Em xả tí cho nhẹ đầu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BesHoai, 28/2/2011.

  1. hong_ngoc0910

    hong_ngoc0910 Mẹ Gấu ola

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hic hic, nhưng em bị chặn mọi đường sống rồi chị ạ. MC em cũng buôn bán lớn cho nên em làm kinh doanh cái j cũng ko thoát khỏi sự can thiệp của MC (MC em quan tâm 1 cách sâu sắc đến mọi chuyện).

    Em hồi trc học tiếng Trung nên cũng làm mấy thứ liên quan đến TQ (nghĩ đến đây lại thoáng nghĩ về cái bọn Tàu), chồng em thấy hay hay nên cũng đua đòi đi học tiếng Trung, chiều đi làm về tối lại đi học. Một hôm MC em bảo vs em, bảo là đi coi cái thầy gì trong Huế, thầy ấy bảo: "Bằng bất cứ giá nào chồng em cũng ko được bỏ nghề hiện tại, sẽ có lúc con rạng danh vì nó". Đoạn tiếp mẹ chồng em hỏi em: Con vs thằng T bàn gì với nhau mà nó đi học tiếng Trung????

    Hơ hơ, tính chồng e thông minh, có đầu óc, giỏi chuyên môn nhưng lại thật thà nhiệt tình nên đại loại mẹ chồng em nghĩ là ko kinh doanh được................. Thế ạ. Nói chung còn nhiều chuyện lắm. Ôi, em muốn đào tẩu quá.
     
    Đang tải...


  2. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Bó tay mẹ chồng em cái gì cũng thầy ah????? và quan tâm kiểu kiểm soát con cái
    chị là chị ghét cái này, thé có sau này khéo đến chuyện có con khéo bà áp đặt cho bọn em ngày " Hành động cũng nên" thep thầy ngày này đẹp....
    khổ rồi em ạ chị ko sống đc với người nhử MC em đâu hixx
    em phải học tập thích nghi thôi, biết đâu hiểu rõ bà thì lại rễ hơn chỉ giám Mơ vậy thôi.
     
    hong_ngoc0910 thích bài này.
  3. hong_ngoc0910

    hong_ngoc0910 Mẹ Gấu ola

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    vâng ạ, thì cũng bảo thầy nào cũng khen em mà, khổ quá đi mất (cái này em chồng kể em mới biết chứ MC em cũng ko hé ra đâu ạ). Chồng em 32 tuổi h mới sắp lấy đc vợ đây ạ :))

    Lại 1 chuyện em chồng kể nữa: Số là hôm í chồng em bị ngã xe, cũng bị đau ở chỗ chân. Mẹ chồng em gọi điện cho 1 bác thầy bói quen thân hỏi: Có nên đi tiêm phòng uốn ván ko thầy? Bác í chắc chả bít bảo sao nên: Ờ thì cứ đi tiêm cho chắc ăn. Thế là về mẹ chồng em bảo chồng em: ĐI tiêm phòng uốn ván đi con!

    Chồng em bảo: Mẹ nghe ai bảo thế?

    MC: Mẹ hỏi bác sĩ....

    Chồng: Bác sĩ nào?

    MC: Bác sĩ bạn mẹ..........


    =))

    Em chưa tưởng tượng ra được cảnh làm dâu chị ạ. Người ta khéo mình cũng phải khéo lại. Chẳng thà nói sổ vào mặt thì mình còn cãi đc, chứ nói kiểu này thì em chịu thôi.....
     
  4. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Em học tập sống chung với Lũ thôi
    lúc đó có khi tha hồ mà nên kể cho các chị trên này chia sẻ và tìm cách hộ em ạ hiiiii
    bó tay luôn đó
     
    hong_ngoc0910 thích bài này.
  5. river233

    river233 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    2,283
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chị ơi chị có thuê nhà k? E đọc bài của chị nhiều mà thấy thương chị và ghet bà MC chị quá, lại thấy lo k biết sau này lấy chồng rồi như thế nào??? Hic!
    Ở khu bên chỗ e ở bay h e thấy có nhiều phòng cho thuê lắm chị ạ, nhiều phòng cũng rộng, nếu thích chị cứ sang khu Trung Kính tìm chắc sẽ tìm đc ngay thôi chị ah :D
     
    BesHoai thích bài này.
  6. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mình đang lo vụ nhà cửa xong đã rùi mới CM chuyện của em Hồng Ngoc. Chị chỉ nhắn với em thế này đã: là dứt khoát cưới xong ở riêng luôn. Nếu ko cuộc sống của em cũng giống chị. Đọc tâm sự của em chị thấy MC em cũng gần giống MC chị đó là luôn luôn áp đặt mọi việc, mình nhịn mãi thành ra bà sẽ nghĩ đó là điều tất nhiên và khi mình ko thể nhịn đc nữa thì lại bảo là mình láo lếu. Rồi lúc bọn em có con sẽ còn nhiều chuyện nữa em à.
     
