Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mẹ hoài quả là gặp nhà chồng có 1 ko 2 và cả Chồng nữa. em chơ đến chưa xem chuyện gì?
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chồng bi giờ thì biết thương vợ roài, nhưng cái bà MC này chỉ mún ..........bắn thôi.................
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. vậy là tốt rồi quan trọng là chồng mình thôi còn ngoài ra chẳng có gì làm mình buồn cả
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chồng cũng muốn ra ngoài thuê nhà ở nhưng vẫn còn đang lưỡng lự, mình vẫn chưa tìm đc cách nào hợp lý để đá 1 phát thật mạnh vào đít ông í............
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Cái này hơi khó nhé ngày trước em Đá mãi ông chồng em để ra ở riêng ( thuê nhà) mà ông ý ko muốn đâu, chỉ có cách ăn riêng thôi,vốn chông em cũng muốn ăn riêng nhưng ko muốn ra thuê nhà. Giờ thì Vợ ít khi phải nấu cơm lắm hiiii sướng vì giờ đó còn tắm cho con và mẹ mà tắm xong thì chồng đã nấu xong rồi ăn xong thì Vợ rửa bát thôi hiii có hôm cho con ăn Chồng rửa luôn. nói chung là thỏa mãn cái thân mình đã còn kệ nhà Chồng nói gì thì nói....Mẹ Chồng ko thích Chồng nấu cơm đâu hiii mình kệ thôi được cái Chồng nấu ăn cũng ngon lắm cơ hiii các mẹ đừng nghen tỵ nhé em phải mất công nịnh chồng lắm ýhiii bởi vậy em khuyến khích các mẹ ra riêng nha sẽ gắn bó thêm tình cảm vọe chồng nhiều lắm!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. sống chung pức tạm thế đấy,nhà m cũng thế thôi,bmc,2vc mình,2 vc đứa e,sống 1 nhà nhg cũng nh chuyện lắm,dc cái m ăn riêng nên cũng đỡ,tiền sh như điện ,nc,th cáp thì chia ra mỗi ng trả 1 tháng.bạn thử bàn với chồng xem sao.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. mẹ này sướng thế còn gì, ông chồng vậy là thương vợ rồi chồng mình chẳng bao h sờ mó vào cái gì cả.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ngày 17/6: - MC: Mai mày ở nhà mày căng lại cái bạt cho chị làm hàng nhìn đỡ khổ. - Chồng: Vâng , mai con nghỉ ở nhà con làm cho. Nhân tiện đây con muốn hỏi ý kiến mẹ, mai tiện thể con sửa lại cái trần dưới buồng luôn mẹ ạ. - MC: - Mày sửa làm đ... gì, việc đ...... gì mày phải làm, Mày ngu thế, ai xui mày cái gì mày cũng nghe theo à - Chồng: ko đc thì thôi , con có nói gì đâu.... ........ CHồng xuống đi ngủ mình bảo chồng: Mẹ hơi quá đấy, em có xui anh cái gì ko mà mẹ nói như vậy? Với lại tại sao anh ko đc phép lo lắng chăm sóc vợ con????? - Chồng: Bà có nói ten em đâu mà em nói...., mẹ nói anh nghe đấy chứ. - mình : em đâu phải người bị thiểu năng trí tuệ , COn Bờm nhà anh nó cũng hiểu đấy. Chẳng nhé bà bảo anh đi sửa CH cho chị dâu anh em cũng lên nói thẳng vào mặt anh " anh việc đ... gì phải làm? Anh làm làm đ.... gì?" - CHồng: em ko có quyền. - Mình: Tôi là vợ anh , anh bảo tôi ko có quyền , vậy tôi hỏi anh con phò nào mới có quyền trong cái nhà này? Anh cảm thấy con nào có quền thì anh rước nó về, - Mình: Tại sao Mẹ bảo anh làm cho chị dâu anh, cháu anh thì anh vâng dạ ngay, còn làm cái gì dính dáng đến vợ con anh thì lại ko cho? - Chồng: Bác í mất rồi anh phải thay anh í chăm lo cho chị và cháu. - Mình: Uh thì anh cứ thay anh trai anh chăm sóc mẹ con chị í, thay hết luôn đi. - Chồng: thay 1 số cái thôi có cái ko thay đc. - Mình: Chẳng có gì là ko thay đc. Vợ con đi ra ngoài ở cho anh chăm cho nó thoải mái nhé. - Chồng: ( choáng ) thôi anh ko nói chuyện với em nữa từ giờ cho đến 7h sáng mai. ............................................... Ngày 18/6: Chiều mình đi giao hàng, chồng bế con ra chổ bà í BH , bà