Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chúc mừng sinh nhật 2V và Hằng nấm! Gửi các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất! Trưa mai tớ muốn đi quá mà việc vẫn đang bù đầu đây.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tự nhiên thấy buồn nên hơi lẩn thẩn rồi , ngồi nhìn lại ảnh mới thấy mình già nhanh quá .Trước thì vô tư nghĩ mình luôn đẹp hơn chồng , giờ chắc phải xem lại rồi . Hôm qua sinh nhật tôi , tôi nhìn ảnh tôi cách đây 2 năm mà thấy tôi xuống cấp trầm trọng . Hic , buồn ghê Nhớ lại 1 thời huy hoàng : Đây nữa : Bây giờ thì ....... chẳng dám khoe cái mẹt lên nữa .
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chúc Giang , Hằng, bà thông gia của tôi sinh nhật vui vẻ. Chúc các bạn ngày càng đảm đang và mặn mà nhé (gừng già càng cay ý nhỉ).
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Xả xì trét tí nhé . Đố các bạn biết ai đây : Xin thưa đó là " chủ đầu tư" và hai " sản phẩm" nhà tôi đó ạ
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Cảm ơn bà thông gia nhiều nhé . Trộm vía em ba càng nhìn càng mê . Yêu quá cơ.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Bà ơi, bà mà già thì tôi thế nào đây, tôi mới thấy tôi xuống cấp không phanh ấy chứ. Già hơn chồng là chắc rồi, phụ nữa mà luôn hi sinh và cam chịu. Tôi hết mình vì bố con nhà nó đến giờ hơn 11 năm rồi, chán cũng nhiều, thất vọng cũng chiều, vui cũng nhiều, tóm lại cuộc sống cay đắng mặn ngọt nếm cả rồi. Ghi nhận rằng có thể biến cố trong cuộc đời xảy ra lúc nào mình không thể biết trước, nhưng mình vẫn muốn đi hết cuộc đời với bố con nó mà thôi, một phần tất yếu rồi, yêu lắm...
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ 2 ngày ko vào mạng ngồi đọc lại 4 trang, giờ mới xong! Mặc dù muộn nhưng vẫn trong ngày 26/6 xin chúc mừng SN 2 bạn ngựa yêu quý của tôi luôn xinh tươi, trẻ khỏe...! @meLanxinhxan: Bà ko fari buồn làm gì, tui thấy bà vẫn xinh lắm, ko hè nịnh tí nào đaau, mặc dù hơi péo tí, nưhng cũng chả sao cả, hehe.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Hehe , bà thông gia nói toàn những điều đúng cả , nhưng từ trước giờ tôi tự tin hơi qua lố đấy bà ạ . Bây giờ mới giật mìn . Suỵt , nói nhỏ kẻo hắn biết được là chết tôi .
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tôi lại thấy đời tươi mới chết chứ bà . Đúng là chết cũng ko chừa , lại lố rồi nhỉ . Kekeke.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Đi ọp mới thấy mình vẫn còn ngố lắm, thấy các mụ ai cũng chín chắn chững chạc hết cả, hichic!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Hê hê... Cho tui nhập hội với nèo! Sao giờ tui mới tìm thấy hội Mậu Ngọ là thế nào? Tận tầng 8 tồi chứ có ít đâu.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tiếc quá! Nhập hội lại đúng vụ off mà ko đi đc. Theo lịch là nhà tôi cho thằng nhỏ đi khám lại. Cu cậu bị tay chân miệng mới khổ chứ! Các bà off vui vẻ nhé! Hẹn vụ sau vậy!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chào mừng thành viên mới, wellcome nhé, lần này ko đi được thì lần sau lo gì, mụ không thấy off lần 4 trong tháng 6 à
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Úi trời ơi!!! Bà google đi. Bệnh này đang hoành hành ở Quảng Ngãi đấy! Mấy trẻ tử vong rồi. Nguy hiểm hơn là nó ra Bắc rồi nhé! Thằng nhỏ nhà tôi đây này, ở nhà suốt ngày mà dính mới gay chứ