    hong_ngoc0910 thích bài này.
  7. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Sáng nay mình cho con ăn sáng, nó đòi đi tè rùi tự ý bê cái bô của nó sang chổ khác theo ý thích của nó, làm cái bô nghiêng đổ hết cả vào người, mình quát và hỏi nó có muốn mẹ đánh ko? nó sợ mẹ oánh nên khóc. Chuyện chỉ có vậy thôi nhưng MC mình chẳng hiểu chuyện gì, mình cũng ko biết là đi bán hàng về làm gì. Thế là gọi điện chửi chồng mình là mình mượn con để chửi bà, ko cho con len nhà,.....lươn lẹo cái gì nữa ko bít mà thấy chồng gọi về hỏi mình.
    Chán quá, mong ttimf đc nhà nhanh thôi.
     
    hong_ngoc0910 thích bài này.
  8. Hill

    Hill Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    4,751
    Đã được thích:
    1,062
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Khổ thân chị quá, quen chị cũng mới được ít time nên chưa biết chuyện của chị
     
    hong_ngoc0910BesHoai thích.
  9. Shopmechipbong

    Shopmechipbong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    chuyen Mc muon thua qua, minh cung dang buon ve MC day, ro chan
     
  10. hong_ngoc0910

    hong_ngoc0910 Mẹ Gấu ola

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Các chị ơi, nhưng bây h là phải làm thế nào để được ở riêng ạ??? Vì có 1 số vấn đề như sau:

    - Cái nhà cả nhà đang ở chị hợp hướng với em vs chồng em.

    - Mẹ chồng đã nói như em kể trên rồi

    - MC em cũng bị cao huyết áp, thỉnh thoảng xúc động lại hơi nguy hiểm; em chồng cũng thi thoảng làm mẹ buồn; chồng em đứng giữa nên đang "bên tình bên hiếu" khổ lắm các mẹ ạ!

    H em ko bít nói với chồng em thế nào cả. Hơ hơ.... Có 1 chị bày cứ nói là: Em còn vụng nên ở sợ va chạm lại ảnh hưởng đến tình cảm..... Nói mãi mà chồng em chẳng hiểu ý gì cả: Toàn bảo em là: Chủ yếu là sống vs anh cả đời, còn sống với bố mẹ chỉ mấy năm, mình là phận dâu con cứ cố nhịn đi..................


    ?????????????????/// Mình có ích kỷ ko nhỉ????????????????????
     
  11. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,033
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    hjc hjc, nghe các chị kể chuyện mẹ chồng mà em cũng hốt quá. mẹ người iu em thì cũng ko khó tính lém. đang suốt ngày "gạ gẫm" em sau khi cưới ở chung, hjc hjc. hem bít sau này có biến tướng gì ko. hjc
     
    hong_ngoc0910 thích bài này.
  12. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Nói là sống với Chồng cả đời nhưng quãng thời gian sống chung kéo dài mà như mẹ Beshoai thì có mà héo hon mất em ạ
    mà có khi Vợ chồng lại có chuyện cũng nên chưa dám nói là HP nhé !
     
  13. hungminh123

    hungminh123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    2,493
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Tôi nói thật bà đừng tự ái nhé
    Chồng bà tính như trẻ con ấy, quan điểm không vững chắc đã đành đến bà cũng vậy, đã có lý do chính đáng để ra ở riêng rồi mà lại còn lưỡng lự buồn với vui. Rồi nhà cửa tui thấy có các mẹ trên này giới thiệu có nhà chỗ nọ chỗ kia, không thì bà lên mạng kiếm, thạm thời cứ có nhà chuyển ra ngoài đã ưng hay không ưng đắt hay rẻ thì 1 vài tháng ở đấy tranh thủ tìm thêm chỗ khác.
    Kén đi chọn lại không dứt khoát thì chả bao giờ thoát đc cái cảnh nay càng ở lâu mình khổ con mình cũng khổ mà trẻ con thì nó học nhanh lắm đấy, có thể bây giờ nó chưa nói ra thôi vài năm nữa những gì bà nội nó chửi nó nhớ hết đấy, đến lúc nó dùng từ đó nó chửi lại mình thì có ân hận cũng muộn rồi
    Không phải về quê quán gì hết thích thì về chơi chứ ko phải buồn bã lại mang nỗi buồn về nhà chơi cũng chẳng vui đc BM gd nhà mình lại thêm lo lắng. Mà có về thì lên mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế chứ có thay đổi đâu, đành rằng mình thay đổi nhưng mc rồi chồng ko thay đổi thì cũng thế
    Hơi bức xúc thay bà, nói có gi ko phải mong bà thông cảm, nhưng là tôi tôi vọt lâu rồi kể cả ở nhà trọ dột nát cũng okie
    PS: Định cm bên nhà của con dâu nhưng thấy ko hợp nên tôi copy sang đây
     
