Dạy con ngoan có khó lắm không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đại Mĩ Nhân, 6/12/2008.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    vấn đề 1: Cậu cần phải tỏ ra cương quyết hơn. Khi con ăn vạ, cậu cho con ngồi vào trong 1 phòng kín, đóng chặt cửa (cậu ở cùng trong phòng), bà và người khác ở ngoài và ko thể vào được.
    Cậu cho con khóc, ăn vạ thoải mái. Cứ thế cho tới khi con tự ngưng khóc, rồi đi xin lỗi mẹ. Lúc này, cậu phải coi như không hề có chuyện gì xảy ra, ko nhắc lại chuyện cũ nữa.
    Vài lần là con sẽ nể mẹ hơn.
    Vấn đề 2: Giải quyết xong vấn đề 1 thì vấn đề 2 ok rồi.
    Vấn đề 3: Còn nếu cậu gọi con ra ăn cơm mà nó ko ra, thì cậu và cả nhà cứ ăn, ko hỏi han tới nó nữa. Đảm bảo là sau đó mon men ra xin cơm liền. Khi ăn cơm, con ăn ít, nhõng nhẽo thì cậu cất luôn bát đi, đảm bảo con sợ. Nó chỉ làm phách để cậu phải bực mình thôi mà.
    Vấn đề 4: Chuyện đi ngủ giải quyết rất đơn giản. Cậu đặt con vào giường, cho ôm gấu. Rồi tắt bớt đèn, kể chuyện.
    Rồi cậu giả vờ ngủ gật ở đó. Cứ ngủ gật. Nó lay thế nào cũng ko được. Sau 1 time phá phách chán quá. Tự khắc nàng sẽ ngủ. Vài lần thế là sẽ ngủ ngoan thôi.
    Vấn đề 5: Con cậu xem quá nhiều tivi rồi. Ngưng tivi là ngủ ngon lành ngay.
    Hơn nữa, nếu đêm bé dậy, cậu lờ tịt bé đi, cứ giả vờ ngủ, có đạp có phá gì cũng kệ. Vài hôm là chán liền.
    Thế nhé.:-D
     
    Đang tải...


  2. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Sorry các mẹ là tớ trả lời chậm quá. Tại tớ bận ghê gớm, các cậu thông cổ nhé.
     
  3. 3 miền

    3 miền Thành viên mới

    Tham gia:
    24/1/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Em cảm ơn chị đã tư vấn, mọi vấn đề em sẽ cố gắng thực hiện. Riêng vấn đề cuối cùng thì có vẻ không khả thi lắm chị ạ vì con bé nhà em không được xem tivi từ nhỏ, em cũng hơi bị quân phiệt mà, gần đây mọi người kêu em giữ nó quá nên em mới thả ra cho xem chút chút quảng cáo thôi, nhưng mỗi khi xem cũng chỉ đá qua đá lại chút chứ không được ngồi xem chăm chú vì em thường can thiệp làm nó phân tâm. Còn ở lớp thì em bó tay luôn, không biết cô có cho xem tivi không nữa, nhưng em nghĩ nếu cô có cho xem thì chỉ là xem ca nhạc thiếu nhi thôi thì có được không hả chị. Mà nếu không được thì cũng không biết giải quyết sao đây, không lẽ lại đi tìm trường không cho các cháu xem tivi để chuyển trường cho con? Khó thật đấy!
     
  4. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,666
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    173
    chị ơi, vấn đề của thằng con trai em là rất hay nói bậy, cứ mỗi lần ko có gì vừ ý là nói bậy, ai trêu nó mà trêu quá 1 tý là cũng chửi bậy luôn. em đã từng dọa nạt, thậm chí là đánh đòn, còn bắt tự vả vào miệng nữa nhưng vẫn ko hết được, làm thế nào hả chị?????????nhiều lúc em đến xấu hổ vì con chửi bậy quá chị ạ, tư vấn giúp em nha!!!!
     
