Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chị thì lên giấy cót cho vụ đi học bao nhiều lần rồi mà chưa thực hiện được, lười thật đấy!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Các mẹ cho em tham gia với. Em cũng cùng cảnh ngộ thuê nhà đây ạ. Tương lai vẫn còn phải thuê dài dài khoảng 3 năm nữa. Hic.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó có gia đình chưa hay đang đi học đới?????????????????
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em có gia đình rùi, nhưng vẫn phải thuê nhà mẹ nó ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hè hè, em lên dây cót gần 2 năm mới đi học tiếp được đấy chị, nhưng đi học rùi lại thích, chị thích mau hết giờ làm dể tới trường buôn dưa bán táo thaoi D
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Các mẹ rủ nhau đi học gì đấy ạ? Sao em sợ đến lớp thế nhỉ? Khi đi học em toàn trốn, chỉ tham gia đủ điều kiện để thi thôi. May mà em vừa kết thúc khóa học được hơn tháng rùi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tôi thì lên giây cót từ hồi chưa lấy chồng cơ, sau đó vội lấy chồng, tiếp đến lại vội sinh con, tiếp đến là nhỡ thêm đứa nữa. Và đến bây giờ thì quyết định đi thật. Ngại cũng ko đừng được nữa rồi.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chúc mừng mẹ nó xong khoản học hành để tập trung vào mảng kiếm tiền nhé.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thế chỗ Mẹ nó thuê vẫn rẻ đấy ạ, phòng thế cũng rộng rãi lại thoáng nữa
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! 3 năm nữa còn ít, tớ thì tương lai phải đi thuê nhà dài dài, chưa biết bao giờ mới có ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, mơ ước vẫn chỉ là ước mơ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! em cũng thấy mẹ này thuê thêm 3 năm nữa là còn ít. Từ đợt em đi tìm đất nông nghiẹp định xây đến giờ thấy ước mơ lại càng xa vời. Nản, em buông tay roài.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em ít tiền nên mua chung cư mẹ nó ạ. Mới nộp đc 1/5 giá trị nhà, cũng ko bít từ giờ tới lúc nó xây xong có đủ tiền để nộp ko, nhưng cứ tự an ủi mình rùi sẽ có tiền để nộp. Sắp tới phải nộp tiền đợt 2 rồi mà em vẫn chưa có tiền đây ạ. Còn vất vả nhiều lắm.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! các mẹ có hoàn cảnh di thuê nhà giống em , nhưng các mẹ còn sướng hơn em là tìm dược nhà em di tìm mòn cả chân mà chưa tìm nổi trong khi bụng thì còn có chưa đầy 2 tháng đẻ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! mẹ nó muốn thuê nhà như thế nào? giá cả ra sao????
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ôi sao vất vả thế mẹ nó, mẹ nó có thể up nhu cầu cần thuê nhà ntn, ở khu vực nào, giá nhà ra sao..v..v.. để các mẹ trên đây giúp đỡ cho, chứ bầu bì to rồi mà còn phải vất vả đi tìm nhà trong thời tiết lúc nắng nóng lúc mưa bão ntn thì khổ lắm, khổ cả mẹ cả con
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! nhà cô em đang cho thuê ở cổng làng xuân đỉnh đây...................rộng rãi thoải mái................................1.6/tháng.....................................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em chào các mẹ, hôm nay em mới biết được CLB này. Nhà em cũng phải thuê nhà này, khổ lắm các chị ak. Nhưng nhà chị còn có tiền mua được mảnh đất cắm rùi, nhà em thì chả có gì cả. 2 bên nội ngoại đều nghèo nên cũng chả trông mong gì được, còn nếu tự sức mình thì không biét mấy chục năm nữa mới mua được nhà.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! bắt đầu từ tháng này tiền nhà em lại tăng thêm 1 tý nữa, cứ vài tháng tăng 1 lần thế này thì nghẻo mất thoai LƯƠNG ơi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! mai e chuyển nhà ne!hic ra cầu giấy nhf 2tr500 được cái nhà đẹp mát mẻ!tiện phục vụ các mẹ đến nhà chọn đồ!nhà cũ thich nhưng hơi chật!ngại chuyển thế!mỗi lần chuyển bn khoản tiền!vi e lắm đồ lắm!huhuhu
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! KO biêt tới khi nào mới có nhà riêng đây ?hix.