Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Nói gì thì nói, tớ cũng ước có ngày tớ đủ dũng khí để chiến đấu được như thế này, dù 1 lần thôi cũng đủ sung sướng. Vì đây là bài báo, nên các mẹ chỉ đọc 1 chiều, chứ các mẹ có biết thực ra cô con dâu đó khi phát ra những từ ntn, họ đã dc nhận những gì ko? Tớ ko tin người ta biết đúng biết sai, sống trước nay tốt mà lại kém cư xử thế. Chỉ là giọt nước tràn li thôi. Tớ có 2 câu chuyện nhỏ xíu của nhà tớ, nội dung tớ tưởng thuật (từ phía tớ) như sau: 1. MC tớ hay chửi lung tung, tớ thì xưa nay ko quen nghe chửi, vả lại chỗ tớ cũng hiếm khi nghe chửi nhau, nên tớ ko hiểu cái kiểu chửi linh tinnh của bà (Ví dụ: củ thi là xác chết trôi, ăn cơm hập là ăn cơm hộp. Có lần bà chửi, mà dĩ nhiên ko phải tớ chỉ nói 1 vài câu đâu, bà chửi nhiều lắm ạ, tớ nói: mẹ nói nhiều quá con chẳng hiểu gì cả => Bà nói: "a, mày cậy mày có học mày chửi tao vô học". Câu chuyện đó tớ tin sau này bà còn nói nhiều người là con dâu nó chửi tôi vô học. Nếu các mẹ đọc chuyện 1 chiều thì cũng nghĩ thế, tớ chửi mẹ tớ vô học đấy, hợp lý ko, vì tớ có học mà, chứ đời nào bà chửi tớ vô học. 2. Câu chuyện thứ 2: Hồi tớ có con đầu, tớ khá giữ con, tớ ở hn, nhà có 2 mẹ con với bà gv, bà gv nhà tớ dc nhiệm vụ là ko cần làm gì ngoaoif trông con, rỗi thì mới phải làm việc khác. Bà về nhà tớ, mc tớ luôn sợ bà rảnh rỗi nên cứ hở ra là gọi bắt làm việc ngay, bà vì sợ nên cũng cứ hở ra là chạy, trong khi nhà chồng tớ thì các cầu thang rộng 2 ngừoi chui lọt (mãi sau tớ đấu tranh nhiều nên mới làm dây chằng), dao lam, kéo, kim và vô số thứ nữa có thể nhặt dc bất kì chỗ nào. Có hôm con tớ bị xước mặt, tớ nói bà gv: Đã bảo nhiệm vụ của bà là trông cháu, ko cần bà làm gì, viẹc đầu tiên của bà là trổng cháu cơ mà. Tớ thì nghĩ con tớ bị ngã xước, còn mc tớ bảo chắc nó cào mặt thôi, sau chồng tớ nói do chồng tớ làm ngã xước. Thế là mc tớ bảo: "a,mày nói thế là ý gì, mày nói thế nghĩa là mày bảo ông bà cào xước mặt con mày chứ gì?" Câu chuyện đó sau này khi bà chửi tớ lại biến thành " nó bảo ông bà cào mặt con nó". => tớ cũng là con dâu lăng loàn đấy mẹ nó ạ, nếu xét về phía người thứ 3 nghe chuyện. Mà nếu nói thư thế thì tớ còn ghê hơn bà con dâu trong câu chuyện này nhiều vì dám bảo ông bà cào mặt con, lại còn mắng mc vô học nữa, và còn nhiều nhiều chuyện nữa. Cả cái làng tớ, cả họ nhà tớ, trước khi tớ về ở hẳn quê, đều coi tớ là loại ko ra gì, vì chỉ biết có 1 cô con dâu cậy có học, lừoi biếng, ko biết cư xử, và rất nhiều thứ nữa. Tóm lại tớ là loai rác rưởi, chồng tớ luôn bị nói là ko biét dạy vợ, lấy vợ ko ra gì, thậm chí mẹ tớ còn khóc bảo: có ông X lấy vợ ko ra gì mà mẹ phải tự tử đó, để chồng tớ điên lên đánh tớ tới tấp. Nhưng tớ thề ai tiếp xúc với tớ đều biết tớ chưa b ao h nói tục, ko chửi bậy, sống kính trên nhường dứoi, chiều cả trẻ con. Tớ chưa chửinhau với bất kì ai xung quanh (trừ khi va chạm công việc 1 chút thì có cãi nhau đôi co, to tiếng chút, nhưng ko bao h mạt sát). Với tất cả những gì