Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bởi vì nhà mình làm kiên cố quá. Giờ có bom B52 cũng ko sập nổi đâu. Gần 6000 trang mà.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi chị, e là mem mới thui. Thấy mẹ Bo hỏi e mới biết, con chị bị suyễn lâu chưa? mà bé bao lớn rùi mà chị tính cho anh chàng đi học vậy?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM thank you mẹ Đạt, mình nhận rùi. hihi lần đầu tiên mình cầm chai dầu tràm đó nhưng ngửi mùi lại thấy rất quen. giờ mới nhớ ra là đi thăm bà đẻ với e bé hay ngửi thấy mùi này.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehe đi học e toàn ngồi bàn cuối ko ah, mẹ family xí chỗ bàn đầu ngại quá, lỡ bị hội trưởng để ý rùi đì chị e mền thì sao
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình chưa đi nhận, mình nhớ ra rồi, ngày mai đang định mang cho cô em gái mấy quả bơ, sẵn qua lấy dầu tràm luôn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mọi người vẫn gọi đây là mùi bà đẻ đấy chị, nhưng em thấy mùi dễ chịu mà, em thích mùi này, từ khi em nhập hàng về trong phòng bay mùi này, lúc trước em bị viêm xoang, nhưng giờ thì ok rồi, không bị cảm như lúc trước nữa. Hình như em có thấy quy định bao nhiêu trang là ngừng top đúng không chị? hIii, Chúc em bé chị sức khỏe và đi học tốt để mẹ không lo lắng nhiều nữa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehe vừa mang dầu tràm về nhà giơ trước mũi chồng, chồng hỏi mùi gì thơm thế...quảng cáo luôn 1 tràng, còn đế thêm đây là dầu chuyên dành cho bà đẻ và em bé.. hơ hơ ổng ghen tị liền, đòi dùng ké còn chuyện dừg top thì mình hổng biết, nhưng rõ ràng là admin ưu tiên cho mình ra đứng riêng đó. Mấy mẹ Xì Gòn hổng ai thích làm nhà mới hay sao ấy nhỉ.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM mền lấy rùi, chỉ còn 1 chai của mẹ nó thôi đó. Hotel Miss Áo dài nha, số 10B Lê Thánh Tôn nghen.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM K có cửa hàng đâu, có 5 địa điểm xem nhận hàng mà hơi bị xa nhà nàng đấy!!! Xem các địa điểm trang 2 nhé!!! KHoái được giao lưu lém, nhất là với những ng... dẹp, hahahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Gì chứ giành ngồi bàn đầu là nhường lìn, vì ngồi bàn đầu... giả tìn mừ:axe::axe::axe:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cám ơn lời chúc nhà KTmart, k cần định cư, lâu lâu vào chơi cũng ọp ẹp được cả thôi!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hic..e hỏi rùi mà nó hổng có chị ah. Nem nào cũng nhiều lá và bé tẹo tèo teo, nhưng đúng là nem Thanh Hóa nhiều lá hơn cả
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic.hic..e xem rùi. Đúg là hổng có chỗ nào gần, may ra còn chỗ Kỳ Đồng Q3, nhưng cũng chẳng mấy khi đi hướng đó.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM oke ... chắc chắn òi, k những ngồi đầu bàn mà còn làm đề tài cho mọi ng tìm hỉu .....hehehehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hì hì .... nhà này xây móng vững chắc lém ....có thể xây tòa chọc trời nên k cần xây nhà rải rác làm gì.... nói giỡn vậy chứ hồi trước có 2 lần xây nhà rùi nhưng mọi ng k thích chỉ thích về nhà cũ 88 thui vả lại xấu tốt gì từ đầu đến giờ có trong đây hết ai mún tìm hỉu cứ từ từ ngâm cứu k cần hỏi ai
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM trẻ con k đứa nào thích đến trường đâu chị ui..... con chị có thích chơi với bạn k ???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hé hé để ý là chuyện thường ..... chụp hình phóng to post lên đây cho cà nhà cùng để í ...hahaha