Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM wow .... hội mình cũng đã gần 3 năm rồi ... nhanh thật .... có chuyện vui cũng có chuyện buồn , đến ngày hôm nay nhà mình vẫn giữ đc tinh thần hội thế này là quý lắm đây .....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hả, vụ gì mà nghe 2 từ" lừa đảo" ghê vậy, ngày trước có nghe nhưng cũng chỉ dừng ở chỗ đó thôii
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ nhỉ, chân nến của tui đâu???????????? Hà hà hà, có nợ bé iu nhà bà à, sao hông nhớ dậy ta, nợ nhiêu cái vậy???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hà hà hà, mũi Sure tẹt, nghe khen xong, phồng k những cao mà còn to tròn, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cần gì đá, thở 1 cái cũng đủ bay nhà Smilemaker, hì hì hì. Có đăng kí cột điện mừ mấy anh điện lực chỉ cho dán cái cánh tay thui, vì các anh ý bảo" nhiêu đấy là che hết cột của các anh ý roài" hahahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hehe giờ mình đã hiểu vì sao có mẹ kêu "tội nghiệp mấy con voi" rùi. Mẹ Sure cho địa chỉ tới ủng hộ bánh rùi tiện thể giao lưu luôn đi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lâu wá em ko ghé thăm nhà ta ah, các mẹ đang bàn gì rôm rả thế rada lừa đảo là vụ gì thế ah, em hóng hớt chút mấy nay stress wá ah. Lại con bạn em nhờ tìm xem có ai cần gia sư ko giới thiệu cho nó, nó đang đi làm mà fải nuôi em nó học năm cuối nên thiếu trc hụt sau, mẹ nào bít giới thiệu cho nó với ah, nó dạy TA hay TV đều đc ah
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng có lời chào thân thương nhất gửi tới hội trưởng ạ mai mốt ọp ẹp ưu tiên cho em & smilemaker ngồi bàn đầu nha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mẹ nó ơi chợ Căn cứ 26 cũng có bán đấy, cái quầy thực phẩm nằm bên tay phải (tính từ trường mầm non xuống nhá) khoảng 500m í. Cơ mà lâu rồi mình ko mua ở đó nữa nên chả biết bữa nay người ta còn bán ko nữa? Nem Thanh Hóa ăn thì ngon nhưng mà bóc mỏi tay quá, cái nào cái nấy bé tẹo tèo teo
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bữa ni mới nhận được tn của smile, mình liên hệ với smile rùi nghe mẹ Xù, thanks mẹ Xù & mẹ Smile nhìu nhìu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy mà lúc đầu nghe từ xù mình cứ nghĩ là Phụng xù bạn đại học ở Bình dương, làm mình bất ngờ, tưởng đâu mình đã biết mặt mẹ sure đa tài, tự nhiên mừng hụt à.... Hội mình 3 năm rồi mà chưa xây được nhà lầu sao? Tại sao nhỉ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các mẹ đã nhận được dầu tràm hết chưa? có khó khăn gì về dầu tràm cứ í mình nhé...chúc các mẹ thật nhiều sức khỏe...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mấy hôm nay có vẻ ổn ổn rồi nên chị mới tính cho anh chàng đi học thử xem sao nè. Nhưng cũng hồi hộp quá. ko biết nhóc con có thích đi học hem nữa....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em người gốc Bắc nhưng rất thích sống và thích không khí trong Sài Gòn, hy vọng có một bước ngoặt nào đó mà cả gia đình được định cư trong Sài Gòn. Chúc các Bố, các Mẹ trong Sài Gòn làm ăn phát đạt.