đã trải qua, tớ nghĩ: Nếu cô con dâu này ko ghê gớm, có khi giờ này còn khổ nữa với 1 bà mc luôn nghĩ mình phải phủ đầu con dâu. Còn tớ tới tận giờ này,với những cố gắng kiếm tiền nuôi con ko ngừng, tớ vẫn chỉ là hạng ăn tiêu hoang tàng ko biết điểm dừng, lười lao động thôi ạ. Thế nên tớ rất thương con dâu khi vào nhà chồng đã bị mc xét nét, nhiều cái tính xấu của con dâu (ví dụ buôn dưa lê) cũng từ mc mà ra (vì bị ức chế nhiều quá), chỉ vì bà là mc nên bà luôn luôn đúng, kể cả muốn đánh muốn chửi, muốn nhục mạ cũng đúng luôn. Cuộc đời tớ thay đổi từ ngày tớ "mất dạy". Ngày đó tớ bị chồng đánh thậm tệ vì mc dọa chuyện nhà người khác tự tử, mc khóc vì chồng tớ lấy phải con dâu ko ra gì, tớ nghĩ chẳng còn gì để mất, tớ đã chỉ mặt mc bảo "vì bà mà gd tôi tan nát", tớ quyết tâm li hôn, tớ thuê nhà ra ở riêng, từ đó vc tớ hạnh phúc, ai cũng khen tớ thông minh, giỏi giang (vì thật cũng có, vì xã giao cần nhờ vả vc tớ cũng có), đến h thì rất nhiều ngừoi trước kia nghĩ tớ chỉ biết ăn mà ko biét làm gì đã phải nói lại, nhìn tớ bằng con mắt khác. Bạn tớ cũng nói: Biết thế sao ko ghê lên từ xưa cho đỡ khổ. Thê nên tớ coi thường, thậm chí rất khinh những người sống ko bằng cái tâm, mà sống luôn muốn đe nẹt, dọa dẫm, làm chủ người khác, dù đó là bất kì ai, kể cả người có quyền lớn nhất trong gia đình là mc. Xã hội nay khác rồi, nếu mc quá đáng, con dâu sống mà ko hp, chồng ko biết bảo vệ vợ, thì tốt nhất ra riêng, ko thì li hôn, chứ ko thể sống cả đời trong đau khổ bị xỉ nhục dc. Có người bảo rồi ngừoi ta sẽ thay đổi, nhưng biết lúc ấy là lúc nào?Chắc gì mình đã may mắn sống đến lúc ấy, khi mình khổ sở quá có khi còn chết từ đời rồi thì những ngời hành hạ mình mới chết. Tớ ko bao h mong ai chết, kể cả mc tớ, dù cho l úc quan hệ tớ với bà xấu nhất, tớ cũng ko mong ai chết, nhưng bây h tớ luôn chuẩn bị tinh thần, nếu 1 ngày nào đó ko sống dc cùng chồng, tớ sẽ đi với con tớ, thế thôi,dù vc tớ vẫn yêu nhau.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Bạn chắc là bức xúc với mc lắm à? Thôi hạ hỏa hạ hỏa. Không hợp nhau thì càng phải ở riêng ra cho đỡ va chạm bạn à.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Mình đọc lời thoại thấy rất thích, hihì. Nhưng nói đi nói lại thì: Bà mẹ chồng này cũng ko vừa, ko độ lượng, yêu quí con dâu tẹo nào, thì làm sao đòi hỏi ở con dâu sự yêu quí thật lòng được. còn cô con dâu này cũng đáo để, thông mình giỏi giang,nhưng trong đối nhân xử thế với mẹ chồng thì có vẻ hơi ngang cơ, chưa khéo léo lắm. có nhiều cách làm cho bà tâm phục khẩu phục ở sự nhiều chữ, thông mình giỏi giang của mình mà ko phải tay đôi với bà thế mà.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Mẹ nào mà đối chất với mc được, mình cũng phục lắm. Chả bao giờ mình giám tiếng to tiếng nhỏ với mc, 1 lời nói của mc, mình dạ, 2 lời nói của mc, mình vâng. Dù có kô hài lòng, dạ vâng. Vậy mà mc mình cũng đâu có ưa mình. Tuy ko nói ra nhưng mình biết bà ghét mình hơn các con dâu khác.