HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    xả bức xúc ở đây còn có mọi người an ủi, vì dù sao mọi người cũng trải qua rồi đã có kinh nghiệm.

    Về vấn đề đau ốm của Bảo Anh nhà tớ thì không phải là bình thường, mà là QUÁ BẤT BÌNH THƯỜNG ấy. Đến các cô giáo ở trường cũng phải kêu là con hay ốm. Nói ra mẹ lại xấu hổ vì không biết chăm con. Con đi học từ hôm 2/2/2009 ngay sau đợt nghỉ Tết, đi được 2 tuần thì ốm. Từ đó trở đi suốt 8 tuần đến giờ con ốm và bị bội nhiễm liên tục không kịp khỏe 1/2 ngày nào. Đến giờ phút này khi tớ viết thì con vẫn ốm. Sổ y bạ của con bs kê thuốc sắp hết cả quyển. Lần nào khám cũng kháng sinh và kháng sinh. Con uống kháng sinh, con không ăn uống gì, rồi lại nôn trớ là mẹ đau hết cả lòng. Giá như mẹ uống thuốc hộ con được, giá như mẹ ốm họ con được.

    Đấy, tôi xả gần hết mấy cục tức trong lòng ra cho các bà hứng đây. Vẫn còn buồn bực lắm, nhưng chắc mấy ngày nữa khỏi ốm thì cuộc sống vẫn phải trôi thôi.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 10/4/2009
  2. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Ối MoMo dậy sớm xả cục tức ah! Thật ra tớ cũng có thời gian thế có thể còn tệ hơn thế . Hồi tớ vào trong Cần thơ với chồng í , thằng cò nhà tớ nhỏ tuổi hơn Bảo Anh nhà NGọc bây giờ . Từ khi đẻ tớ cũng ở nhà khôgn đi làm và ở nhà mẹ đẻ, được chăm chút lắm. Lúc vào với chồng trời ơi tớ như thiên đường bị rơi xuống địa ngục vậy vì mọi cái quá mới mẻ . Tuần đầu vào tớ sụt mất 4 kg chỉ trogn một tuần thôi đấy .
    Sáng tớ dậy sớm nấu cháo cho con rồi đi chợ , về nấu đồ ăn sáng cho chồng thêm cốc nước cam để chồng có sức đi làm . Rồi tớ cho con ăn sáng , đến lúc nó ăn xong thì đã 8h hơn . Mình đi dọn dẹp nhà cửa gom quần áo bẩn đi giặt. Đến 9h hơn thì phải cho con uống sữa và chuẩn bị bữa cháo trưa cho nó . Thế là từ sáng mình chả được bữa nào . Trưa cho con ăn xong thì cho đi ngủ đến lúc ngủ mẹ mới được ăn tí . rồi lại dọn nhà sau chiến trường ăn trưa của con . Cứ thế gần 1 năm . Chồng tớ còn đi đánh tenis buổi tối nữa khi đi làm về anh ấy chỉ ăn tí thôi còn lại về với ăn . Toàn đi đánh đến 10h . Có mỗi buối tối chờ chồng về ăn cùng thì chồng khôgn ăn mình cũng chả còn tâm trạng mà ăn. Cứ thế đến hết năm về tớ vừa gầy vừa đen . Đó là chưa kể vợ chồng tớ đó là lần đầu tiên ở với nhau lâu thế mà lại thêm đứa con nhỏ nên nhiều cái cũng ngỡ ngàng lắm ! Chồng tớ thì cũng chả bao giờ làm gì động đến con ! Chỉ chơi khi nó thơm tho sạch sẽ thôi . Nó ị thì tớ ở xa mấy cũng phải gọi về . Lúc đón tớ ở sân bay thì em trai tớ khôgn nhận ra tớ vì cả hai mẹ con đều gầy và đen . Tớ cũng ấm ức mãi về khoảng thời gian đó và thấy bị xì trét lắm . Về nhà con lớn gửi đi làm , nó cũng ốm đau nhưng tớ thấy cũng nhẹ nhàng hơn nhiều . Bây giờ Bin nhà tớ đã hơn 4 tuổi nói chung là nhàn hơn và thấy yêu đời hơn rồi .
    Từ tớ mà ra thì tớ thấy thế này MOMO ah
    Đừng mong chờ nhiều ở chồng giúp việc nhà . Các ông ấy vừa không biết làm mà cũng ngại làm . Thuê osin là biện pháp giải quyết trong thời gian này tốt nhất . Vừa giải phóng cho mình mà cũng là giải phóng cho chồng . Mình nhàn hơn có thời gian chăm con hơn và nghĩ về bản thân mình hơn thì cũng đỡ bị căng thằng. đỡ giận dỗi chồng ,.....
    Tớ hồi Bin 2 tuổi tớ khôgn thuê ôsin nhưng gửi nhà bà bên cạnh từ sáng đến tối bà đó cũng trông trẻ về hưu nên tớ yên tâm lắm .
    MoMo mà khó tính thì nên tìm người làm hành chính rồi tối về nhà họ í giờ cũng nhiều người làm thế lắm
    Chúc bà nhanh chóng giải quyết được vụ này . Đừng nghĩ ngợi về chồng nhiều đàn ông không nghĩ ra những điều như mình nghĩ đâu bà ah!
     