  14. hong_ngoc0910

    hong_ngoc0910 Mẹ Gấu ola

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Em thấy chị í nói chuẩn đấy ạ. Hum nay sn chồng iu em cũng có 1 vài chuyện nhưng đa số toàn chuyện vui, em đang vui nên phải viết bài blog cmsn chồng đã. Mai kể sau. Hehehe.....
     
    BesHoai thích bài này.
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    BesHoai oi, em ko quyết bây giờ là ko bao giờ ra được đâu đấy, cố gắng lên em.
     
    BesHoai thích bài này.
  16. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Lúc đầu bạn sẽ chịu áp lực nhiều đây, mang tiếng láo, chia rẽ gia đình, chưa kéo chồng bạn về gia đình nhỏ của mình ngày được,
    vì chồng bạn tuy đồng ý thuê nhà nhưng vẫn mặc định bán kính 3km đổ về mà, nhưng cứ ăn mừng tự do đã.
     
    BesHoai thích bài này.
  17. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    em ủng hộ đấy chị ạ
    Ra ở riêng đi, ở nhiều quá mình hóa rồ mà không biết đấy, em cũng nói thẳng chị đừng tự ái chứ chồng chị chả có chính kiến hoặc ý kiến gì cả
    Chị ra ở riêng đi, 1 thời gian sẽ biết sự " tự do" nó quý như thế nào chị ạ
    có khó khăn gì thì mọi người giúp
    Thuê nhà gần cơ quan chị ấy, chứ giới hạn 3km gần nhà mẹ chồng chị thì hóa điên hơn
    Nếu chị bán hàng, cứ thuê nơi nào ở mặt ngõ cũng dc, buôn bán cũng dư sức sống
     
    BesHoai thích bài này.
  18. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mình có cô bạn cũng có bà mẹ chồng thuộc diện kinh sờ khủng (đến nhà nó 2 lần hãi luôn, bà ấy còn ứ cho nó tiếp bạn ở nhà). Sau một vụ cãi nhau tanh bành cũng chuyển ra ở riêng. Nhưng ở riêng thì anh chồng tiếng là đi theo nó nhưng vẫn khó chịu ra mặt và lúc nào cũng tạo sức ép bắt vợ về ở với BMC. Sau khi tự do được tới gần 1 năm giờ hai mẹ con nó lại phải quay về chỗ kinh khủng đấy đấy. hic, chẳng biết khuyên nó thế nào.
     
  19. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Sự thực là rất khó chị ah. Chị những ai ở trong cuộc thì mới thấu hiểu. Em cũng phải cân nhắc rất nhiều, Nếu em đã ra thì em sẽ ko bao giờ bước chân về nhà đó nữa. Ra ngoài đc ai chẳng mừng đúng ko chị, tự do mà ai chẳng muốn. Nhưng em vẫn còn 2 đứa con, Nếu như chỉ 1 đứa em sẽ ko phải lăn tăn suy nghĩ 1 điều gì.
    Nếu em ra mà chồng em ko ra thì chắn chắn là giải tán rồi, con em hoặc ko bố hoặc đứa xa mẹ đứa xa bố...... Liệu ai đảm bảo rằng chúng nó ko phải sống trong cảnh "dì ghẻ" _ "Ba dượng" cứ nghĩ đến con em lại........................
     
  20. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    \
    chị đừng nghĩ dài quá như thế. Hiện là tìm được chỗ ở cho 3 mẹ con đã. cứ chuyện ba dượng với cả gì ghẻ - đời có biết thế nào đâu. em cũng nghĩ nhiều chuyện ấy và cũng sợ, cũng đau lòng, nhưng hiện nay, sau 2 năm, em thấy em chả có nhu cầu thằng đàn ông nào sất.
    Hồi em mới ra ngoài, cũng thuê 1 cái nhà vừa đắt, vừa xấu. Sau đó rồi mẹ TuanKhanh cùng hội đồng hương Nghệ An giúp tìm cho cái nhà này, em ở đó được 2 năm rồi.
     

Chia sẻ trang này