  5. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Thông thường các cháu bị tè dầm hoặc đêm thức giấc la hét là do thần kinh yếu. Ngoài các nguyên nhân bệnh lý ra thì 2 nguyên nhân quan trọng là xem ti vi và học sớm trước tuổi.
    Nếu bé nhà cậu được dạy chữ quá sớm cũng bị bệnh này.
    Nghiên cứu lại con đi nhé.:tonqe:
     
    3 miền thích bài này.
  6. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu ngay từ đầu con chửi bậy mà cậu lờ đi ko đánh mắng thì nó đã khỏi rồi.
    Bây giờ, cậu thử lờ đi tớ xem.
    Thỉnh thoảng, cậu kể chuyện cổ tích cho con nghe:
    Câu chuyện rằng 1 bé hay nói bậy. Một hôm bé gặp 1 bà lão già, nghèo đói, đang đi xin ăn. Bà lão xin bé bánh để ăn nhưng bé ko những ko cho mà còn chửi bà lão rất bậy.Bà lão tức giận và bỏ đi. Nhưng đó thực ra lại là 1 bà tiên.
    Sáng hôm sau, bé tỉnh dậy, và không thể nói được gì. Bé hoàn toàn bị câm.
    Bà lão hôm trước đã biến bé trở thành 1 người câm điếc.

    Dọa thật lực, dọa tới mức sợ phát khóc ra là tịt ngòi liền.:D
     
    MebeBi - NBN thích bài này.
  7. 3 miền

    3 miền Thành viên mới

    Tham gia:
    24/1/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8

    Chị ơi, nếu vậy thì em phải cho con em đi khám à, mà khám thì em biết cho đi khám gì và ở đâu được nhỉ vì nói như chị nói thì em chắc chắn loại trừ được 2 nguyên nhân bên ngoài, em không tham vọng dạy con em học sớm, bé chỉ biết những bài hát thiếu nhi do vừa chơi vừa dạy cháu hát theo thôi, ngoài ra không học gì khác cả.
    Chị thương thì thương cho chót, chỉ em thêm cách khám chữa cho bé với nhé, em cảm ơn chị nhiều nhiều!
     
  8. thelight

    thelight Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Giúp mình với, mẹ Đại Mĩ Nhân

    Gặp đề tài này của mẹ Đại Mĩ Nhân thấy hay quá. Cho mình hỏi chút với.

    Chả là mình có thằng ku được hơn 21 tháng, nhưng cháu có tật tè dầm và ị đùn mặc dù đã biết nói sõi. Nhà mình cũng canh me để xi nhưng cháu nhất định không chịu, toàn ưỡn người rồi khóc, thậm chí giẫy đạp để thoát ra. Sau đó thì có thể đái dầm ngay được :-(

    Thứ nữa là tính cháu rất bướng và lì. Đã không thích cái gì là nhất quyết không chịu ăn/uống/làm. Toàn lấy tay gạt đi và tức lên là vứt hết các đồ đạc trong tầm tay với. Mình đã dùng các biện pháp: đe nẹt, mắng, tét vào chân/tay nhưng cháu vẫn chả thay đổi gì.

    Mẹ Đại Mĩ Nhân giúp mình "trị" ông con này nhé. Cảm ơn chị.
     
  9. huonglyxinh

    huonglyxinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Con tớ hơn 2 tuổi mà bướng lắm, muốn nói thì nói không thì thôi. Các mẹ có chiêu nào không hướng dẫn tớ với, hihi
     
  10. Mẹ Bé Gấu

    Mẹ Bé Gấu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/5/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mới 13 tháng tuổi thì sao mà biết luật được.Thế nên khi nào con Pà gặm cái gi mà Pà cho là không nên thì Pà lấy vật đó ra khỏi tay con và nhẹ nhàng giải thích cái này bẩn,con không nên...
    Sau đó đưa cho con Pà cái mà con Pà có thể gặm được.Tôi thấy ngoài hàng đồ sơ sinh có bán cái hình bông hoa dàh cho trẻ mọc giăng ý.Pà mua về cho con dùng.
    Chúc Pà hạnh phúc
     
  11. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ nghĩ việc này cậu cần cho con uống nhiều nước mơ, hạt sen. Những thứ tốt cho việc ngủ của con. Cho con đi ngủ sớm.
    Nếu cậu thử mà ko đỡ, qua chỗ tớ, tớ dạy bé thiền, ngủ tốt ngay ấy mừ.
     
