích lắm,,,,,,,,,,,,,,,,nhưng nếu ko cho đi chơi thật lại ăn vạ,,,,,,,,,,,,,,,,,nhiều khi em cáu quá,,,,,,,,,,,,đánh cho mà cũng chẳng biết sợ là gì nữa, ở nhà với bà thì chẳng sao,,,,,,,,,,nhưng hễ bố mẹ có nhà là cậu ấy mè nheo lắm,...........
     
  5. nhjm_xù

    nhjm_xù Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Hình như đứa bé nào tầm tuổi này cũng vậy hay sao ý, con bé nhà em cũng thế lại ở vs ông bà con đầu cháu sớm cứ bênh nó chằm chặp, ko thể nào nói nổi, em đánh nó nhiều hình như giờ nó bị lì đòn rồi hay sao ý. Em đang tham khảo xem có lớp dạy kỹ năng nào dành cho trẻ 2-3t ko mà chưa tìm thấy.
     
  6. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Nếu bạn tìm thấy thì ới mình với nha.............................
     
  7. evyfashion

    evyfashion Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2011
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    mỗi độ tuổi 1 khác các mẹ ạ ! qua độ tuổi lên 3 các bé sẽ nhận thức được hành vi của mình ! tuy nhiên cũng cần phải hướng các bé có cách cư sử tốt ! đừng thấy bé làm điều sai mà cười với các bé ! cũng cần nghiêm nghị 1 chút nếu cần !
     
  8. hacker98

    hacker98 Banned

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    uh mình cũng nghĩ như thế bạn à đôi lúc phải nghiêm nghị cho bé biết sợ không đến lúc bé lại cứ tưởng được chiều chuộng không nghe lời ai
     
  9. nhjm_xù

    nhjm_xù Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Con nhà em bị rơi vào hoàn cảnh này đấy em đánh nhiều nên h bị lì đòn rùi hay sao ý, nhà chả ai nói đc cả... hjc....
     
  10. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Em là em cũng sợ đánh bé nhiều rùi bé lì đòn lại càng khó bảo hơn.............hixxxxxxxx. mà ko đánh thì ko được,,,,,,,,,,,,,,,em cũng mấy lần nói nhỏ nhẹ với con nhưng chắc có cái con hiểu có cái con bướng lắm.........
     
  11. nhungkute

    nhungkute Banned

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    trẻ con hiếu động mà bạn , mình thất ng lớn chỉ dùng roi hoặc quát đc thôi :D
     
  12. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Em dạo này hay dùng quyển báo để dọa bé,,,,,,,hay nhờ một bác nào đó là lạ là bé sợ ngay...bé nhà em nghịch nhưng nhát lắm,,,,,,,,cứ dọa cái gì lạ là y như rằng sợ.....hiiiiiii............nếu lúc nào nói mà bướng em thấy người lạ là em dọa...........nếu ko có người lạ em lại dùng đến báo.........Thấy mẹ cầm tờ báo lên là cậu ấy lại nói: "thôi....Thôi và 2 cái tay cứ xua xua đi ấy" vừa thấy ngồ ngộ vừa thấy bực...........Vì trước kia bị ăn báo nhiều lên sợ............
     
  13. mezinthui

    mezinthui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Bé nhà mình là bé gái mà cũng nghịch lắm. Theo mình bé đang chuyển giai đoạn. Tầm 2 tuổi là bé bắt đầu biết và học theo người lớn rất nhanh. Zin nhà mình trước vẫn được khen là ngoan. Nhưng đợt này hư lắm, bướng bỉnh không nghe lời, không trả lời người lớn (mặc dù bé có nghe thấy và biết), không bằng lòng là lăn đùng ra ăn vạ, khóc ầm ĩ...chỉ có thể giỗ bé là đi chơi nhưng như mẹ cuabien nói nếu không đi chơi thật thì khóc to hơn. Cả nhà cảm thấy mệt mỏi lắm nhưng theo mình bé phải qua giai đoạn này nên không thể tránh được đâu. Cứ nói nhẹ để bé hiểu (nói lúc bé lắng nghe thôi). Nếu nóng giận hoặc quát mắng hay đánh bé sẽ trở nên cọc cằn và học theo cách người lớn xử sự. Mong giai đoạn này ngắn thôi và qua đi thật nhanh các mẹ có con tầm 2 tuổi nhỉ
     
