Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chào mọi người, hôm nay tôi vô tình đọc được topic này.sdfgadfgadfgadfgafga
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Toi nghĩ Mama sẽ tìm được những người bạn tốt để chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống. Hi vọng Mama có được 1 nửa của mình ở tương lai gần nhất.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! em xin chia xẻ sự cô đơm và những lỗi vất vả mà các ông bố bà mẹ đang trong cảnh tự '" luôi con" một mình
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Em rất cảm thông với nỗi mất mát của anh. Người đi đã đi rồi, anh có buồn mãi thì người đó cũng không thể về với anh được. Hãy mở lòng mình, anh sẽ nhận được hạnh phúc khi biết tôn trọng hạnh phúc gia đình. Chúc anh sớm tìm được một nửa đích thực của mình.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Xin chia sẻ cùng anh, mong rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh. Còn tình cảm thì không phân biệt hoàn cảnh anh ạ, mà chỉ có sự chân thành thôi. nếu có người nào đó đến với anh và anh cũng có tình cảm với họ thì hãy can đảm đón nhận, vì anh xứng đáng có được điều đó. Hạnh phúc sẽ chỉ đến với những người biết nắm bắt cơ hội mà. Còn chị ấy dù đã ở nơi rất xa cũng sẽ vui khi thấy anh hạnh phúc.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! hehhe, pác này topic nào cũng tham gia nhể...........................
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Em còn trẻ nhg cũng đành ngậm ngìu gia nhập hội ah!ko đừng đc nên phải thế chứ chẳng ai muốn...1 năm 2 tháng rồi...xong rồi mà vẫn mệt mỏi.nhg h đc tự do,có tình yêu bé bỏng bên cạnh nên ko thiết đến tình cảm trai gái nữa.lạ thật!
Ðề: cho đăng ký đê, đang muốn bỏ chồng Nghèo thì cố gắng làm giàu chứ sao lại bỏ? muốn làm phu nhân một ông tướng thì phải biết làm vợ thằng binh nhì chứ
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Ơ hay, sao lại mất niềm tin thế, cuộc sống còn đầy niềm vui. Hãy hy vọng và tin tưởng vào tương lai thật nhiều mẹ nó ơi!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Em chào cả nhà, Mẹ nào, chị nào muốn tìm hiểu về thiền, yoga, đạo Phật thì vào đây giao lưu cùng với bọn em nhé: http://www.lamchame.com/forum/showth...�p-giảm-cân http://www.lamchame.com/forum/showth...240739-Thiền http://www.lamchame.com/forum/showth...-đạo-Phật Cảm ơn cả nhà !!!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Minh xin gia nhap hoi. Minh chua ly hon nhưng chắc sẽ vậy. Là đàn ông mà mình pải đi níu kéo gia đình đã mấy tháng nay nhưng có lẽ ko dc vì cô ấy đã quyết. Hiện mình đã ly thân 1 tháng rồi. Mình rất thương vợ và con nhưng rất khó,... Nguyên nhân chính của việc này là mình sống gia trưởng, trong quá trình sống đã 5 năm mình có những lời lẽ làm tổn thương cô ấy nhưng mình ko biết, còn cô ấy thì âm thầm chịu đựng đến khi giọt nước tràn ly. Minh van tin tuong co ay nen se co niu keo cho du co ay noi da het tinh cam.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Đã tìm ra nguyên nhân rồi mà vẫn đi đến quyết định "chia đôi" à???? Có ai đó nói với tôi rằng không gì qua được "Một cột một kèo" bạn nên nghĩ lại nha bạn. Những cái bạn tìm được sau này chưa chắc qua cái bạn đã mất đâu nha. Mình thì có một suy nghĩ như vầy nếu sai mong mọi người bỏ qua cho: "Đồ" mới thì lạ và đẹp thật nhưng trên đời này không có cái gì là mới mãi mãi cả. Còn "đồ củ" thì đã quen và đôi khi thấy không đẹp nhưng đã gọi là "củ" thì có nghĩ là "cổ". Mà "đồ cổ" thì sau có lẻ ai cũng biết. hi hi Mình thì nghỉ đơn giảng thế thôi. Nếu có thể bạn nên "giử lại" bạn à.