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ bi kịch khi hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông: mẹ chồng yêu con trai con dâu yêu chồng. Chỉ khi nào mỗi người ở một nhà thì xung đột mới hạn chế.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Mình theo dõi topic này cũng lâu rồi. Chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề muôn thuở. Trong câu chuyện này, mình không bênh ai.. Vì ai cũng có cái lý của mình, ai cũng đề cao cái tôi của mình. Trong cuộc sống, mình cũng thấy thế...Mẹ chồng có lý lẽ, cách nhìn nhận của mẹ chồng. Con dâu có lý lẽ, cách nhìn nhận của con dâu. Khi hai người không có tiếng nói chung tất nhiên là sẽ xảy ra những mâu thuẫn. Lúc đó cách tốt nhất là phải biết kiềm chế cái tôi của mình. Ông bà mình vẫn bảo là "một điều nhịn là chín điều lành" mà Khi mẹ chồng và con dâu xung khắc, người khổ tâm nhất vẫn là người chồng. Đừng làm chồng khó xử các mẹ nhỉ - vì mình là những người yêu chồng cơ mà ^_^
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ 1 Cô con dâu đúng như tiêu đề "Nhiều chữ" khổng thể không hiểu đạo lý. Nếu bảo cứ vâng dạ, cho vừa lòng thì cũng không đúng, vì con người mà, quá sức chịu đựng thì sẽ bùng nổ. Mà chị " con dâu " này thật đáng khâm phục, vì trong hoàn cảnh uất ức mà vẫn giữ được bình tĩnh, những lời chị nói cũng đâu có láo xược đâu, rất điềm đạm và sâu sắc đó chứ ạ. Ai đời là nói với con" bỏ Vợ ". Chị ấy nói quá đúng, trước khi lên chức Mẹ Chồng thì người Mẹ Chồng đó cũng đã trải qua thời kỳ " Con Dâu " mà. Đúng như 1 số Mẹ nói, chuyền dài kỳ. Mình đều là phụ nữ, nếu muốn chấm dứt chuyện dài kỳ này thì hãy chuẩn bị suy nghĩ "Ngày mai mình làm Mẹ Chồng như thế nào?" Sống thì nên đứng về phía đối phương để suy nghĩ trước tiên nghĩ về mình để thấu hiểu đối phương rồi mới phán xét sự việc, có phải tốt hơn không ạ?
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ @giadinhkien: đọc bài của chị em rất cảm động, khâm phục chị và thông cảm với chị. Theo em nghĩ .......... Nói chung trong gia đình và xã hội, những suy nghĩ và lối sống trái ngược nhau khó mà hòa nhập với nhau. Ví dụ, quan niệm bất bình đẳng nam nữ không thể hòa nhập với quan niệm nam nữ bình quyền. Mẹ chồng yêu thương con trai nhưng không yêu thương con dâu của mình và lại tỏ rõ điều đấy thì không thể nào được con dâu yêu quý. Những cô con dâu hiện đại có quan niệm nam nữ bình quyền, nghĩ rằng là con người phải được tôn trọng thì không thể hòa hợp với mẹ chồng như vậy. Lối sống hay bắt chẹt người khác, vu oan giáo họa, ích kỉ, luôn đòi hỏi sẽ mang lại tai họa cho những người ở xung quanh mình. Nhưng nói chung ngọc sẽ luôn luôn sáng, cho dù ở dưới bùn đen, cuối cùng thì tất cả sẽ rõ, nhưng tất nhiên là đừng để bị đập nát.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Tốt nhất là ở riêng, 1 rừng không thể có 2 hổ được, mà cũng chả ông chồng nào đủ kiên cường đứng giữa 2 con hổ ấy mãi cả. Bác Hồ đã nói rồi: không có gì quý hơn độc lập tự do. Tặng cho Bác 1 bông hoa!
