1. Ý kiến của mụ chanh thì ok thôi, nhưng chỉ sợ hôm đó cuống quýt vào hàng hóa chẳng nhìn được mặt ai ý chứ 2. Nghe mụ này thấy ức chế thế, chẳng cho người ta địa chỉ email để gửi lại đánh một câu khi nào nhận được thì con đủ tuổi hehe. Bà cho tôi địa chỉ đi tôi gửi ngay cho trong ngày hôm nay nhé
Mẹ nó ơi, bé mới 2 tuổi thì bạn dạy bé phân biệt màu sắc trước đã, chứ dạy chữ gì vội vậy. Mình có các sách dành cho bé từ 2,3,4 tuổi đến sách 4,5,6 tuổi rồi 5,6,7 tuổi thôi cứ gửi cho mẹ nó sách dạy bé phân biệt màu sắc trước nhé, vì file cũng nặng mỗi lần gửi chỉ được 1 quyển thôi:mrgreen:
Tôi ủng hộ ý tưởng của bà, lúc trước tôi tưởng không có thời gian tam gia hội chợ, nhưng bây giờ muốn đăng ký gian hàng thì kg được nữa rồi. Bà nào có thể cho tôi ké với được không?
Bà ơi, tôi nhận được mỗi quyển sách tô màu, bà có thể gửi cho tôi xin quyển học chữ được không? con gái gần 4 tuổi rồi. cảm ơn bà nhiều tặng bà này (u)(u)(u)(u)(u)
Sozzi, tôi cứ tưởng phải đi lắy. Thế chỉ cần địa chỉ email thôi ah? Ba gửi cho tôi vào chickybabyshop@yahoo.com nhá. Tku bà.Mình vẫn thắc méc: nhận sách kỉu j nhể?
Thời đại công nghệ thông tin mà bà vẫn hỏi câu đấy,chẹp...Dưng mà bà hướng dẫn cho tôi cái kiểu trích dẫn mấy nháy liền để trả lời luôn thể đi. Tôi cũng kém mấy cái vụ này lắm
"Đơn giản lắm chị, chị muốn trích dẫn nhiều bài 1 lúc thì chị bấm vào cái nút " bên cạnh nút trích dẫn đó, cứ thích bài nào thì bấm nút của bài ấy, đến bài chị muốn trích cuối cùng thì lại bấm nút trích dẫn bình thường thôi." Ăn cắp nguyên xi của nhà keothom. hehe
cuống quýt sao được,có cái a nô rồi,loa nhau 1 phát là được mà. Bây giờ mình fix thời gian gặp nhau đi. Tôi nghĩ là tầm chiều,trước giờ hội chợ kết thúc,cả nhà mình gặp nhau. Thế là vẫn đi nghía hàng hóa thoải mái rồi về găp nhau 888 nhể? Có thêm bà vote cho ý kiến đề xuất của tôi vụ ọp ẹp. Thế là đã có 4 phiếu rồi nhé: chanhchua; GauBien; meyeuthonhim; chickybaby; Bà add nick tôi rồi chát chít nhé, tôi sẽ trao đổi cụ tỉ với bà vụ ké cẩm này
ui zoi ui,bà này chào mừng thành viên mới dã man quá,phải tôi là tôi chạy luôn Welcome,welcome mẹ nó gia nhập bầy đàn khỉ =D>=D>=D>=D>(u)(u). Mẹ nó trích ít thông tin cho cả nhà biết nhé,hum tới còn í ới nhau
Thì hoành tráng quá nên dã man đã bảo bà rồi,cái gì quá cũng k được. Cho mức trung bình đến khá là cung thôi keke... Ah,số mẹ bicoi là bao nhiêu ý nhỉ? Đang muốn hỏi ít nộm chân gà rút xương đây.
Tôi gọi rồi, chưa có đâu, bựn lắm. Có chân gà rút sống thôi có lấy về tự làm ko? Nhưng cái này cũng phải đặt trước. Zời ạ, tôi cũng xèm
Mụ này hội trưởng hội khỉ bên WTT đây, kinh nghiệm ọp ẹp đầy mình. Đợt này cố gắng nhé, đừng bỏ rơi đồng đội như vụ ọp đi bowling mụ nhé
@Meyeuthonhim: Mụ này tởm thế. Chưa chi đã khai người ta ra rồi. Tôi trích tí SYLL nhá Tên: Bùi kim Oanh. Nhưng mọi người hay gọi Nikita. Chồng: Tây, sinh năm Tân hợi Con: Megan Binh An Walford Sn: 25/11/06 Tôi chưa đi làm, con gửi trẻ rồi nên rảnh lắm. Tính thích ăn, chơi và hóng hớt. Sở thích: chơi tá lả.....kekekkekek