Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 16/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. tohien

    tohien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    bà này vẫn còn dang tiếp tục sụ nghiệp học hành cao cả à?bà học gì thế!tôi đang tính đi học tại chức học viện hành chính đây mà chửa nhờ đc ai
     
    Đang tải...


  2. tohien

    tohien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi cung hâm mộ mẹ tittom và ngà kún kín lắm nhưng mà thấy mẹ titom có vẻ dẽ thương hơn hihi
     
  3. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Vào quét nhà cái nào...hôm nay ngày nghỉ chắc là các bà bận rộn hết rùi nhỉ ?
     
  4. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Trc tôi học Khoa Tiếng Anh bên trường Sư Phạm 1 HN, giờ chán đi gõ đầu trẻ roài nên tôi học thêm Văn Bằng 2 bên Ngoại Thương, còn 1 năm nữa mới ra trường, thấy nản lắm rồi bà ah. Mà còn nhiệm vụ là học Cao học nữa, ko biết có hoàn thành nổi ko. Trc bà học gì rồi ? Nếu có bằng 1 rồi thì học VB 2 đi, đừng học Tại chức.

    Tôi cũng hâm mộ chị Titom. thích nhiều món lắm mà chưa làm đc món nào ra hồn.
     
  5. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tôi cũng có người ủng hộ nhiệt tình dưng mà lười làm...Có khi cũng fai chăm lên tí thoai...hehehehe...

    Tôi cũng mua chè, mua lá nếp roài mà lười đã làm đâu. Vẫn vứt tủ lạnh...hic...
     
  6. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Sao lão ý đi suốt ngày thía...Thế thì ko fai lão ko bước chân ra đường. Mà là lão ý ko bước chân ra đường cùng bà thoai...
     
  7. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Tốt nhỉ ? Nghe thấy có măm măm là xuống thăm bạn ngay...:axe::axe:[-X[-X
     
  8. hienshop

    hienshop hienshop.com 0979823368

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    2,648
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Hix, mãi chảng thấy khỏi gì cả. Không bị nhiễm trung, cũng khô nhưng 5 ngày rồi đấy
     
  9. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,869
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Vào điểm danh cái nào :D hihihi. Hnay đang có hứng shopping bà nào hứng đi cùng ko :D
     
  10. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,869
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Hehehe thì muốn thăm nom cũng phải có dịp
    có cớ Chứ :D tự nhiên xuống có khi bị đuôi về ý :Cuoi hahaha
     
  11. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    cấm xuống hehehe để bạn tu luyện tối mai bạn có bài kểm tra, cuối tuần thứ 6 hhuhu bạn thi, phải học để thứ 3 đi đú chứ
     
  12. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    uh tôi tiếp xúc nhiều với chị tittom rồi, tính dễ thương cực, lại rộng rãi, cho đồ mình mãi, ihihi cứ thấy tui bào để mua cái này cái kia làm, là chị pam đừng mua chị có nhiều lắm, ghé cty chị cho share cho mà làm....công nhận chị ý giỏi sinh 1 lèo 2 cu, vừa đi làm vừa chăm con mà khéo nội trợ kinh khủng ý, mà chí ý làm chức cũng to phết có nhỏ đâu, hôm nào cũng hơn 6h tối mới tan sở....đảm và khéo ko tưởng được
     
  13. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    nhà tôi sáng nay ấp nhau đến 9h dậy rồi 3 người cùng tắm cười vỡ bụng, xong ròng rắn đi ăn sáng....ăn xong xin phép vợ cho anh đi đến công trường
     
  14. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    nè nè, thế cái nguyên liệu hôm lấy của tôi vân chưa làm đúng ko???????????????? hay thứ 3 tui qua làm cho bà nhé????? chứ cái tính lười như bà lúc nào mới có mà ăn?????
     