    cuabien thích bài này.
  14. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    vâng..............nhất là mấy hôm nay nõng bức thời tiết thì nắng nóng nên mỗi lần đi vê mà thấy bé nghịc ngợm bướng bỉnh là em chỉ muốn đánh cho thôi.........Ai lại ko có mẹ ở nhà thì bà cho ăn ngoan lắm nhưng cứ thấy mẹ là quấyn kinh khủng luôn......hiccccccc................mong cho qua giai đoạn này.................
     
  15. metitmit2010

    metitmit2010 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    3,466
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Hic bé nhà em cũng y như thế này,nghịch đến nỗi em chỉ trông tầm 1h thôi cũng bải hoải chân tay,2 vợ chồng đi nghỉ mát mà ko có ông bà đi cùng cũng ko dám cho con đi vì trông không xuể, điển hình là lúc ăn cơm trèo lên bàn ăn chọc món này cầm món kia, rất thích nghịch bát nước canh và thọc cả tay vào bát, để bố nó điên lên mắng và đánh vào mông nhưng ong con có 17 tháng chẳng biết gì nên đc 1 lúc lại trèo lên. Em sợ quá phải cho lên phòng ăn riêng vì ăn chung thể nào cũng ầm nhà. Có con thích thì thích thật nhưng lúc chính nghịch thì chỉ muốn đét đít thôi
     
  16. nghé của mẹ

    nghé của mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Em đang ở tình trạng giống mẹ cuabien, chẳng hiểu sao nghé ở nhà với bà thì ngoan như con chó con. Hễ mẹ về là bắt đầu lăn ra, thấy bạn có gì đòi mua bằng được, mà nói rõ là nhiều... đau hết cả đầu hic hic. Nào là mẹ ơi mua xe, mẹ ơi mua bóng, mẹ ơi mua bimbim... cứ lèo nhèo như thế đến khi nào bị quát, bị dọa nạt (sợ nhất cái ông hàng xóm). Mà đánh chẳng bao giờ nó khóc cứ lì cái mặt ra, chỉ quát thì ngồi im im đc 2, 3 phút lại chạy veo veo cười nắc nẻ. Em chỉ ở nhà với con 1 chút buổi tối mà sao thấy mệt kinh lên đc. Đầu óc cứ quay quay, cho nghé ăn thì nó õng ẹo, trong khi bà nội cho ăn thì hết bay. Rồi bà nội lại quay ra cười đểu: đấy, có mẹ nó chăm, nó sướng đấy mà! Ức cả đế chế!
     
    cuabien thích bài này.
  17. thanh4890

    thanh4890 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/7/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Mình sợ dùng roi lắm, có khi lấy gì ngon ngon cho bé ăn là bé ngoan ngay ý mà :D
     
    cuabien thích bài này.
  18. smartfastkids_1

    smartfastkids_1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Bé mới 2-3 thì chưa nên cho bé đi học kỹ năng. Vì bé còn bé quá. Hầu như tầm tuổi này bé đều nghịch và bướng lắm. Đặc biệt là bé trái. Khi nào bé lên 4 nếu bạn muốn đưa còn đi học kỹ năng sống thì xin mời đến chỗ mình. Đảm bảo bạn sẽ vừa ý.
    Liên hệ:phone: 04.66750.782 | Hotline: 0948.986.486
     
    cuabien thích bài này.
  19. huongkim90

    huongkim90 From Russia with Love

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    4,400
    Đã được thích:
    1,647
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    Các mẹ phải nghiêm khắc thì con mới ngoan được. Cứ nhường nhịn là con càng hư đấy. Các mẹ sang topic 88 chuyện có mẹ Hoàng Anh kể thằng ku nhà chị ấy ăn vạ, đập đầu xuống sàn nhà gào khóc. Bố định chạy lại bế nhưng mà mẹ bắt ngồi yên. Mẹ cũng xót con lắm ấy nhưng mà tỉnh bơ đi. Ku này chuyện gia ăn vạ luôn. Một lúc đập chán ko ai dỗ thế là lại chạy ra ôm mẹ. Mẹ quát là sợ, ko dám mè nheo đâu.
    Bây giờ các mẹ đánh con, quát con thì sau này con lên người chứ đến khi lớn, để người ngoài đánh con, quát con thì ko biết hậu quả ra sao.
     