í lại đưa điệp khúc trên ra chửi chồng mình tiếp, Chồng mình bế con đi uống bia. Mình mang cháo cho ăn, đang ngồi cho con ăn thì thấy bà lò dò ra để kiểm tra mình hay để chửi chồng mình tiếp với vẻ mặt hằm hằm , tháy mình và mấy ông bạn chồng ngồi đấy nên quay về. * 20h30p : CHồng và cn lớn đi lên nhà trc, mình qua hàng xóm lấy điện thoại nhờ sửa hộ và chơi 1 lúc. Lên nhà thấy đang đôi co: - MC: Tôi có 2 cái nhà đấy tôi đ.. cho đứa nào hết, tao bán lấy tiền gửi tiết kiệm già tao ăn ... - Bố chồng: Bà bán thì bà đi bà nói nhiều thế để làm gì? - MC: ông im con m...ẹ ông đi. Đấy là môi hôi công sức của tôi, Cả đời ông làm đc cái đ.... gì.......................rồi nhảy bổ lên đập cốc đập chén. Sống đ.... biết điều tao đ... cho cái gì hết..................Tao bán hết....chúng mày đi thuê nhà mà ở ................. ....................Chẳng hiểu chửi lải nhãi chồng mình cài í mình đang tắm cho con thì nghe chồng mình cáu và nói to chồng: COn đã nói với mẹ rồi, mẹ muốn như thế nào nữa , mẹ muốn thế nào????????????????????????/ - Mình cho con vào đang ngồi lau người cho con, nhớ cái điện thoại lấy về vẫn chưa kịp lắp sim, tiện tay mình cầm để lắp sim vào. Tự nhiên thấy bà í lao từ trên nhà xuống buồng mình vừa chạy vừa gào lên " Đ.....ịt mẹ Con kia, mày muốn có thâu ko? " ròi lao vào giật cái máy trên tay mình làm cái máy văng ra rồi nhưng vẫn cứ giằng co mình trong khi mình đang bế con, cái máy ảnh mình để bên cạnh bà í cầm chạy ra ném nát cái máy của mình. Xong vào chửi mình là con nhà mất dạy, loại con dâu láo lếu cãi lại mẹ chồng....... Mình lên nhà bảo Bố mẹ con làm gì mà bà lôi vào Bố mẹ con vào đây? Đấy hôm nay có bố có chồng ở nhà chứng kiến nhé. Bà phải hiểu tại làm sao nó lại cãi lại bà? COn bé lớn thì sợ ói hết cả ra, con bé thì khóc thét lên. bà ì lại còn ôm với ấp, mình ko thể nhịn đc giật ngay con bé đưa xuống buồng. Lúc đấy mình chỉ muốn đào cả mả bố nhà bà í lên nếu chồng ko gàn ko bảo vì chồng vì con em nhịn đi cho anh..........rùi đóng cửa ko cho mình lên nhà nữa. Bà í thì ở trên chửi mình và chồng mình: con vợ mày chết rồi thằng kia nhé, mày thấy nó láo với con mẹ mày chưa? mày còn ngủ với nó, mày ko có vợ này thì có vợ khác, ko có cháu này thì có cháu khác.................................. .............................................. Khác những lần trc là chồng xuống an ủi mình, mình bảo nhà mình ra thuê nhà ở di thà mình ăn cơm rau 1 tí nhưng ko phải đau đầu và mệt mỏi như thế này. Con cái cũng ko phải chứng kiến những cảnh như vậy. Ông í bảo anh suy nghĩ thêm đã, có mấy việc anh cần phải cân nhắc, chú út thì ko có nhà........ Mình bảo cuộc sống của anh anh phải lo chứ, anh lo gì cho chú í, anh sợ người yêu chú í biết, nhưng chú nói hết cho bạn chú và cả BM cô í biết . Anh phải lo cho anh chứ, anh có sống với chú ấy đâu .............................. 11h ngày 19/6: Mình cho con đi ăn sáng xong về ngồi máy đến 11h thì đi sang bà ngoại đón con lớn về để ăn cơm, Về đến cửa thì thấy bà đi từ trong buồng mình đi ra rùi chủi mình: Con N kia, Mày đi đâu thì phải tắt điều hòa đi, mày để từ sáng tới giờ chúng mày trả tiền điện đừng kêu ca. Mày ko kiếm ra 1 đồng mà còn như vậy ah????????????? Để tối về tao bảo với thằng chồng mày, đi xuống đường chửi mình xong gọi điện ngay cho chồng mình luôn. Trời đất mình đâu đã già dến mức đấy, Bật /tắt điều hòa hay ko cũng ko nhớ nữa hay sao?????????????????????????????? Nhà thì đâu có ai ngoài bà í..............( Làm mẹ mà ko tích đức cho con cháu tí nào..................................................