    3 miền thích bài này.
  12. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    cậu đánh mắng làm gì.
    Việc cháu ko chịu hả? khó gì đâu.
    Không ăn chứ gì, cất bát đi. Ko cho ăn nữa.
    Giỏi lắm là lì được 1 hôm.
    Không chịu nghe lời chứ gì, vậy cứ việc bố, bố làm, việc mẹ, mẹ làm. Cho tới khi hết lì thì thôi.
    Còn việc ko gọi đi toalet, cậu nói với bố cháu rủ nhau vào toalet làm trò ảo thuật với vòi nước đi. Hấp dẫn thế là làm ngay, việc gì mà xi với gọi, mệt công.
    Còn vụ đi toalet, bố rủ con, thằng lớn ngồi bệt, thằng bé ngồi bô. Vừa ngồi vừa tán phét. Lại chẳng hớn hở ngay ấy.
    :-D
     
  13. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Bướng kệ nó.
    Ko ăn thì cất bát. Nói 1 lần thôi.
    ăn ko?
    ko ăn à?
    ok, vậy đi chơi đi nhé. Để cho cả nhà ăn.
    Trẻ con chỉ bướng khi người lớn dọa nạt mắng mỏ thôi. Người lớn cứ phớt đi, bướng làm sao được, thiệt thân. :p
     
  14. sport1357

    sport1357 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/4/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    bé trai của mình 6 tuổi rồi mà phải chờ mẻ đút cho mới chịu ăn. mình làm theo cách của bạn Đại mỹ nhân có được k?
     
  15. MẸ ORCHID

    MẸ ORCHID Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đọc cách dạy con của Chị Đại Mỹ Nhân mà E thík quá! Em ở SG, bé gái nhà E đc 14th, cũng lì và khó ăn, khó dạy như các bé ở đây. CHị cho E hỏi trường hợp bé nhà E với ạh:
    1. Mỗi lần con ăn vạ, nằm lăn ra khóc thì Em cũng mặc con, cho khóc đến khi nào nín thì thôi. Nhưng ông bà ngoại thì xót, sợ nó gào thét đau cổ, rát họng, rồi ho, rồi ói nên ra ẵm đi chơi thì nó nín. Cứ thế nên chẳng dạy đc. giờ có làm theo cách chị lại đc k?
    2. hồi nhỏ E cũng dạy con ngồi vào bàn ăn của con, nhưng 1thoi gian khó ăn, thế là giờ 1la đi nhong, 2la mở quảng cáo, xuân mai lên để ăn. Nhưng có hôm chán cũng chả ăn đc. Vậy E có thể làm biện pháp cho nhịn đói đc k? hoặc có khi nào những khó chịu, stress của người lớn, ông bà, cha mẹ làm ảnh hưởng đến ăn uống của bé k?
    3. Dù ép ăn, 1ngay ăn 2cu cháo (mỗi lần 1chen người lớn) + 1/2 chén bột ngọt. Trước khi đi ngủ đút 220ml sữa, nhưng tối nào cũng khóc vài lần, lăn lộn, đút ti mẹ vào thì thôi. E tính cai sữa cho C nhưng như thế này thì phải làm sao? Hay con thiếu canxi ạh?
    4. làm sao để dạy con tuổi này chơi xong đồ chơi phải dọn
    5. Bé nhà E k thík gì, hay đang chơi thì hay hét, hay gào lên, rồi có sở thík đập đầu vào tường, hoặc lấy tay đập, (thík thú lắm). E giải thík cho C là k đc, nhưng hình như C k hiểu vẫn như thế
    6. Mỗi lần ị đùn bắt ngồi bô để ị cho xong, hoặc mẹ ẵm xi cũng k đc, cứ khóc thét lên, rồi vào toilet chỉ thík nghịch nước, k tập trung vào việc ị. E đành fai rửa đít, rồi sau đó là ị lắt nhắt, lại rửa đít, đâm ra hay bị ho, sổ mũi. Giờ làm sao để tập cho C việc này?
    7. đi ra đg, k bao giờ C chịu đội nón, đeo khẩu trang, toàn dứt ra giục đi thôi, giờ fai làm sao?
    8. kẹp cài gì trên đầu con cũng k chịu, toàn phải giựt ra cho cho đc?
    9. Hồi nhỏ, lúc 2-3thang, E cũng hay bị stress, vợ chồng cũng hay cãi vã, E lại hay khóc, rồi bực bội n việc rồi cũng đét đít Con, dù C còn quá nhỏ, k biết như thế có ảnh hưởng tới tinh thần, cũng như tính cách của con k?
    10. Em tính cho Con đi nhà trẻ, E cần chuẩn bị gì cho Con trước khi giao Con cho trường?
    Xin lỗi vì E hỏi quá n, nhưng vì con đầu nên E cũng lo lắng, và stress quá! Cảm ơn chị nhiều, Em rất mong đc Chị tư vấn, để có thể dạy con ngoan hơn. Cảm ơn Chị lắm lắm ạh
     