    momo thích bài này.
  3. bon

    bon Thành viên hội rắn

    Tham gia:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    723
    @Momo: Tớ thấy mỗi nhà một cảnh, chẳng qua có tiện kể ra đây hay không, nhưng tớ cũng khuyên Ngọc nên có osin, tất nhiên có người lạ trong nhà thì nhiều chuyện lắm, ví dụ chị giúp việc cũ nhà tớ ở bên nhà chị chồng tớ từ mấy năm trước, khi tớ có con thì chuyển sang trông cho tớ. Chị này trông trẻ con cực tốt, lại khôn khéo nên được lòng nhà tớ lắm. Nhưng có thói quen là ở đâu nói xấu đấy, ngày xưa ở với chị chồng thì toàn sang tâm sự với tớ đủ chuyện, nhưng chị chồng mình không ở với nhà chồng nên cũng chỉ tâm sự được với mình, còn từ khi sang nhà tớ thì nói xấu tớ với chị chồng, mẹ chồng, chị chồng lại đem chuyện đi kể với cô chồng, bác chồng, các bà cô bên chồng còn gọi điện cho chồng tớ để "bảo nó dạy vợ nó", tớ choáng luôn. Tớ nói thằng vào mặt chị giúp việc để chị ý biết, tuy nhiên mình nói xong là thôi, vẫn đối xử tốt, vẫn giúp đỡ, thăm hỏi mỗi khi chị ý ốm và cả người nhà chị ý ốm dù sau đó chị ý không làm nữa. Mình cứ làm sao cho lòng mình nó nhẹ nhàng cho đỡ khổ cái tâm thôi. Nhà tớ thì nhiều vấn đề lắm, đến nỗi hồi mới cưới xong, một mình thui thủi ờ với bố mẹ chồng mà không có chồng bên cạnh, thêm nữa có bao nhiêu tiền mừng cưới, vàng...tớ phải đưa hết cho chồng tớ trả nợ, không còn một đồng nào trong người, lại nhìn tương lai mờ mịt, tớ chán đến mức muốn bỏ chồng ý. Lần đầu đẻ có vấn đề, đến lần sau may mắn được thằng bon, nhưng tớ nuôi con với nhà chồng, được bố mẹ chồng trợ giúp chứ chồng tớ ở xa, lúc con ốm đau mình mình thức đêm thức hôm chứ ông bà có trông được cháu đâu. Nói chung là vất vả và quan trọng nhất là mệt cái đầu ý, lúc nào cũng nghĩ ngợi, buồn phiền. Nhưng phải tìm cách thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, không thì điên mất.
    Theo tớ, ấy nên tìm osin đi, hướng dẫn rồi từ từ họ sẽ làm được, chỉ cần làm việc nhà thôi thì không khó, quan trọng là tìm người thật thà, cẩn thận, còn các điểm khác không cần. Cái này thì kể cả tìm ở trung tâm vẫn có thể tìm được, mình đến tận nơi phỏng vấn và chọn, thường nhìn mặt là cũng đoán được phần nào tính cách, đợt vừa rồi tớ tìm được đứa trẻ con cũng qua trung tâm đấy. Nếu Ngọc cần tớ cho Ngọc số của TT đấy nhé.
    @all: Tớ biểu quyết vụ off tuần sau, ở Giảng võ nhé.
     
