Tôi chỉ nghe kể lại rằng hội chợ diễn ra trong ngày từ sáng đến chiều. Nhưng đông nhất là khoảng thời gian từ 10h-13h thôi. Bà chuẩn bị hàng hóa từ sớm,khoảng 7h đến chuẩn bị sắp xếp,bày biện,đến giờ đông khách là vừa. Nhớ kèm theo thêm nhân lực nhà mình để bán hàng và giới thiệu sản phẩm . Bà nên in ít tờ rơi quảng cáo để phát cho mọi người đi qua và đến xem hàng. Phù...hình như chỉ thế thôi. Ah,khi nào đói thì nhớ đến tôi quanh quẩn bên gian ẩm thực với bánh mỳ thịt nướng,hoa quả dầm và nước giải khát đủ cả keke...
ok, tôi cảm ơn bà. À tôi hỏi thêm tí nữa, chồng tôi được 1 mẹ nhường lại cho gian hàng nhưng sáng nay mới bảo tôi là gian hàng đó lại ở trong khu vực đồ dành cho bé, như vậy không biết tôi có được bán hàng trong khu vực đó không nữa?
Đây là lần đầu tiên có hội chợ mà tôi đc đi mua sắm ngó nghiêng. Mọi lần có hội chợ là tôi chỉ hì hục buôn bán nên có thấy đc cái gì. Được rồi thế gặp nhau ở gian hàng đồ giải khát nhé. Bà Chanhchua cho tôi số Đt cái để đến đó tôi gọi. Bà nhắn tin cho 1 tôi 1 phát cũng đc. 0912995351. Lần này đi hội chợ chả biết mặt ai là đồng bọn nên phải cố giữ mồm, giữ miệng, ko lại cãi nhau với đồng bọn cùng chuồng thì chít.....kekekkekeke
vào nhà mà quên xưng tên mới chết. Tôi là Thủy nhé - 0988775975. Nhưng hôm hội chợ chắc chỉ ra được buổi sáng thôi. Hẹn cả nhà ở gian ẩm thực (đúng là có thực mới vực được đạo các bà nhỉ)
Tôi cũng k biết nữa,nhưng chắc là bán được bà ạ, k sao đâu. Mọi năm hội chợ có phân khu vực đâu,mỗi năm nay là phân khu vực thôi. Nhưng mà cái sân trường Cát Linh bé tí tẹo,phân khu cho dễ nhớ thôi mà. Bà yên tâm đi
Bà ơi,số điện thoại của tôi ngay dưới chữ ký ý. Đây bà này: 0988524588/01683388886. ( 2 tay 2 súng keke...) Bà này mọi người hẹn nhau buổi chiều,mụ lại chơi trội đi buổi sáng???Định k gặp hội mẹ khỉ nhà mình ah????Bà cứ ghé qua chỗ tôi nhé
Chào cả nhà, lâu lém mới lại mò về nhà khỉ thấy các mụ bàn bạc buôn bán rầm rộ thể. Cho tui hỏi có mẹ nào có gian hàng nào mà cho tui ké cẩm tý nhể. Tui bán mỹ phẩm AVON, chả bít có đụng hàng mẹ nào trong hội Khỉ k nữa. Có mẹ nào cho tui ké kẩm tý nha. Tặng cả nhà nè :drinkers:
lâu k vào chuồng mà thấy các bà 8 quá cơ, tôi chưa đi hội chợ bao giờ nếu hôm đó tôi đi được tôi gọi cho các bà nhé
hình như là k đụng hàng mụ khỉ nào trong hội nhà mình đâu bà ạ. Hay bà ké cẩm cùng nhà GauBien ý, 2 bà cùng bán cho rôm rả . Nếu k thì để tôi bóng bàn lại với hội kd xem thế nào rồi alo cho bà
Tôi vừa hỏi được rồi, vẫn bán được hàng bà ạ, nhưng bị thiệt thòi vì chui vào khu vực đồ trẻ em. Tôi không biết gì về mỹ phẩm cả, mà ngồi cùng thì xấu hổ quá . Nói thế thôi chứ bà Khein cứ ra đi, ngồi cho vui.
cám ơn các bà nha. Nhưng tui chỉ ra đc buổi chiều thui, chắc giờ này các bà đang buôn bán roài. Buồn thía, cả chiều qua tôi nhong nhong ngoài đường nên k vào à ơi lại cho các bà bít. Thôi vậy, nếu chiều tui ko ra đc thì đành hẹn lần sau.:-D:-D
Ôi giời ạ , đúng là hội các mẹ khỉ ... chỗ nào có các mẹ là vui như Tết í , Vậy là hội chợ hôm tới được gặp các mẹ rồi, tôi lính mới đăng ký nên hơi ngại... nhưng nghe các mẹ tám tôi cũng máu đi lắm ..chắc chọn time là chiều CN í lúc đó có đầy đủ các mẹ tám cho máu nhỉ !
Cả nhà đang chào mừng mẹ khỉ mới vào chuồng khỉ ah???Tôi cũng chào mừng nhé . Welcome,welcome Cả nhà ơi,trời đang mưa đấy,k biết mưa đến bao giờ đây???Mai mà mưa thì làm thế nào hả các bà?Mai hội chợ mưa thì ai đến nữa. Chán quá hic...
Chào cả nhà khỉ, ngày mai nhà khỉ có nhiều khỉ tham gia hội chợ ko vậy? chúc các mẹ khỉ buôn bán đắt hàng nha!!!!!!!!
cá mẹ cố buôn bán đắt hàng để về xây nhà cho cao ráo nhe!, nhà mình có vẻ " dột nát" quá rồi , huu!!!!!!!!
chanhchua oi, bà chạy ít thôi cho đỡ còi người, đã còi rồi mà còn làm lắm thứ thế không biết đựoc, thề này thì lấy chồng lam sao đuọc chứ@!!!!!!!!!!!!!!