  16. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Đương nhiên rồi, cậu cương quyết thì chỉ cần 1 tuần, con cậu sẽ thành 1 em bé tự lập và ngoan, nhất là trong khoản ăn.
     
    sport1357 thích bài này.
  17. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    dạy con nên dạy theo 1 cách thống nhất và triệt để cậu ạ.
    1. Tớ đã nói về vụ ăn vạ có sự can thiệp của ông bà rồi, cậu cứ thế mà làm nhé.
    2. Ko nên cho cháu nhịn ăn. Với các cháu nhỏ, các cậu nên cho con tập thể dục thật nhiều. Có thể là vui chơi đùa nghịch với con, tránh tình trạng con ngồi chơi một chỗ quá nhiều. Tập các bài tập vận động cho con như là tập nhảy lò cò, thi chạy..v...v.
    Trước bữa ăn, các cậu có thể tắm qua cho bé hoặc lau người. Mát mẻ sạch sẽ, lại có thức ăn thơm ngon, chắc chắn các bé sẽ hào hứng ăn (đói mà). Khi vào bữa, các bé sẽ ăn khá nhanh trong lúc mới bắt đầu, tốt nhất nên xúc thật nhanh lúc này. Khi các bé có biểu hiện ăn chậm chạp, các cậu ngừng ngay lại và đổi thành 1 chén sữa nhỏ (vừa để làm sạch miệng bé, vừa để bé tiếp nhận thêm 1 chút thức ăn, đồng thời làm dãn dạ dày bé ra 1 tí).
    Chỉ cho bé ăn 3 bữa chính và 1 bữa sữa. Không cho ăn quá nhiều, ăn theo đúng nhu cầu, bé ngập ngừng là thôi luôn.
    Sau 2 tuần ăn chính xác theo lịch này, các bé ko ăn tốt hơn, qua TT tớ đền cho. :p
    4. Nếu cậu muốn dạy con chơi xong phải dọn đồ chơi, cậu có thể dắt tay cho con tập làm lần đầu. Khi con làm theo cậu, cậu hoan hô thật lực, khen con giỏi. Lần sau, cậu để ý thời gian chơi của con. Hôm nào con sắp chơi xong, cậu bảo con: con lại giỏi đi nào. Các con sẽ vội vàng làm ngay để được khen. Lâu dần sẽ thành thói quen mà.
    5. Biểu hiện của con cậu, sorry nếu làm cậu lo lắng và thất vọng, có biểu hiện của tăng động. Trong trường hợp này, ko giải thích gì cả. Khi bé làm vậy, cậu ôm bé thật chặt cho bé ko làm được nữa. Kiên trì thì bé sẽ dần dần bớt cái vụ đó đi.
    6. Cậu mua cho con 1 cái bô thật đẹp. Rồi thì cậu đóng bỉm cho con. Căn đúng giờ bé sắp ị, cậu cho con ngồi bô. Khi bé ngồi, cậu cố đánh lạc hướng bé bằng các thứ đẹp đẽ trên cái bô (có nhiều cái bô đáng yêu lắm). Vài lần là vụ ị này sẽ giải quyết được thôi.
    7. Vụ đội nón, cậu có thể chơi trò đội nón đẹp. Cậu đội cho câu, cho chồng và khen xinh, khen giỏi. Hai thằng đội và khen nhau. Vài hôm là có kẻ bắt chước cậu i chang à :D
    8. Người ta ko thích thì tôn trọng đi, ép làm gì.
    9. Mới đét đít có vài lần thì chưa đáng ngại đâu. Yên tâm, nhưng nên chấm dứt sớm.
    10. Đi nhà trẻ là việc quan trọng. Vụ này tư vấn hơn dài. Nhưng cậu chưa nên cho bé đi trẻ lúc này. Bé nhà cậu phải giải quyết xong mọi vấn đề này đi đã, thì mới đi trẻ ok được.
    Chúc cậu thành công.
     