    momo thích bài này.
  4. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Momo: Chia xẻ với bà nhé

    Với hoàn cảnh nhà momo bây giờ, tớ ủng hộ việc thuê osin .
    Tuy nhiên, bản thân momo cũng sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ tích cực đi 1 tý thì mới có thể sống và chấp nhận osin được.
    Momo phải xác định thuê Osin về để làm việc nhà, chợ búa, giặt giũ cơm nước ? Hay thuê chỉ để bế và trông Bảo Anh. Không một osin nào có thể làm tốt 2 việc cùng 1 lúc. Tốt việc này sẽ hỏng việc kia và ngược lại . Tôi đóan chính vì momo expect quá cao ở OS nên khi họ làm việc nhà không tốt và trông Bảo Anh không đến nơi đến chốn thì mômo không hài lòng và cảm thấy họ không được việc cho mình. Mặt khác, khi thuê OS thì cũng nói rõ ràng quan điểm như vậy. Và khi đã xác định được rồi, thì mình mới chọn đối tượng OS chính xác được.
    Theo tớ : Vì Bảo Anh hay ốm đau nên nếu thuê OS để trông và bế BA thì nên nhờ người đứng tuổi, có kinh nghiệm sinh đẻ. Còn làm việc nhà thì thuê bọn trẻ, nó khỏe và chạy lên chạy xuống tầng, lau nhà phơi quần áo…nhanh nhẹn hơn người già .

    Còn phần tôi: Nói là tôi khổ chứ chính ra nhiều lúc ngẫm lại tôi thấy tôi lại sướng cực nhá .
    Con có bà cô bế, cơm nước có bà nội, các việc to việc nhỏ trong gia đình có ông nội làm
    Thỉnh thoảng nhờ chồng được 1 số việc vặt như : bế con, rửa bát, đưa hàng
    Tôi chỉ khổ có mỗi 2 việc : Công việc vất vả và lo kinh tế gia đình thôi
    À thêm việc nữa là không được ở gần bà ngoại, nhiều lúc cũng thấy tủi thân
    Ngòai ra, tôi không thấy có vấn đề gì cả :)
     
