Ðề: nhật kí buồn về chồng cách giải quyết của mẹ nó em thấy giống cách của cô bạn em đó, rù bạn em chưa lấy chồng nhưng tính nó ương ngạch lắm, ko chịu nún nhường ai bao giờ cả, đôi khi em bức xúc với chồng em 1 chút , em tâm sự với nó mà nó cứ mắng em sơ sơ ý bảo em là phải vùng dậy, nói đáp trả lại chứ sợ j, nhưng em bảo bạn em là mỗi người có 1 cách giải quyết khác nhau, người thì vùng lên người thì im lặng và em là tuý người thứ 2 chọn cách im lặng khi 2 vc mà to tiếng với nhau, nhưng em chỉ im lặng lúc đó thôi, khi chồng em bắt đầu nguôi ngoai thì em với nói và phân tích cho chồng em hiểu, lúc đó nói thì chồng em rất nghe lời, hiii
Ðề: nhật kí buồn về chồng đúng rồi ạ, cứng đầu cứng cổ thì chỉ làm vợ chồng căng thẳng, gia đình trên bờ vực chia tay thôi ạ, hxhx, từ em là em suy ra thôi ạ, có mẹ nào đọc top nói xấu vợ của các ông ở LCM chưa ạ, em cũng sướng như thế đấy ạ, hxhx, chồng em lo và chiều vợ hết mực luôn, đến tận giờ cũng vẫn chiều như thế, dù cũng hơi giảm đi tý chút tại cái tính em ngang bướng làm chồng ghét, hehe, nhưng, hxhx, em đúng là ngốc nghếch, có lẽ cái gì mình có nên mình chẳng thấy quý, em đã sống, đã hành xử, đã suy nghĩ rất nông cạn, đã từng tự đẩy gia đình đến mức cao trào, đã có lúc gia đình em chỉ cách toà có vài bước chân thôi ạ, nhưng có lẽ duyên số vợ chồng em chưa hết, hxhx, giờ em hay lang thang ở những mục này mới thấy, nếu e lấy phải người khác thì k biết đời em sẽ thế nào, giờ thì em cũng thay đổi được đôi chút, nhưng phần nhiều là bắt chước các mẹ trên này, đặc biệt là biết quý trọng những gì mình đang có ^^
Ðề: nhật kí buồn về chồng bao giờ chiêu này của phụ nữ cũng là hiệu quả nhất. Mỗi lần cãi nhau với chồng bao giờ mình cũng phải làm lành theo chiêu này, cho dù mình đúng hay chồng đúng. Vợ chồng với nhau mà, mình chịu thiệt thòi 1 tí thì nhà cửa êm ấm.Mà nói gì thì nói, chủ top có nói xấu chồng mình quá đâu, yêu chồng quá ấy chứ. Chúc chủ top hạnh phúc. Dưng mà lần sau đi đâu ra ngoài nhớ out nick ra nhé. .......
Ðề: nhật kí buồn về chồng ui dời ơi, em hồi hộp theo dõi nhật ký toàn tập của chị, chả bỏ được chữ nào! Chuyện nhà chị cứ như trong tiểu thuyết vậy! Đọc xong em nhẹ cả người, mừng cho chị. Em bái phục chị, em không biết dùng từ nào để diễn tả mà chỉ biết rất ngưỡng mộ chị, chị thật thiên tài để kéo được gia đình quay về bình yên trước bão tố. Câu kết: Gia đình nhỏ của chị thật may mắn vì có chị! Mong cho bão tố không quay về gia đình chị nữa! Chúc gia đình chi luôn bình yên, hạnh phúc!
Ðề: nhật kí buồn về chồng hì hì........................... mình chỉ biết hì hì thôi, hi vọng bạn hiểu, hi hi
Ðề: nhật kí buồn về chồng Hy vọng nhật ký buồn của chị sẽ đóng lại ở đây thật, đừng có mà mấy hôm nữa lại thấy thêm: Ngày........., hoặc nếu có thêm ngày.......... nào đó thì sẽ lại là ngày vui.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Rất là thích cách giải quyết của chị ^^. Đánh dấu để nghiên cứu học hỏi để sau này lấy chồng còn biết cách mà cư xử :">
Ðề: nhật kí buồn về chồng Nhà em hôm nay cũng có chiến tranh...Cũng buồn...Vào đây đọc thấy cách giải quyết của chị hay quá...Em sẽ học tập...hihhi...Hôm nay trời lại mưa...Lại mát...Cám ơn vì những gì chị chia sẻ...