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nghe chị kể mà tưởng tượng ra thôi đã hết hồn, mẹ chồng sao vô văn hóa thế không biết, nghe như vậy thì ở trong nhà bà ấy làm vương làm tướng còn gì, bà ấy chắc chả coi ai ra gì, chồng bà ấy còn chửi thế cơ mà, mà bố chồng chị cũng giỏi chịu đựng mụ vợ như thế bào nhiêu năm nhỉ.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đọc xong chuyện của mẹ BH mà cảm thấy nể phục sự chịu đựng của mẹ ấy quá, nếu là em thì chắc e cho bà ấy ăn tát từ lâu rùi í, chồng thích thế nào cũng được, nếu ko oánh được thì bà ấychuwiu mình, mình chửi lại ngay, chửi thật đau vào í, vì con vì chồng thì cũng chỉ có giới hạn thôi chứ, chị không nên để con chị lớn lên trong môi trường như vậy. MC chị sau này kiểu gì cũng bị xuống địa ngục và bị trâu ngựa đầy đấy! ( sorry chị nha!) nhưng e bực quá cơ!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ngày trước ăn chung Chông tó cũng ko làm giúp vọe đâu chỉ chông con thôi còn Cơm nước kệ, nhưng ra riêng rồi thì nhiệt tình giúp vợ vì Bếp riêng nên cũng tiện, có hôm mẹ Chông vào thấy chồng nấu cơm thì bảo Vợ đâu? Chồng bảo đang chông con bà ko vui đâu mình biết mà ,nhưng kệ giờ Vợ chồng chăm sóc nhau đúng nghĩa,nhưng MC mình cũng ko đến nỗi nào đâu bà biết vậy thôi chứ ko can thiệp gì hết và bà cũng giúp đỡ tớ nhiều. chứ như MC BH chắc chết mất thuihuuuu!!! Em mà là như mẹ BH thì chắc chắn là em đã ra ở riêng một mình Chồng thích thì ở cùng ko thích thì thôi chứ em ko chịu ở như vậy, nhưng mỗi người mỗi hoản cảnh,ở hoàn cảnh nào ta sẽ theo hoàn cảnh đó MẸ BH cố gắng nên rồi CS HP sẽ đến với mình, mà em thấy tội nhất là mấy đứa trẻ cơ Chồng chị cũng lạ nhỉ???????