    momo thích bài này.
  5. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    @Momo: Quan điểm của tớ trong việc này là chồng phải cùng chia sẻ với vợ. Còn nếu chồng không giúp thì nói với chồng là hoặc là về bà nội ở (dứt khoát không về ngoại nhé) hoặc là anh thu xếp công việc để có thời gian chăm sóc gia đình. Thứ nhất là con nhỏ, thứ 2 là VC ở riêng, nên mọi sự chỉ có 2 VC cùng nhau gánh vác.
    Nếu sau nhiều lần cố gắng yêu cầu chồng giúp việc nhà của bà mà không thành, tôi nghĩ bà nên đi xin công tác vài ngày, vừa giải toả cho mình, vừa cho chồng biết là ở nhà thì nó có những việc gì :-\".
    Các ông chồng nào cũng đều kêu là nhà có mấy việc đâu mà thấy em cứ lọ mọ đến tối cũng không hết, nhưng mà có ở nhà mới nghĩ ra lắm việc (hay là do mình quá cầu toàn nhỉ?). Nhà tớ đã có lần tớ không dọn nhà (chỉ trên phòng mình thôi), chồng bày thoải mái, tớ cũng không dọn, quần áo thay ra, cái nào để vào chỗ giặt thì tớ giặt, còn vứt chỗ khác thì tớ kệ, chỉ trong 1 tuần thôi thì ngay lập tức thấy có phản ứng. Tớ bảo là việc nhà chả có gì để mà làm. Tự thấy là nếu vợ không dọn dẹp luôn tay thì cũng đồng nghĩa với việc bừa bộn :finga:
    Lại kể chuyện vì sao phải đi công tác. Khi mình đi công tác, chồng sẽ phải làm những việc mà bình thường mình phải làm, lúc đó sẽ hiểu và thông cảm cho vợ. CÒn như hiện tại, ông ý chả phải đụng tay làm cái gì thì đương nhiên là ông ý dửng dưng rồi.
    Việc bà làm mọi việc chăm sóc con mà không để cho chồng làm gì là cũng không công bằng với chồng đâu nhé, ông ý có chăm sóc và lo lắng cho con, thì mới thông cảm và chia sẻ với vợ được.
    CHồng tôi hồi mới về nước ngủ là ngủ, không bao giờ có khái niệm là thức đêm khi con ốm cả. Tôi nghĩ 1 mình cũng rất vất vả nên tôi đổi chỗ cho chồng nằm cạnh con khi ngủ, tôi nằm ngoài :mrgreen:
    Đêm đầu ông ý ngủ cứ lục sục vì con cứ cựa mình là bị đánh thức, rồi lúc con mồ hôi, đòi uống nước, rồi lăn lộn phải nếm hết... Đến giờ dù nằm ngoài mà tôi chỉ cần nói rất nhỏ, lấy cái chậu (để con nôn) hoặc nước lọc là bật dậy như cái lò xo ngay, tỉnh như sáo luôn :rolleyes:
    VÌ thế việc nhà bà bây giờ là chồng phải cùng tham gia, bà nhớ lại những gì mà đã thảo luận tại CLB LCM đi nhé, hy vọng những kinh nghiệm mà mọi người đã chia sẻ với bà tại CLB bà vẫn còn nhớ, hi hi
    CÒn vụ con ốm thì CHíp nhà tôi khi bắt đầu đi học cũng ốm liên tục với tần suất y như BA. Trong vòng 1 tháng mà 2 lần viêm phế quản co thắt, sang tháng sau thì 1 lần viêm phổi chưa kể hàng chục lần hắt hơi sổ mũi khác nữa. Nhưng sau 1 năm thì trộm vía ổn hơn, giờ tần suất có giảm đi chút xíu. VÌ con tôi đi học trường làng, lớp đông cháu nên ốm nhiều hơn, còn BA nhà bà học trường tư, môi trường tốt hơn sẽ đỡ hơn đấy.
    Phải cực kỳ kiên trì và nhẫn nhục trong thời gian đầu con đi học bà ạ!
    Chúc 2 mẹ con chóng khoẻ nhé!
     
    momo thích bài này.
  6. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    tôi nghĩ là mình nên chủ động nói chuyện với chồng để tìm ra cách để hai vợ chồng cùng tham gia trong việc nuôi dạy và chăm sóc con. Ko biết ax nhà các bà thế nào chứ lão nhà tôi thì việc gì tôi làm đc thì tôi làm, việc gì tôi sai lão làm lão cũng làm tuốt: đổ bô, rửa đít, thay quần áo, thay bỉm, hút mũi, trông con..... nên mình cũng đỡ xờ trét.Đợt mới đẻ Hân, lão ý cũng dậy bế Hân giúp mình mấy đêm, xong rồi sáng dậy cứ lờ đờ. thế là mình miễn cho, vì mình sáng ra còn đc ngủ thêm. May mà Hân chỉ khóc ít thôi.
    Chúc mẹ con nhà momo mau khỏe!
     
