Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà tớ gần biển. Toàn trị cá biển+rau thôi. Sáng nay đi chợ: thịt bò đùi: 16kx 2,4lang =38K cá đục ( nấu canh thơm cà/ kho tiêu): 4lang = 15K các nục gai: 5 lang = 10K tôm: 4 con tôm lớn = 8K cá lưỡi câu ( loại cá dẹt, gần giống cá mó, cá bơn) : 5 con = 12K vị chi khoảng 80k tiền đạm, ăn 2-3 ngày. nhà có 2 vc + 1 con nhỏ. . Thơm nhà tớ thường mua 1 quả 5K ăn vài ngày, cà chua 1 kg 8K. Rau thì có rau muống, bí đỏ, khổ qua. thịt lợn đắt, chuyển sang ăn bò cho nó lành.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà tớ ở ngay chợ Lủ đây, trong cái ngõ giữa chợ đấy, sáng nào cũng đi bộ ra chợ, lượn một vòng để tính toán xem ăn gì. Đau đầu, cầm 200k đi chợ mua thức ăn cho cả nhà và con, thêm ít hoa quả. Thế mà chiều về vẫn phải ra chợ buổi nữa mới đủ ngày. Tớ cũng rất hay mua cá của mấy người bán buổi sáng, nhưng mẹ chồng tớ không thích ăn cá, thành ra thi thoảng mới mua. Khi nào mẹ đẻ xuống trông con thì lại tiếp tục cá rô phi, hi hi. Hàng xóm rùi, nếu có điều kiện thì thi thoảng buôn bán cho vui nha. Tớ sinh năm 1984 đấy, k bít xưng hô thía nào.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em về nhà ngoại ở HP thấy nhà mua hoa quả rẻ phết các mẹ ạ. Vải thiều: 12k/kg Măng cụt: 25k/kg Dưa hấu nghe bà bảo có vài k /1 kg xếp đổ đống như lợn con ngoài chợ... Em ăn vải và măng cụt rất ngon và ngọt.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Cao thủ ạ. 80K mà mua được bi nhiêu là thứ. HỨc. Đợt này mẹ lên ở vs 2 chị em, em đưa mẹ $ từ đầu tháng mẹ ở nhà chợ búa cơm nước cho. Cuối tuần về đi chợ 1hôm mà nghèo luôn. HỨc.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Bố mẹ em khai hoang một mảnh vườn nhỏ ở bên kia đường Vành Đai 3, mỗi ngày đều ra tưới tắm chăm sóc cây, vừa lao động khỏe người vừa có rau ăn lại là rau sạch. Còn tự gieo đỗ làm giá, muối dưa, này nọ. Thấy biết ơn các cụ ghê gớm
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hay chị bảo với 2 bác làmthêm vài mảnh nữa rồi cung cấp rau sạch cho anh chị em trên diễn đàn ạ?
Ðề: Sống sót thời bão giá! Giờ em thấy đi chợ còn đắt hơn vào siêu thị ( ST ) nhiều các chị ợ,điển hình như quả bơ ở ngoài là 50-60k, ST là 35k ,chênh nhau khủng chưa,rau và thịt em ko nhớ giá nhưng cũng bình ổn giá chứ ko lên vèo vèo , đi ST thì sướng vừa mát vừa ngắm ngía thoải mái ko mua cũng ko sao chứ như ngoài chợ mà thế thì lúc bước đi các bà sẽ cầm cái que buộc nilon xua xua như đuổi vía ý
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mình dạo này không phải mua rau vì tự cung tự cấp, chiều nào cũng ở lại CQ gần tiếng để tưới rau, dọn cỏ... cũng mệt phết, hi hi. Vải ở HP rẻ nhỉ, mình ở Bắc Giang mua vải Chũ chính hiệu cũng không có giá đấy đâu. mà vải chũ ăn biết ngay ( khác hẳn vải nơi khác)
Ðề: Sống sót thời bão giá! đúng rồi hum trước em vào metro cũng mua đồ thấy cũng rẻ hơn ở ngoài ở 1 số mặt hàng rau quả. còn thịt cá thì em mua ở chợ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mình ở Bắc Giang mà bạn chứ đâu ở HN tấc đất tấc vàng, hihi. CQ mình cũng không rộng lắm nhưng một bên sườn CQ và đằng sau để trồng cây sếp để lại cho các cháu trồng rau. Mình trồng được rau muống, mùng tơi, rau dền, bí đỏ. Nhìn thích lắm nhưng cũng mất thời gian.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Vải đầu mùa còn được giá thôi mẹ nó ạ. Nhà tớ ở Lục Ngạn đây, cả vườn vải bạt ngàn nhiều năm để thối rụng đầy vườn chứ ko buồn bẻ, vì tiền bán vải ko đủ trả công người bẻ vải. Công nhận vải Lục Ngạn ăn khác hẳn vải nơi khác, tớ ngửi mùi là phân biệt được liền!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hii vậy đến mua mẹ nó đi buôn vải đi tớ ủng hộ 2 tay, vừa ngon vừa rẻ ai chảng thích
Ðề: Sống sót thời bão giá! Tớ thấy chỗ Mai Dịch bán vải cả xe có 10k/kg. Nhưng tớ máu nóng, ăn vài quả vào là nhiệt miệng ngay. Nên không mua.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Trời ơi, nhà 5 miệng ăn (cả con giai mới 1 tuổi), chả ngày nào tớ đi chợ dưới 200k. Seo các mẹ giỏi thế, có 80k mà ăn đc mấy ngày. Híc. Trưa nay lại ở lại cơ quan, tốn thêm 25k một suất cơm. Ặc, cứ tình hình này thì lấy đâu tiền cho con học hành.
Ðề: Sống sót thời bão giá! mình cũng thấy thế giờ giá cả mọi thứ đều tăng cao, chi tiêu cho gia đình phải tính toán, cân nhắc mới đủ tiêu. Không biết đến khi nào giá cả ổn định, tài chính tăng cao giá xăng rẻ các mẹ nhỉ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhìn suất ăn 25K của mẹ ấy thì biết chi tiêu khác ở trong mình rồi. Cơm trưa ở ĐN là 15K (tất nhiên là hàng bình dân) Mình đi chợ nhà 5 người cũng hơn 100K/ngày, mà cũng phải tính toán lắm chứ k thoải mái đựoc. Trị cá rẻ hơn thịt nhiều. Thịt mua nửa kí sườn đã hết 60K rồi, được có 1 món vỏn vẻn chẳng được là bao. Cá thì mua loại thật tươi, ở ĐN mình 10-15K là có nồi canh thơm cà ngon lành rồi ạ. Còn tùy vật giá mỗi nơi nữa.
Ðề: Sống sót thời bão giá! chị ơi, thế hay là nhà em về nhà chị...........bẻ thuê nha,, hé hé, nghe như kiểu sinh thái ý nhỉ, hahaha, bẻ vải rồi bóc ăn luôn, chẹp..........chả sợ chất bảo quản, ngon tóa, em thì chả biết vải lục ngạn là thế nào, vì bà bán vải nào cũng kêu vải xịn, hxhx