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Một lần mình đi gọi hồn, có vong nói với 1 nàng rằng "con dâu về nhà chồng mà không giữ lễ là phạm luật âm, sẽ bị người âm phạt.Chị về nhà tôi mà hỗn láo với mẹ tôi, nên tôi phạt chị bệnh đường ruột, chị có biết không ?" Nàng ấy gật, xin lỗi vong.Vong lại nói " biết lỗi thì tôi sẽ tha cho.Nếu tái phạm thì chớ trách". Còn chị dâu nhà mình, chuyên chỉ mặt mẹ chồng mắng mỏ, tự nhiên bây giờ sinh ra đủ thứ bệnh, sống giở chết giở. CÓ hôm đi cấp cứu, nếu chậm 5p là die. ở đời nhân nào quả nấy, nhớ câu đó mà sống thôi. MC có lỗi MC gánh, con dâu có lỗi con dâu cũng gánh ....
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Cảm ơn bạn động viên nhé, quả thực tớ cũng có tiêng Mất dạy và kém cỏi suốt 5 năm, cho tới khi tớ mất dạy tới mức trong đầu tớ ko bao h nghĩ có ngày tớ dám làm thế (chắc bố mẹ tớ cũng ko nghĩ tớ dám làm thế), rồi tớ ra ở riêng. Rồi từ đó là hạnh phúc, chẳng ai nói gì tớ nữa, dần dần chồng tớ cũng hiểu ra, h nhà tớ 3 dâu rồi nên chồng tớ rất hiểu, còn anh em họ hàng thì rất quý, bạn bè chồng cũng quý, nể nữa. Bây h thì tớ trở thành dâu dc yêu quý và rất tôn trọng chứ ko còn nhìn tớ với ánh mắt như ngày xưa nãy (nhưng phía anh em họ hàng thôi ạ). MC tớ thì tất nhiên ko quý tớ dc như các dâu khác nhưng dẫu sao cũng bớt va chạm, vì ở riêng + có cháu đích tôn mà. Tớ cũng chỉ ức bà ở vụ hay chửi tớ và yêu con giai quá nên lúc nào cũng thấy con dâu kém cỏi, ko tương xứng thôi chứ từ khi tớ có đít nồii thì ông bà hỗ trợ vc tớ nhiều. hôm vừa rồi nói chuyện với đứa bạn hiền như đất (hiền lắm đấy ạ, tớ còn nhiều nghĩ nghĩ sao nó ngố, hiền quá thể), vậy mà cũng >< với mc, chỉ vì nó kêu: mc thì muốn áp đặt mọi thứ theo ý bà, còn nó thì học và đọc suốt ngày về bình quyền, bình đẳng giới, lại xưa nay gọi là con ngoann trò giỏi, ít bị mắng mỏ, nay cũng ức quá ko chịu dc. Muốn ra ở riêng nhưng cũng khó vì nhà có 3 con trai thì 2 người kia đã ra ở riêng rồi. Tớ nghĩ tiền quan trọng, nhưng ko phải là điều quyết định, con dâu hầu hết ai cũng mong dc yêu thương và sống hòa hợp thôi, mc cứ sống bằng cái tâm của mc,yêu quý con dâu thì chẳng con dâu nào dám hỗn hào láo lếu (đa số là vậy ạ). Còn đè nén tới mức mất hết cả tình cảm thì lúc đó khó nói, vì người ta có cãi cãi cũng chỉ là tưc nước vỡ bờ thôi. xÓ BẠN NÓI LUẬT NHÂN QUẢ. Tớ ko sợ lắm luật nhân quả, hoặc xuống địa ngục, cũng chẳng sợ nguồi âm đâu (mặc dù tớ vô sư vô sách và lừoi thờ cúng kinh khủng) vì tớ nghĩ nếu sống như tớ mà bị quả báo thì xã hội chắc phải tới 90% xuống địa ngục hết. Còn nếu chỉ cần cầu cúng mà xóa hết tội lỗi thì thánh thần ăn hối lộ rồi, càng ko đáng sợ.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Con rể nói xấu nhà vợ cũng không kém đâu chị ah, chồng em kể chuyện có chủ để nói xấu bố mẹ vợ bên bàn nhậu đó ah!