  20. banglang6

    banglang6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,765
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Bé nhà em nghịch quá........Em phải làm sao đây. Mong các mẹ giúp đỡ

    con nhà em thì từ bé đã được ông bà nội nuông chiều lắm, hư từ bé cơ, cứ động chút là khóc lóc ăn vạ nó hành hạ cả nhà e bằng cách là khóc lóc xong nôn trớ. Mà nó còn hay khóc đêm nữa, buổi đêm có hôm khóc đến mấy lần. Ngày bé cứ mỗi lần ru nó ngủ thì cả nhà e fải thay fiên nhau bế rung, đung đưa, rồi hát, buổi trưa e đi làm thì bà nội với người giúp việc fải bế ra ngoài đường rung nó mới ngủ rồi bế về nhà. trước khi đi ngủ nó fải khóc 1 trận, mệt quá rồi nó mới ngủ. Đến tầm hơn 2 tuổi thì cường độ ngày càng nhiều hơn, độ nhiễu của nó còn cao hơn trước, nó không chịu nghe lời ai cả, bướng bỉnh và hư hết nói. Đi đến nhà ai chơi nó cũng có kiểu muốn cái gì cũng fải đòi bằng được không thì lăn ra khóc xong rồi trớ ra nhà người ta. Nghịch ngợm lắm, e mỗi lần dạy con mắng con hay đánh con thì bố mẹ chồng e gào lên mắng mỏ bênh vực nó, nó thấy như vậy nên càng không chịu nghe lời em. E không thể chịu nổi cảnh này nữa, thế là e quyết tâm chống đối bố mẹ chồng, e kéo nó lên phòng riêng, dạy dỗ nó, đánh nó, các mẹ biết không, mỗi lần dạy dỗ nó thì nó gào lên khóc lóc "ông bà nội ơi" và e biết đấy chính là nguyên nhân chính làm con mình hư . từ đấy e tuyên bố luôn to và rõ ràng con mà còn khóc và đòi ông bà thì mẹ sẽ đánh con. Ông bà mà thương con thì ông bà đừng tham gia, nếu ông bà mà bênh con mẹ sẽ đánh con nhiều hơn. E chỉ đánh nó đúng 1 cái thật đau, cho nó nhớ. Còn các lần sau thì e chỉ mắng và giải thích, nếu khóc lóc lấu thì e bế xuống nhà và cho ra ngoài cửa đứng, bao giờ nín thì cho vào. lần sau khóc e chỉ bảo là con khóc là hư lắm, những đứa trẻ hư thì không ai thưong, không ai yêu.Mẹ sẽ không nuôi con nữa, nếu con không ngoan hơn. Dần dần bé nhà e đã ngoan hơn trước, không như vậy nữa. Đến bây giờ trộm vía bé đã ngoan hơn nhiều, biết nghe lời em hơn. Cả nhà em bây giờ đã đỡ mệt hơn trước, con nhà e cũng đã được ngồi ăn cơm cùng gia đình và không quấy nhiễu như trước nữa. E cũng hay kể chuyện cho bé nghe, những câu chuyên toàn do e bịa đặt nào là những e bé không ngoan sẽ bị ông mặt đen bắt đi, và sẽ không được ở cùng với bố mẹ bị đuổi ra ở cùng những bà ăn mày nghèo khổ, bé nghe và tin lắm. hihi.. ngây thơ mà, đúng là trẻ con, mỗi lần đọc chuyện cổ tích cho bé nghe e đều fải đưa chuyện của bé vào, thế là bé hiểu hơn.
    E rút ra một kinh nghiệm là fải nghiêm khắc với bé ngay từ đầu, và điều quan trọng là không được để ông bà tham gia vào chuyện dạy con. Vì cứ có 3 thế hệ là thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện không hay. hihi:p thật đấy ạ.
     
    Sửa lần cuối: 4/8/2011

Chia sẻ trang này