  7. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Momo à, khổ thân thế. Phụ nữ chúng mình ai cũng tủi thân thế cả. Huhu.

    Tớ nhé, kinh nghiệm gần 7 năm lấy chồng, 2 con đây này.Mình có chiều chồng nhưng chồng phải biết vợ vất vả những việc gì. Theo tớ, 2 vợ chồng cần nhất là trao đổi thẳng thắn và phân công nhiệm vụ rõ ràng, không là ấm ức lắm. Như tớ nhé, hồi đẻ Sếu, tớ kiên quyết không cho chồng ngủ riêng một thời gian để thấu hiểu cảnh đêm hôm con cái vất vả thế nào, vợ lại đau yếu. Anh chồng tớ có hôm còn bảo tại sao chị cơ quan anh ở nhà đẻ giống em mà 4 tháng chả biết làm gì cho hết thời gian, còn em thì cả Osin, cả bà mà cứ bận, có khi do cách thức em làm. Thế là tớ bảo thế thì bố nó chỉ ra xem khâu nào chưa chuẩn để em sửa thì anh xã im tịt vì toàn kiểu cảm tính thế.

    Tớ chả nhờ vả gì nhà chồng rồi, toàn phải nhờ mẹ đẻ, nhưng mà hoàn cảnh bố mẹ tớ khác. Đương nhiên phải thuê Ôsin. Hồi đẻ Sếu chưa kinh nghiệm, đòi hỏi nhiều, bà cũng khó tính, thay đến hàng chục người. Nhưng giờ thì có kinh nghiệm hơn, xác định thuê Ôsin là mình có thêm tay chứ không phải là giao phó nhiệm vụ và đòi hỏi nhiều thứ như mình làm được và phải chiều người ta nữa. Bây giờ khác trước, đôi bên cùng cần nhau, phải xác định vấn đề nào quan trọng nhất để ưu tiên, ví dụ trông em thì thôi không phải lau nhà sạch quá, nấu cơm phiên phiến cũng được chứ cứ trông con chu toàn, cơm dẻo cang ngọt và mọi sư như ý khi con dưới 2t là điều không tưởng và không tải đối với những người mẹ còn đi làm và phấn đấu sự nghiệp như chúng mình. Nhưng phải thống nhất với chồng nhé. Ôsin nào cũng có tật cả, may hơn khôn, nhưng mà mình phải dễ dãi hơn 1 tý, xác định xem nếu không có nó thì tiền mình ốm, con mình ốm nằm đấy thì cái nào tốn hơn, rồi còn mấy năm công tác nữa. Tớ cũng bảo anh xã là bố mẹ em nuôi em để em phát triển cũng như anh nuôi con gái anh chứ có phải em để làm NGV đâu mà đòi hỏi nhiều, phải để em học tập chứ (đấy là hồi tớ học cao học, may mà học trong nước đấy, chỉ đi nước ngoài có 3 tuần thôi chứ không tớ đã săn học bổng đi từ lâu rồi). Thế là cũng ngấm đấy.

    Momo cứ ngâm cứu nhé, phải có người phụ trợ dưới mọi phương diện nào đó (theo giờ, cả ngày, trẻ hay già thì tùy ấy cân nhắc..., và nêu rõ quan điểm với chồng. Chồng ấy hơn nhiều tuổi chắc cảm thông thôi. Thoáng lên một tý nhé, không càng suy nghĩ tủi thân càng đau dạ dày và con càng thiệt. Đấy là có 1 con đấy nhé! Cố lên!!!
     
    momo thích bài này.
  8. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Sếu: Khoảng 12m2 sếu ạ
    Chỉ đủ kê giường và giá sách
    Định đóng thêm tủ quần áo cho đủ bộ
    nhưng hết mất chỗ rồi, đành chịu
     
  9. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Cảm ơn các bà nhé. Giờ mà ai hỏi thăm con bé thế nào là tôi rất là mong manh dễ vỡ lắm.