Ðề: nhật kí buồn về chồng cái này gióng hệt em, e chuẩn bị ly hôn đây, nhưng mặc kệ thiên hạ chj ah, thân mình mình lo cái đã
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chả biết nói gì để chia sẻ với bạn...buồn, chán chả muốn đọc tiếp nữa. Phục bạn sát đất, giá mà phụ nữ việt ai cũng như bạn còn đàn ông việt đừng ai như chồng bạn. Nếu mình là bạn mình cũng bó tay, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng nếu bạn còn chút tình cảm với chồng và thương con thì nên có kế hoạch cụ thể để thay đổi tình hình, còn vạn bất đắc dĩ đã làm hết sức mà không thay đổi được thì chia tay cũng không phải là phương án quá tệ. Cuộc sống chẳng có phương án nào trọn vẹn cả. Coi như là có duyên nợ nhưng đã đến lúc hết thôi, dù sao đã trót đi trên đường đời thì khó nhọc vẫn phải ngẩng cao đầu mà đi cho hết. Chúc sớm bình an
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc đến đoạn lá thư thấy vui cho chủ topic rồi, lúc đầu cũng định hỏi xem thằng này ở đâu để táng cho hắn 1 trận nhưng càng đọc lại thấy thằng cha này cũng có tý đáng yêu và thấy hơi ghen với hắn. Mẹ kiếp (cảm xúc quá) chắc chắn kiếp trước trước hắn tu tốt hơn mình. NK của bạn này rất hay, có tính giáo dục cao đấy cho cả liền anh và liền chị. Theo phân tích của mình thì chuyện của bạn này rất đời, đáng tin và bạn này xứng đáng làm trưởng ban tuyên giáo trung ương hoặc ít ra cũng làm được chủ tịch hội đàn bà Việt Nam.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ơ.ơ đừng quy nạp lung tung thế chứ, việt ta liền ông đông đến 8 chữ số đấy, mẹ nó biết tất cả đấy à, không nên cực đoan nhé chẳng qua là mẹ nó chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng thôi. Tìm cái nút " việc nhà" mà ấn vào và thỉnh thoảng cũng phải bảo dưỡng nó tý chút là nó sẽ làm việc nhà thôi...hehe
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mới đọc đến đây thôi, ko biết những ngày sau ra sao nhưng tự dưng nước mắt mình tuôn rơi. Chia sẻ niềm hạnh phúc với chủ top. Hi vọng mọi điều tốt đẹp đến với chủ top và gia đình!
Ðề: nhật kí buồn về chồng hi vọng từ giờ mẹ nó có thể đóng topic ở đây và chuyển sang Nhật ký những ngày hạnh phúc!
Ðề: nhật kí buồn về chồng chị ơi sao đàn bà mình khổ thế hả chị ?///////////////////////////////////////////////////
Ðề: nhật kí buồn về chồng Một câu chuyện khác... Chị chủ top ơi, lâu lắm em không vào diễn đàn này, hôm qua mấy người bạn em cho link để vào đây đọc, và học, và để thay đổi cuộc sống của em bây giờ, nó giống chị nhiều lắm í chị ạ....
Ðề: nhật kí buồn về chồng híc híc híc .... hơ hơ thế chủ toipc không vào đây chia sẻ nữa thật àh .... hay chỉ hứa suông với ânh ấy thôi nhé..... không mọi người nhớ lém đấy.
Ðề: nhật kí buồn về chồng ngày......................... hắn viết thư cho mình. Hơ, mình ngẩn ngơ không tin nổi. Con người mà mình vẫn đánh giá là " không có 1 gr lãng mạn trong đầu" hôm nay lại viết thư. Ấy vậy mà đọc thư hắn, mình suýt khóc. Hóa ra, hắn đã thật cô đơn khi bố chồng mình mất. Lúc đó mình mang thai con gái được 4 tháng, sợ mình buồn lây nên hắn đã cố tỏ ra cứng cỏi. Vậy mà mình, lúc đó, đã thầm nghĩ hắn đúng là máu lạnh, bố chết mà chẳng thấy buồn được mấy ngày!!! Hóa ra, những đêm mình thức trắng trông con, hắn cũng đều không ngủ. Hắn bảo hắn nằm cũng có ngủ được tý nào đâu, nhưng đằng nào thì dậy con cũng không theo, nó khóc thì thành ra lại làm khổ vợ. Ui chồng ơi là chồng, dậy 1,2,3 lần nó không theo, nhưng nhiều lần thì nó khác theo chứ. Với lại, mình cũng đâu bắt buộc hắn phải bế con thay mình, giá mà hắn dấp hộ mình cái khăn lau mặt cho con, lấy nước ấm cho con uống khi nôn trớ...thế là mình đã hạnh phúc lắm rồi. Đàn bà, khi đàn ông không giúp thì kêu gào đòi bình đằng, nhưng chồng lăm le làm tý việc là lại xót ruột( và cả sốt ruột) nên tha cho các hắn ngay ấy mà. Hóa ra, hắn đã phải ngậm bồ hon làm ngọt rất nhiều trước bà ngoại. Trước mặt mình, bà chẳng khi nào nói con rể một lời. Vậy nên mình không hình dung nổi hắn đã bị bà ngoại mắng mỏ, thậm chí mạt sát đến thế. Vậy mà mỗi lần hắn có ý trách cứ bà ngoại là mình lại mặt nặng mày nhẹ. Chồng ơi, giờ chia sẻ với chồng, chắc cũng chưa quá muộn phải không? Hóa ra, hắn cũng ân hận mỗi khi mắc lỗi, làm mình giận. Nhưng sự im lặng đâu thay được lời xin lỗi. Câu nói ngắn gọn mà nặng nề đến thế sao chồng? Hắn cũng nói rằng hắn có rất nhiều tật xấu, và tật xấu nhất của hắn là đánh bạc và văng tục( đúng quá!). Nhưng hắn cũng bảo rằng mình có đi tìm khắp thế gian cũng chẳng tìm được ai yêu mình như hắn đang yêu. Điều này thì còn phải xem xét đã. Nhưng đọc xong thư hắn, có một điều mình chắc chắn ngay được: mình thật đã không chọn nhầm chồng. Rằng hắn quả thật có nhiều tật xấu, nhưng hắn đang cố gắng thay đổi vì mình. Công cuộc cải tổ muôn năm! Hóa ra.......................................
Ðề: nhật kí buồn về chồng ôi, chúc mừng chị, thật sự chúc mừng chị, hạnh phúc, thế là hạnh phúc rồi chị ạ, em thấy vui lây niềm vui của chị, hạnh phúc lây hạnh phúc của chị, mong rằng những mẹ đang đau khổ vì cuộc sống gia đình cũng sẽ tìm lại được hạnh phúc thực sự như chị, 1 lần nữa em muốn chúc chị luôn hạnh phúc