Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Bắc anh hùng và giàu đẹp, hiện nay tớ đang công tác ở Hà Nội, có mẹ nào cùng quê thì kết bạn nhé....
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ Nhà mình sao vắng hoe thế này, mình cũng lớn lên tại Sơn la giờ sinh sống tại Hà Nội, mẹ nó ở đâu ở Sơn La thế? mình ở Phù Yên đây.
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ tớ ở Mộc Châu, trước sinh ra ở Son La, lớn lên ở MC và bgio ở HN, thế mẹ nó làm gì, ở đâu vậy? kết bạn nhé.
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ hihi... bắt tay làm quen cái nào, tớ cũng lớn lên ở Phù Yên, bi giờ đang sống và làm việc tại Hà Nội, tớ ở Thanh Xuân Bắc, ấy ở đâu? Topic nhà mình vắng vẻ quá nhỉ?
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ tớ ở Lạc long quân, tây hồ, hình như mọi người ko ở sơn la thì phải nên topic nhà mình vắng quá, muốn gặp đồng hương cũng khó nhỉ?
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ ừa, công nhận là thế, mà có vẻ các mẹ ít vào diễn đàn thì phải chứ tớ thấy người Sơn la ở Hà Nội đông lắm đấy, chẳng bù cho topic ở mấy tỉnh khác cứ xây nhà ầm ầm ý, nhóc nhà bà mấy tuổi rồi thế? nhóc nhà tớ 31 tháng rùi. thề nhà ấy có hay về quê không?
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ Cho tớ vào nhà với nha bà con!người Sơn La nhưng ở xa xa là tớ...híc! tầm này nhớ mùa mận hậu quá đi thôi!
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ tớ thì 1 năm về 3 lần, nhóc nhà tớ gần 5 tuổi rùi, lâu ko về nhà thấy nhớ nhà ghê nhỉ?
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ mời các mẹ tham gia topic, trên nhà mình là nhiều đặc sản lắm đấy. mận, sữa, xoài, chuối.... thèm quá...............
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ Mình ko phải người Sơn La, nhưng mình đã từng đi lên đó rồi. Ấn tượng nhất là mùa hoa mận nở, nhìn đẹp mê hồn. Khí hậu ở đây cũng thích nữa. Đi mới biết nước ta phong cảnh thật đẹp, ko nhất thiết phải đi đâu xa.
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ bạn mà nhìn thấy mùa hoa đào, hoa ban nở trắng rừng thì muốn chuyển lên đó ở luôn ấy chứ...............
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ welcome bà vào nhà mình, bà ở xa xa là ở đâu? bi giờ Hà Nội cũng bán nhiều mận hậu lắm, ra chợ là có ngay mà hihihi...
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ Hi... Vậy Gấu phải gọi bằng anh rùi, nhà ấy về 3 lần là còn hơn nhà tớ 1 lần, nhà tớ chỉ về được khoảng 2 lần thôi, vì nhà ông bà nội cũng ở xa nên tranh thủ ngày nghỉ chia mỗi nơi về 1 lần cho công bằng
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ Mình ở xì gòn. Trong đây cũng có mận mà k ngon_k tươi như ở ngoài ấy, mình nhớ cảm giác trèo cây_hái mận ăn...chua choa ngon tuyệt, trái nó tươi ngon lắm kìa.......mà trong đây ng ta kêu là " Mận Hà Nội" trong khi đó HN làm gì có đầt mà trồng cây đặc sản quê mình chứ nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ gọi bằng chị thui, tớ con gái đầu lòng mà. tớ về hè và tết + với 1 lần bất kỳ nào đó, có năm về dc có 2 lần thui, nhớ nhà phết..................
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ chà, mẹ nó vào tận trong SG cơ ah? làm quen nhé, hum nào có dịp vào là alo nha.............
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ OK Gà Đen! lúc ở SL nhà tớ ở khu Trường Dạy Lái Xe chỗ TT Hát Lót........10 năm nay xa nơi ấy k biết nó ntn rùi đây..............híc! nhớ quá!
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ Hic! đi xa quê lâu thế? vậy thì nhớ nhà lắm lắm, mà khác lắm rùi, trên đấy bi giờ sầm uất lắm, tớ có đứa bạn nhà ở trên đấy mà, bi giờ mẹ nó mà về chắc chẳng nhận ra nhà cũ đâu.mà sao trong đấy người ta lại gọi là mận Hà Nội nhỉ?bất công quá, HN làm gì có cây mận nào....
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ Hiihii...em Gấu sorry chị nhé! trông cái mặt yêu thế không bít mỗi tội mẹ Gấu ko phân biệt được là trai hay gái tểt 2 năm vừa rồi tớ còn chẳng về được vì nhà chồng ở tận Thái Bình. Tết ko về thấy nhớ nhà vô cùng, nhớ ko khí ăn Tết quê mình chứ ăn Tết nhà chồng chán lắm, làm gì có bạn bè nào mà đi chơi đâu, toàn ở nhà ôm con thôi.
Ðề: Họp hội đồng hương Sơn La nào........ Chào cả nhà, em cũng ở Sơn La ạ. Rất vui đc làm quen với mọi người ! Hiện tại nhà em ở Cầu Giấy