    Vụ thỏa hiệp với chồng để chia sẻ việc chăm con với vợ thì tôi đã nói chuyện tối qua rồi. Để xem có biến chuyển gì ko.
     
  10. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà ! Dạo này diễn đàn buôn bán kém thật ! Tuần này tôi bận sếp ra , tuần sau có thể off ẹp thoải mái !
    Hôm qua tôi vừa đặt My được đôi lẹt xẹt mặc quần ngố đi chơi . Giầy có rồi.
    Tớ cũng đang thích cắt tóc mà chưa biết nên cắt kiẻu gì nhìn cho mới mẻ tí . Với lại tại cái mặt tớ nó xấu điển hình nên cũng khó chọn kiểu lắm . Tóc thì mỏng , hôm nào có bà nào thích cắt thì ới tớ nhé !
     
  11. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Trên diễn đàn có 1 em tên là Quyên dạy trang điểm có thể tư vấn về tóc cho Thương và mọi người nếu cần đấy. Vừa rồi tớ tổ chức lớp học trang điểm cho mấy chị em ở cơ quan, chị em nào cũng hài lòng lắm. Nếu chỉ cần tư vấn về tóc thì vẫn ok. Giá dịch vụ đâu khoảng 50K/lần gì đó (ko nhớ chính xác). Tớ thấy em Quyên rất là nhiệt tình và cũng có con mắt thẩm mỹ ra phết đấy.
     
  12. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Sao mụ tự ti thế hử???????????????
     
  13. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Khổ thế trán dô , mũi tẹt chả xấu điển hình !
    MOmo hôm nào tớ thử dịch vụ của Em Quyên đó xem thế nào nhé ! Tớ cũng thích học trang điểm rồi . Từ trước tới giờ chưa bao giờ trang điểm trừ hôm cưới . Thế nhưng bây giờ thấy cần rồi. Già da dẻ không được ngon lành như trước nên muốn che bớt không nhìn tởm quá !:D
     
  14. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Sáng nay tớ vừa đi cắt tóc ở Lạc Trung, biết thế chờ Thương nhỉ. Tớ nghĩ cứ ra hiệu nào có uy tín một tí rồi họ tư vấn cho, ở nhà ngồi nghĩ nát óc có khi chả ra đâu. Nhiều khi thích kiểu này kiểu nọ là một chuyện nhưng còn phụ thuộc chất tóc của mình cắt kiểu đó có đẹp và hợp không nữa.

    Mà muốn thay đổi thì hoặc là nhuộm hoặc là làm xoăn, đảm bảo khác ngay :rolleyes:
     
  15. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @all: Cảm ơn các bà Rắn nhiều lam. Nhờ mọi người mà tớ lấy lại được niềm tin đấy. Bởi thế mà đang ngủ mà bật day lay dt de vao mang luon day. To ko bao gio nghi co 1 ngay minh yeu duoi lai co nhung nguoi ban online de chia se nhu hom nay. Ban be quan trong that day. To cung vui vi chieu gap dc 1 bs tot ke cho 1 toa thuoc 1 phat toi em ngay cai mui voi hong. Va lau lam roi moi co 1 toi ma con be ngu yen ngon lanh. Mac du ba ngoai thi lai lan ra om roi sau 2 hom den cham con cham chau. .. Mai lai phai tranh thu den tham me thoi.
     
  16. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Thuong oi, can to nho em Quyen k thi to dan sang nha em i cho. Nha to ngay gan nha Quyen day. To la cuc ky quy em i vi em i can than va nhiet tinh lam. Ma lai xinh nua co chu.
     