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ui, lâu lâu vào đây lại thấy mình vẫn còn sướng hơn nhiều, chả dám kêu ca gì nữa, cố gắng lên beshoai nhé, các mẹ bắt tay em. Em và chồng phải ra riêng vì con đấy em à, việc cãi vã của người lớn sẽ ám ảnh cả tuổi thơ của con trẻ.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chia sẻ cùng chủ topic: nhà mình cũng câu chuyện tương tự: Một đại gia đình: bố mẹ chồng, vợ chồng mình (2 vợ chồng + 2 đứa con) và vợ chồng thằng út (2 vợ chồng và một đứa con), ông bố chồng mở một công ty riêng, làm văn phòng ở hai tầng (tầng 1 và tầng 4); ông bà ở tầng 2, tầng 3: nhà mình hai phòng ngủ, nhà thằng út một phòng ngủ; tầng 4: văn phòng của ông, bếp nhà mình và bếp nhà thằng út. Các mẹ biết không, vợ chồng mình ra ăn riêng, ông bà bắt vợ chồng mình đóng một nửa tiền điện, trong khi đó, vợ chồng mình đi làm và hai con đi học cả ngày, chỉ có tối về, còn bà nội ở nhà, vợ thằng út ở nhà và con nó. -> Bó tay luôn. Ấm ức hơn một năm giời, bây giờ thì tiền điện chia 4: cơ quan ông, bà ở nhà, vợ thằng út ở nhà nấu cháo cắm điện cả ngày để bán hàng ở đầu nhà, mọi người ở nhà dùng điện, điều hòa, vợ chồng mình đi làm và hai đứa con đi học, tối về mới cắm một nồi cơm -> bà mẹ chồng bây giờ còn vác cả 2 đứa cháu ngoại lên trông nữa -> lúc nào cũng kêu chúng mày dùng tốn điện -> bó tay, tham ko chịu nối. Vợ chồng thằng út hợp với bà lắm, mới ra ăn riêng được khoảng hơn một tháng thôi, có việc gì làm thì bà gọi chồng em làm, còn có cái gì ăn thì bà gọi thằng út các bác ạ. Con em dâu em thì từ lúc lấy chồng về, ở nhà không đi làm, hơn nửa năm mới có bầu, mệt lắm, không thể đi làm được, ở nhà nuôi con đến khi con 2 tuổi, mở cửa hàng bán bún ở nhà -> bó tay. Nói chung là hơn 5 năm sống trong cái nhà gọi là gia đình nhưng hình như ko có người làm chủ buồn quá, ai làm gì mặc ai, ai đi đâu kệ, hôm nay sống, mai chết ko ai biết. NGười ra người vào, nhiều lúc mình còn ko biết đâu là người nhà, đâu là người cơ quan ông, đâu là người ngoài nữa .... Không hiểu đây có phải là nhà không nữa .... Có một thời gian ông thuê một đống thợ ở quê ra làm, ngủ luôn tại nhà, có hôm mọi người về quê, 3 mẹ con mình đi chơi về, thấy công nhân người ta vào bếp nhà mình nấu nướng, sợ quá ..... nhà còn hơn một cái chợ giời các bác ạ .... Buồn kinh khủng, nói thì lúc nào chồng cũng bảo cố, ông bà không có tiền .... đại loại là ko muốn rời khỏi cái nhà này, mình chẳng hiểu phải thế nào nữa ... Chẳng biết cố đến bao giờ nữa .... ............................................................ Dạo này chồng mình đi làm xa, nhà chỉ có 3 mẹ con lại càng buồn hơn ... Cứ cuối tuần lại về bà ngoại chơi, cuối tuần đối với mình là một cực hình, nhà còn hơn là một cái nhà trẻ, ngày nghỉ cuối tuần thành cực hình đối với mình, cháu ngoại bà tới chơi, nô đùa ầm ĩ, đóng cửa dầm dầm, ko nghỉ ngơi được. Từ ngày bước chân về nhà chồng, mình thay đổi tính nết hẳn ... buồn, chán và đâm ra hay cáu bẳn. ................................................................................................. Sao đời mình lại khổ thế nhỉ. Biết đâu người ngoài nhìn vào tưởng mình sướng cũng nên, ai biết ngủ trong chăn mới biết chăn có rận. .......................................................... Không biết có ai khổ như em không ạ ....... Em ko hiểu lấy chồng hay đang vác nợ vào người nữa ạ, thương hai đứa con, mình chán nhiều lúc muốn bỏ đi .... ..................................................................... Có bác nào có hướng giải quyết ko ạ ....