  15. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    chồng làm nghành xây dựng có đổ bê tông thì lo mà trực chứ bà ihihhihi( lão lại đứng đầu công trình-ko trực làm sao báo cáo tình hình với xếp tổng- làm người đứng đầu thì mình phải làm cái gương cho các đồng chí cấp dưới noi theo chứ), được cái đi đâu cũng báo cáo heheh

    mà từ ngày lấy nhau, tôi để lão tự do muôn năm mà..........và cũng động viên lão phát triển sự nghiệp. nên lúc mang bầu, lúc sinh con ra mấy năm tời toàn 1 mình tôi nuôi con lão đi tây đi ta, đi suốt, chỉ có năm nay thì ở nhà cứ thường, 1 năm vợ chồng gặp nhau được nhiều nhất là 3 tháng hehehehe.......và nhĩ nhiên tui cũng được tự do muôn năm thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm............lúc ở chung mẹ chồng cũng điên cái máu hứng chí là xách va li lên đi của tôi ắm, nhân tiện xã tôi đi công tác về hehehehe mẹ chồng vào phòng ngồi nói chuyện có cả xã bảo lão là nói và khuyên răng vợ ko được như thế này thế kai hô hô hô........lão im re ko nhám mở miệng nói 1 câu...mẹ chồng chửng hửng bỏ ra khỏi phòng...kkkakakaak nhám nói tui tát cho vênh mặt

    đã thống nhất vợ cho chồng tự do đi khắp nơi mở mang kiến thức tầm nhìn và phát triển sự nghiệp vợ thiệt thòi ở nhà chăm con ( tui ko muốn sau này về già nghe lão nói TẠI VÌ MẸ CON TÔI MÀ LÃO KO ĐI ĐÂU ĐƯỢC BỊ CHÔN CHÂN - VÀ KO PHÁT TRIỂN ĐƯỢC SỰ NGHIỆP) nên tất nhiên ngược lại tui cũng đi tự do hay làm những đều tôi muốn miễn sao những việc đó ko ảnh hưởng đến danh tiếng của ai


    mà tui lúc trước đi cũng kinh lắm mà hứng là xách va li 2 mẹ con đi........mẹ chồng bảo mày đi đâu phải báo cáo với mẹ ahahah

    còn lâu nhé, con ông bà đi đâu ko bao giờ báo cáo ông bà sao tui phải báo cáo..........tui quan niệm dạy con họ trước rùi hẳn dạy tui kekeke...nên kệ đi là đi ko báo cáo gì
     
  16. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ko nôn nóng được đâu cái này nó còn mọc theo thứ tự cơ, mọc hết những nơi cần thiết tức là nó bọc phát hết vi rút ra ngaòi thì mới lành, ko sao đâu chịu khó chắm con nhé
     
  17. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    à mà nhà tôi hết chiến sự rùi hehehe, lão đi trực đổ bê tông đúng máy hôm mưa gió mình lo quá trời, láo trực đêm mệt quá lăn quay ra ngủ ko báo cáo tình hình với tui nên tui giận hehehe, mình nói bóng nói gió đi ngủ nhà ai? làm gì mà sáng ko báo cáo hehehe??? đưa điện thoại cho vợ kiểm tra, mở luôn hộp thư mail ở cty cho mình kiểm tra, đấy vợ đọc đi anh trực báo cáo tình hình liên tục cho xếp tổng, mãi gần sáng mệt quá lăn ra ngủ đúng lúc vợ nhắn tin nên anh ko biết, mở luôn sky chát trực tuyến báo cáo với các xếp cho vựo đọc, tui nhất quyét ko đọc hehehe, giả bộ tí sau cũng tò mò đọc hết ihihhi.........nhung vẫn giả bộ ko tin vẫn đóng mặc lạnh

    lão bảo anh sợ em quá, ra đường anh làm xếp dứoi bao nhiêu quân.....mà về nhà thì thưa vợ em là xếp tổng hahahaah\\


    mình vừa đắc chí cười...........làm ngay 1 câu thế xếp ơi....xếp là xếp .....xếp vợ trả lương cho anh đi..........oánh cho máy phát....bảo riêng xếp này phải cúng thêm tiền nhé, chứ 1 xu cũng ko có mà cho anh đâu
     
  18. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    ơ thế mình lại làm live show à???
     
  19. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    show cho các bà ảnh bổ sầu riêng kiểu mới heheheh xã tui bổ đấy, cầm con dao phây chặc gà.....bổ luôn nữa quả rồi lấy thìa xúc sầu riêng ra, tôi ngồi nhìn lão bổ 2 mắt tròn xoe ngạc nhiên hahahaha bất ngờ quá trời, tui mà bổ sầu ngồi tách từng múi kiểu gì cũng để lại sẹo ở tay, nhìn lão làm khâm phục luôn ehehe

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 26/6/2011
  20. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    thui ngủ đây chiều dậy còn luyện chưởng..............................
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này