  17. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>ALL: Chào cả nhà. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

    Tuần sau ọp vào thứ 3 ngày 14/4 nhé.

    >>momo: Ngọc cho tớ xin địa chỉ quán ăn buffet ở Giảng Võ mà lần trước ấy gợi ý nhé.
     
  18. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    BONANZA Resto - 107 Giảng Võ. Có buffet buổi trưa. Thử gọi và hỏi xem hôm đó trưa có buffet ko và có những món gì nhé? Rồi đặt bàn luôn.

    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=34926

    Điện thoại đặt chỗ: 04-37368033

    Nhà hàng của vợ chồng em Bích, nick meTina trên LCM.
     
    Me_beBin thích bài này.
  19. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    @ MoMo ! Uh hôm nào tớ nhờ Ngọc dẫn tớ qua nhé ! Thấy bà vui vẻ thế này là cả nhà vui rồi !
     
  20. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Con gái khỏe, tinh thần mẹ vui là ổn rồi mômô ạ.

    Nhân chuyện này, tôi lại muốn chia xẻ cho các bà 1 câu chuyện hay nói đúng hơn là tâm sự của 1 bà mẹ : May mắn - May mắn với những điều hết sức bình thường
    --------------

    Con gái biết không? Có những điều mà mình không nghĩ là đó là điều may mắn vì đó là những điều hết sức bình thường mà bất cứ một cô bé, cậu bé nào có cha mẹ đều được hưởng nhưng...

    Mẹ thật sự bất ngờ khi biết em Tuệ Anh năm nay em 4 tuổi mà em chưa biết ăn cơm chỉ vì mẹ em ý không cho ăn, lý do duy nhất là em ăn cơm rất lâu mẹ em ý chẳng muốn cho em ăn, thứ duy nhất em được ăn ngày 3 bữa đó là món cháo ăn liền người ta bán ngòai chợ... Năm nay em 4 tuổi, em nặng 16kg, theo mẹ em ý nói thì em như thế là bình thường không gầy lắm.

    Mẹ chẳng hiểu và mẹ cũng không muốn hiểu vì sao lại có người mẹ như thế? Cái gói cháo đó mẹ đã từng mua về nhà nhưng không phải cho con ăn mà cho em Lyly và em Bobby ăn sáng, điều đó có nghĩa là gì, mỗi ngày em ăn 3 gói, mỗi gói 6000 đồng, có phải nuôi em như thế là rất tiết kiệm ko? tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc, kiết kiệm công sức, mẹ em ý có nhu cầu đẻ thêm 1 em bé nữa để nuôi giống như em Tuệ Anh,

    Nghe cô Ngân kể mẹ thấy xót xa quá, xót em, thương em, tức giận mà mẹ chẳng thể nói được câu nào, mẹ chỉ nói em lười ăn vì em phải ăn quá nhiều cái thứ chán ngắt và không có một tí chất nào, em không nhai cơm vì em mất phản ứng nhai, lẽ ra phải cho em nhai ngay từ khi em mới 2 tuổi và cách nuôi nấng đó quả thực rất tàn nhẫn, mẹ nói như thế là cho mẹ em ý giận nhưng mẹ thật sự rất choáng vì mẹ biết đó không phải vì do điều kiện kinh tế không cho phép mà vì tình yêu, tình thương, sự hi sinh của một người mẹ không đủ lớn, không đủ xót đối với một đứa con bé bỏng của mình.

    Mẹ không nói con may mắn vì đó là điều bình thường mà người mẹ nào cũng làm được vì tình yêu tình thương dành cho con nhiều lắm, luôn mong muốn điều tốt nhất đến với con của mình mà thôi con gái ạ!

    ---------------------
    Chính vì thế bà đừng nghĩ ngợi nhiều, mà hãy nghĩ là :
    Mình đã làm những điều tốt nhất cho con trong khả năng có thể rồi.
     
    mitxanh236Me_beBin thích.

Chia sẻ trang này