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Tức thật nhể ,mình mà thế thì cũng xì khói chứ chịu sao nổi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nhà em chỉ khác nhà chị chỗ là ko có cơ quan của ông nội và nhà em là em út ạ vậy mà em út chẳng được hưởng gì cả mà còn phải nhường bác cả đó ạ.nhà em cũng đi lằm cả ngày cọn đi học nhé, nhà bác cả làm gội đầu gần nhà,dùng nhiều điện nước hơn vì ở nhà dùng đièu hòa, cơm nước giặt giũ ngày 3-4 lần , nấu cháo... và bà nội chông thêm 1 đứa trẻ và 1 cháu ngoại nhé....nhà lúc nào cũng ầm ĩ cả nên,nhà mình cũng là nơi bon trẻ phá phác luôn,(em ko thể khỏa cửa vì nhà em có máy lọc nước nhà bác ko có nên phải sang lấy nước dùng và phòng em là nơi cho bon trẻ nghịc nghơm phá phác luôn ý, em ăn rieng OB ăn với bác cả vậy mà điện nước chia đôi( em ko thắc mắc vì cho rằng mình chịu phần OB) Nhà cửa toàn là em phải dọn.... nhiều lúc ức chế lắm nhưng ko biết phải làm sao? cũng ko thể ra thue nhà được vì nhiều lúc bố mẹ đi làm sớm còn nhờ OB đưa cháu đi học em cũng chán như chị đây mà phải chịu đựng ạ
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ngày 21/6/2011 - Chồng: Tối nay vợ chồng mình đi uống cafe nhé. Chiều em cứ cho con ăn trc rồi anh về đón đi luôn. Cho con ăn xong, chồng về đón 3 mẹ con rồi sang đền Lừ ngồi. - Chồng: Lát về vợ chồng mình lên nhà xin lỗi mẹ nhé. - Vợ: Ơ hay, vợ làm gì? có sai gì đâu mà phải xin lỗi? - Chồng: Không sai nhưng mình là phận làm con, cứ xin lỗi bà 1 câu cho yên cửa yên nhà. - Vợ: Anh nói cứ như hài í, Bà đi đập phá đồ của vợ, bây giờ lại còn đòi vợ phải xin lỗi????? - Vợ: Ko phải cứ cậy mình là mẹ chồng thì muốn làm gì thì làm, ngày xưa bà ko phải làm dâu nên bây giờ mới như vậy - Chồng: thôi vì chồng vì con, anh năn nỉ em đó. ..................... (còn nữa trưa em lại tâm sự tiếp, đang bức xúc quá.)
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hic, đúng là "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Thuê nhà ở, chi tiêu tằn tiện một chút, cũng đỡ hơn là va chạm. Mình cũng thích ở gần nhà BMC chứ không thích ở cùng.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Khổ thân mẹ nó. Em chưa về nhà chồng mà đã lắm chuyện rồi đây. Nhưng oánh dấu đã, đi giao hàng, tí về xả/
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. bạn còn nhờ được ông bà đưa đón con còn mình tự túc hết, bây giờ bà ở nhà trông một đứa cháu nội và hai đứa cháu ngoại, còn con mình hai đứa đi học, mình tự đưa đi đón về, ông xã đi công tác, để cho mình ở nhà với cả một mớ hỗn độn. Mình bước chân ra khỏi nhà là khóa hết cửa phòng, ko muốn dùng chung đụng bất cứ một thứ gì, nói thì bảo là nói xấu, quần áo con mình mất liên tục, quần áo nhỏ của mình vài hôm lại phải mua, .... kêu ai bây giờ .... Cứ hở cái gì ra là mất bạn ạ, nhà mà còn hơn là cái chợ giời. Bức xúc lắm ... không thể chịu đựng được. Ngày xưa mình còn dọn dẹp, bây giờ thì mặc hết, nhà ai người ấy dọn, mình cũng kệ, hơn nữa bây giờ một mình mình với hai đứa con, đi sớm về muộn, ngủ trọ qua đêm thôi nên mình càng chán. Thà đi thuê nhà còn tự do và thoải mái hơn. Cứ về đến nhà là thấy stress, cuối tuần còn mệt mỏi hơn. ......................................... Hôm nay mưa bão mà một mình về đón hai con, ngược đường nhau, thấy tủi thân quá. Giá như đừng lấy chồng .............
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ối zơịa, đau hết cả đâu, phải làm ra ngô ra khoai thôi, mình cũng chán cái cảnh của mẹ cháu quá, sau này con đi học chọn trường thật xa vào mượn cớ đó bắt chồng ra ở riêng đi.