  18. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Em rất cảm ơn mẹ Đại Mỹ Nhân, con em ngoan hơn nhiều nhờ phương pháp của chị, em thành công nhất là bài đồ chơi con để lung tung mẹ nhắc mà không cất là tiễn vào thùng rác con em sợ lắm, không ăn là cất luôn chứ không năn nỉ van xin con ăn nữa, không đi học là đi quét rác ngay hihihi(có lần con em đến cổng trường còn xin mẹ cho con đi quét rác và còn rủ mẹ đi cùng con...). Con em phải nói là bướng bỉnh nhất khu phố. có lần đi học về thấy em nhà cô ăn bánh đa cháu xin được 1 miếng rồi mà nhất quyết phải lấy hết của em, giải thích thế nào cũng không nghe, cứ khóc ầm ĩ, em cứ để cho khóc chán chê gần 1h mà vẫn không thôi, lại còn găng tơ với mẹ là ném đồ đạc của mẹ, tè giầm ra quần... ôi trời ba máu sáu cơn em tẹt cho mấy cái (lươn nổi 2 ngày mới lặn) mà con vẫn tỉnh bơ, cháu không hề sợ tí nào,vẫn gào, nhất định không xin lỗi mẹ.. mình đi làm về mệt, biết đánh con là thể hiện sự bế tắc, bất lực rồi, lúc đó trời nhá nhem tối, em nghĩ còn cách này thử xem sao,đưa nàng lên gác, nói với con là bây giờ con không ngoan, không xin lỗi mẹ, mẹ không nuôi con nữa, con ra ngoài sân phơi ở với chuột vậy, thế mà vẫn lì lợm nhất định không xin lỗi mà càng khóc to hơn, em đóng cửa lại đi vào phòng để cho con một mình ngoài đó (hihihi thấy mình giã man quá).. ngay lập tức cô nàng cất lời lậy mẹ như tế sao, xin lỗi mẹ rối rít... kể từ đó con ngoan thêm một bậc và phương pháp đánh con bế tắc không còn áp dụng ở nhà em nữa (cũng nhờ có thiên thời, địa lợi, ông bà và bố cháu không có nhà).
    Bây giờ em còn một tật của cháu nữa mà vẫn chưa có phương pháp ăn thua giọng nói của cháu rất vang, và to, khi cháu nói chuyện mà đúng chủ đề thì oang oang, (chỉ thấy có lợi là cháu hát rất cao và phát âm Tiếng Anh thì cực chuẩn) em cũng nghĩ đến khả năng con nặng tai, nhưng khi nhắc thì cháu lại nói và nghe như bình thường, nhất là ra ngoài khi chào hỏi ai thì cứ nhí nhí... mẹ nào có cách điều chỉnh hay giúp em với nhé, con em 3,5 tuổi.
     
  19. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    hihi, nếu con nói to, cậu chỉ cần nói: con ơi, mẹ không nghe thấy gì, chắc tại con nói to quá, tai mẹ nó ko nghe được. Vài lần nhắc nhở là âm lượng giảm ngay.
    Còn vụ thiếu tự tin thì hơi khó đấy.
    Cậu ở HN ko, đưa nó qua tớ xem nào.
     
  20. metiu

    metiu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/2/2009
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    chi DMN oi, nho chi tư van giúp em mot viec:
    Con trai nhà em 3,5 tuổi rổi mà rat hay khoc, hoi mot ti ko bằng long la lại khoc, ông bà bố mẹ ma lam gi ko vua long la lại khoc mếu máo ra mách người kia. bạn giằng đồ chơi thế la cung khoc ra mách mẹ......bac có cách nào trị cho em căn bệnh hay khóc nhè này của chau giúp em với. cam ơn bác nhiều
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này