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ em thấy cái gì cũng có nguyên nhân của nó ,kO tự nhiên mà MC và CD ghét nhau em là cứ ai tốt với em em tốt lại chứ ko tự nhiên mà họ ghét em em lai yêu quý họ dc .Nhà em đc cái bố chồng quý conn dâu còn mẹ thì cứ suốt ngày tỉ tê với con gái rồi bới móc 3 cô con dâu cuối cùng nhận được là chẳng đứa nào nó hỏi đến,mình chỉ qua nhà OBN khi nào có cv còn ngoài ra chẳng đến vì nhìn thấy MC là máu mình sôi lên hiiiiiiiiiii( mc mình khéo léo hay nói bong gió gần xa lắm í)
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ em thấy có vẻ bác chủ top ko đc ủng hộ lắm nhỉ vì trên này toàn là phận con dâu chưa ai làm mc cả hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Nghe chuyện của chị mà vừa bùn cười, vừa thương chị và phục chị nữa. May mà MC em k đến nỗi, rất hay khen con dâu với hàng xóm. Mỗi tội em vẫn k hợp bà lắm, vì bà chả có nhu cầu chia sẻ, vui đùa gì cả. Bà lúc nào cũng nghiêm túc, trình bày... kiểu "Mẹ nói cho con biết thế này thế nọ...". Nhiều lúc em thầm nghĩ: Nghe bà dạy con cháu thì sốt hết cả ruột, muốn biến đi cho nhanh chứ chẳng muốn nghe thêm. Hi hi, hơi xấc một tí nhưng chỉ nghĩ trong lòng thui.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Chị, em chả biết nói thế nào. Nhưng em ngưỡng mộ chị hết biết luôn á ! Cả cái chị con dâu trong chuyện của bác chủ top nữa, em cũng ngưỡng mộ chết đi được. Cầu mong sau này hai cô con gái của em cũng mạnh mẽ và có học như thế.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Em thấy cô con dâu ở bài báo chả có gì sai cả, mc quá đáng chèn ép như thế thì sao con dâu nó phục đc. Đúng như chị giadinhkien nói đấy, bài báo chỉ viết 1 chiều, đứng trên góc độ lời kể em của bà mẹ chồng, em bà mẹ chồng thì chỉ nghe từ một phía là bà mc kể lại, nghe từ 1 phía em còn thấy bà mc này quá đáng chứ chưa phải nghe 2 phía (chị con dâu mà kể nữa thì chắc bà mc này thuộc dạng khiếp lắm ) Em tâm lý về nhà chồng biết mc thuộc dạng tác ta, ("thâm, lật mặt như trở bàn tay...." toàn những lời hàng xóm cảnh báo với em khi mới về nhà chồng) nên em cũng cố gắng nhịn và cho qua rất nhiều chuyện, nhưng con giun xéo mãi cũng oằn, đến giờ thì em chẳng còn nể sợ cái gì cả, cái gì đúng thì thôi, xúc phạm em đc chứ xúc phạm bố mẹ đẻ em thì em ko cho xong đâu Cứ mỗi lần ko hài lòng cái gì chửi mình chưa xong còn gọi điện cho bm đẻ em nói linh tinh, nghĩ lại sôi hết cả máu Em kể cho các chị nghe 1 chuyện điển hình như này, cũng tại thằng chồng em ngu nên bm em mới phải khổ vì con: Lúc đó con cún nhà em đc hơn 1 tuổi, tầm giữa năm, tháng 7 gì đấy, trời nóng quá với lại từ tết (hơn nửa năm) chưa đc về nhà, tiện có việc em mới dám xin phép đoàng hoàng bm cho về nhà có việc kết hợp thăm ôb (phải nói có việc mà còn làm khó mãi, nói mãi mới cho về). Về nhà thì bm và các chị em mừng lắm, vui lắm, thấy 2 mẹ con gầy gò xanh xao cũng thương nên cũng nói với con rể : Để 2 mẹ con ở đây tuần sau giỗ bà nội xong hãy về (xã em có việc nên phải về ngay), nói với ông bà nội thế nhé. Bố em là người có ăn có học, nói năng rất đoàng hoàng biết trước biết sau, nói rất ôn hòa chứ ko phải ra lệnh cho con rể gi đâu, xã nhà em cũng rất quý bố, nể bố, vả lại cũng rất muốn 2 mẹ con em ở lại vì " trên này ăn uống, tâm lý, mọi người sống hòa thuận thương yêu nhau hơn, con ăn uống ngủ nghỉ điều độ khỏe hơn..."