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Cam on ban zcomputerz. Suy nghĩ của bạn thật giống mình, hơn nữa, mình còn nghĩ cho con gái vẫn nhiều hơn nên vẫn quyết định giữ lại. Tuy nhiên cô ấy tính ngang lắm, không nghe lời khuyên của bất cứ ai, kể cả ba mẹ anh chị ruột. Mình đã hết lời năn nỉ, hứa sẽ sửa đổi tính cách nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng ly thân. Nói thêm là cô ấy là người ko ham chăm con, cũng như ko thèm quan tâm đến chồng con. Cô ấy chỉ thích làm và làm việc, thích tự do, ko thích ràng buộc. Mình vẫn cố níu kéo nhưng cũng hơi bi quan!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Em đi vào rồi em đánh dấu trước nhà, em cũng muốn tham gia nhưng đợi cuối năm cưới cái đã
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! mình thấy 2 cm của bạn trái ngược nhau, nếu cô ấy đã cố gắng âm thầm chịu đựng thì sẽ ko cố chấp và bướng bỉnh, có chăng bạn đã xúc phạm cô ấy quá mức, để bây giờ cô ấy ko chấp nhận được lời xin lỗi của bạn, mình đả đảo tư tưởng gia trưởng của các bạn trai nhé, thật sự ko công bằng chút nào.........
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Comment của em thật buồn cười ,cảm giác như comment cho vui hay là em đọc nhầm tên topic Ly hôn đó là điều ko ai mong muốn cả nhưng có lẽ mỗi người một hoàn cảnh một nỗi khổ mà ko phải ai cũng biết đc ,chia sẻ với các mẹ .
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Cam on lời bình của bạn mimam. Thật sự thì cũng chẳng có gì xúc phạm lớn đâu chỉ vì tính mình cộc tính, lúc giận lên thì ko còn kiểm soát dc lời nói. Mình ko muốn "gia trưởng", chẳng qua bị nhầm lẫn nó với "trụ cột". Có nhiều chuyện gd mình muốn cô ấy góp ý nhưng vì cô ấy bận quá nên hầu như đều phó thác cho mình, riết rồi quen, mình quyết định mọi thứ luôn. Cô ấy vẫn chấp nhận lời xin lỗi nhưng vấn đề bi giờ là cô ấy nói ko còn tình cảm với mình nữa, mà tình cảm đã mất đi thì rất khó, nếu ko muốn nói là ko thể lấy lại dc. Bé mình chỉ mới 3tuổi. Mình thật sự ko muốn bé thiếu cha hay mẹ!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Em tếu táo chút thôi chứ không có ý gì đâu ạ. Chắc em còn trẻ chưa lập gia đình nên chưa hiểu hết được cuộc sống vợ chồng nó phức tạp thế nào. Có gì mọi người bỏ qua cho em nhá
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Bạn nè, mình nói cái này nếu sai bạn bỏ qua cho nha: Thứ nhất: bạn không phải thương con hay nghỉ đến con đâu bạn nhé, mà là bạn rất thương vợ mình. Thứ hai: Nếu bạn thật sự không muốn chia tay, thì mình khuyên bạn không nên hứa hẹn gì cả, bởi theo những gì bạn nói thì mình biết bạn cũng đã hứa không dưới 3 lần rồi. Vì vậy thời điểm này đừng hứa nữa mà là "Hãy làm nhiều hơn nói bạn à". VD: bạn nói bạn lo cho con, vậy từ khi ly thân đến hôm nay bạn có mua gì cho con chưa, hay làm gì cho con chưa?? VD: Bạn nói bạn thương vợ bạn vậy bạn đã làm gì cho vợ bạn tinh chưa vậy??? mình cũng là người đã thất bại nên có những ý như vậy từ bài học của mình. Chỉ mang tính chất tham khảo bạn nhé. NẾU CÓ THỂ BẠN NÊN CỐ GIỮ LẠI BẠN NHÉ. Cố lên bạn, ông trời không phụ lòng người tốt bạn ạ. À mà vấn đề này không liên quan đến người nhà đâu bạn mà cái chính vẫn là ở chỗ "hai chúng ta" thôi bạn ạ.