(xã em nói thế) nên rất muốn cho 2 mẹ con em ở lại. Về nhà xã cũng nói lại với bm chồng em thế rồi, tuần sau sẽ lên đón, bố chồng em cũng nể bố em nên mặc dù nhớ cháu cũng ko phản ứng gì, nhưng mc em là cái dạng gì em cũng ko hiểu nữa, gọi điện lên nói 1 tràng hơn 1 tiếng đồng hồ, nào là vừa về lúc tết (hic, hơn nửa năm rồi còn mở mồm nói thế ), lần sau 1 năm em chỉ cho về 1 lần thôi, ngày trước em lấy chồng ở gần đây mà mỗi lần về cũng chỉ sáng đi chiều về chứ làm gì đc ngủ lại (mc em gốc Hà Tây)....nhiều nhiều lắm, bà nói thì nhẹ nhàng ngọt lắm chứ ko gay gắt đâu. (mồm ngọt đ.ít chua mà) em về tưởng đc thư giãn đầu óc vài ngày nào ngờ bà liên tục gọi điện giục về (vì em đi ko có ai hầu nhà bà, về để hầu nhà bà nên mới thế), cuối cùng là... mẹ ốm, về ngay. Mẹ đẻ em thì hiền nên cũng vì lo và thương con gái đi lấy chồng xa nên cũng nói khéo, thôi bây giờ đi lại đg xa, con về ít thôi, có việc hãy về (mặc dù rất nhớ cháu) bà đấy còn nói nhiều cái quá đáng nữa cơ, như kiểu bm em ko biết dạy con, "đi làm dâu phải theo nhà chồng, về ít thôi". Hồi đấy em hiền lắm, chẳng dám cãi nửa lời mặc dù bà ấy quá đáng với bm mình thế, chỉ biết im lặng, chồng em sau vụ đấy ngại bm em lắm, áy náy lắm, giận mẹ mình ghê ghớm mà cũng chẳng biết nói, chỉ biết tỏ thái độ mặt nặng mặt nhẹ ra thôi. Anh hàng xóm nhà em bảo " tao chưa thấy cái loại mc nào đi nói với thông gia như thế, lấy chồng theo chồng, chồng cho về thì về, mà chồng đ.éo cho về thì vẫn cứ về, lấy chồng là quên mẹ đẻ à, mày việc gì phải thế...." Em nói có thể có chị bảo e dùng từ quá đáng, nhưng em nói trước em ko quá đáng tí nào, suốt hơn 3 năm em vì con ở nhà chăm con, chịu khổ chịu nhục vì bà ấy rồi, còn rất nhiều chuyện nữa nhưng em chỉ kể 1 chuyện điển hình thế thôi. Em nói ra em chẳng sợ, hàng xóm nhà em, họ hàng nhà em, từ già đến trẻ ai trả biết bà đấy như nào, có chị con nuôi, anh con nuôi từng ở nhà em thì họ cũng hiểu, cũng bị đối xử như osin nên họ hiểu, thông cảm cho em, mồm cứ mẹ mẹ con con mà trong lòng thì ko bằng con ở. Em chưa thấy ai là bênh bà đấy cả, lúc nào gặp em cũng tìm cách dò hỏi xem dạo này ăn chung hay ăn riêng, sống thể nào, mẹ mày thì khéo lắm, dễ tính quá còn gì.... haha. Em ko cần kể mà ai cũng biết. Mà còn nữa, ko phải em nói mà ai cũng nói, là "nhà mày 3 thằng thì thằng chồng mày là thiệt thòi nhất, 2 thằng kia thì hợp bà đấy nên bà ấy chiều lắm, cái gì cũng dành hết cho 2 thằng kia thôi" xã nhà em ở giữa, bây giờ đến chị dâu vì bức xúc bm chồng em quá chiều chồng bà đấy (thằng cả) cũng nói thế, việc gì cũng T (xã nhà em) sao ko (tên 2 thằng kia) đi, ko đỡ đần vợ đc việc gì, nhờ ông ấy 1 tí là mẹ bênh.... Em nói chẳng oan cho ai cả, việc này nó sờ sờ ra trước mắt, hàng xóm, họ hàng, già trẻ, tất cả bạn xã nhà em, bạn của thằng cả, ai cũng nói thế nhé nên em chẳng sợ. 2vc thật lòng thương ôb, ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng bù lại bà đối xử với vc em như thế nên bây giờ với em chẳng còn gì phải nể sợ