Ðề: Đánh răng? Mình thích có 3 nhóc nhg chồng ko chịu. Ổng bảo đẻ thì tự đi mà nuôi. Mình dọa: ko cho tao đi xin thằng khác, thiếu gì. Vậy mà ổng vẫn nhe răng cười. Ức thế chứ!
Ðề: Đánh răng? Ôi! Mẹ này làm mình buồn cười quá, sao lại xưng mày tao với chồng. Ông ý chấp hành luật lệ của nhà nước Việt nam rồi đấy, đẻ 2 đứa thôi. Mà trộm nhìn ava thấy nhà chị 1 trai một gái rồi còn gì, lại sinh con gái trước, con trai sau, 10đ rồi còn gì nữa. Bên mình còn cho 2 đứa ý, bên Trung Quốc chỉ cho mỗi 1 đứa thôi đấy
Ðề: Đánh răng? Hay các mẹ thử mua mấy cái bàn chải ngộ nghĩnh hình mấy chú khủng long iu iu về cho các bé. Bé nhà mình trước cũng ít chịu đánh răng, nhưng từ ngày mình mua bàn chải có hình con thú xinh xinh thì ngày nào bé cũng lôi bàn chải ra đánh răng hết á
Ðề: Đánh răng? Mẹ nó vui tính thật đấy . Đúng là ở VN mình thì việc này vẫn chưa bị "nghiêm khắc" như một vài nước. Nhưng nói thật, đông con thì vui nhưng mệt lắm các mẹ ạ. Lại nói về vụ đánh răng, các bé nhà mình mẹ sắm cho các loại bàn chải. Mẹ tự phân cấp bậc cho bàn chải: Bé chị mà chăm đánh răng thì sẽ được đánh bàn chải "Công chúa siêu nhân", Bé em mà lười đánh răng thì sẽ chỉ được đánh bàn chải "mèo con xấu xí", ....v.v . Thế mà cũng có hiệu quả phết đó các mẹ ạ.
Ðề: Đánh răng? He he ... mẹo này hay đó. Tối nay chị áp dụng liền Mà kem đánh răng cũng hạn chế quá, chỉ có Colgate và P/S thôi. Mùi thì chỉ có dâu & trái cây. Chị thấy trên thị trường cũng có vài nhãn hiệu khác, nhưng không dám mua vì không biết chất lượng thế nào.
Ðề: Đánh răng? Vợ chồng vui vẻ thì mày tao đc chứ cãi nhau mà mày tao chắc ổng cho ăn bạt tai rồi. Mà 10 điểm thì 10 chứ nhg mình vẫn thích có 3 đứa cho đông vui
Ðề: Đánh răng? Em mới rinh về 2 cây bàn chải và 1 tuýp kem mua cũng hàng Mỹ hết 80k, thế mà vừa cho vào miệng là con gái ụa ụa rồi lắc đầu không chịu đánh Mà con gái em còn nhỏ quá, chưa biết ý thức hay tự giác, từ lúc 12 tháng, em dùng cái bàn chải xỏ ngón tay dụ nàng. Gần đây vào chổ đánh răng là nhất định không chịu làm gì hết. Vậy mà khi nằm lên giuờng ngủ, Ba nàng lại dụ chà răng lại đuợc, chà không rồi uống nuớc lại thôi hà.
Ðề: Đánh răng? ơn trời con em rất thích đánh răng nhất là ba của chàng đánh răng cho chàng là chàng mê tít thò thò, ba chàng mở miệng ra để ba đấnh lưỡi cho con, y răng chang lè cái lưỡi ra.
Ðề: Đánh răng? Chị sướng như thế còn gì, như thế mẹ đỡ khổ^^!, còn nhà em ý hả, chỉ có em trị được lũ nhỏ thôi, ba nó hồi giờ ít nạt, ít đánh nên tụi nó ít sợ, mà tính ổng sợ khổ nữa, nên cứ ko có mẹ ở nhà là vụ đánh răng tối cho con ba nó cũng làm ngơ lun>"<
Ðề: Đánh răng? Tâm đắc với câu "Tập cho bé đánh răng đã khó, duy trì cho bé còn khó hơn" của chị ) Con nhà em mẹ mà ko có nhà thì miệng cũng chẳng xúc luôn Bé nhà em thích đánh răng chỉ vì bài hát "Anh tý sún" và mẹ thay tên của bé vào đó hihihi . Giờ thì đều đặn mỗi sáng bài hát này thành đồng hồ báo thức cho papa rồi.
Ðề: Đánh răng? Thế thì sướng quá rồi ... có nhà phải vật vã vì chuyện con đánh răng đấy. Bé nhỏ nhà chị hồi đầu cũng phải dùng chiến thuật mới thuyết phục được nàng
Ðề: Đánh răng? Tập cho bé đánh răng đã khó, duy trì việc đó còn khó hơn. Trước hết người lớn mình cũng phải luôn nhất quán trong quan điểm "Đánh răng là điều bắt buộc, chứ không phải là sự chọn lựa". Nhất là khi bé đi chơi về trễ, mệt quá hay lỡ ngủ quên ...vv và chúng ta chìu con, du di cho qua, lần sau bé sẽ tìm cớ để thoái thác chuyện đánh răng & sẽ nghĩ rằng "không đánh cũng chẳng có chuyện gì xảy ra". Nếu bé mệt quá & nhất quyết không đánh răng, mình cũng yêu cầu bé súc miệng bằng nước muối với lý do là "muối mặn quá con sâu sẽ chết"
Ðề: Đánh răng? Thế bài "Anh Tý Sún" hát như thế nào vậy mẹ? Keke! Mình gà quá nên chả biết bài nào với bài nào cả
Ðề: Đánh răng? Share với các mẹ bài viết mình vừa đọc được Dù răng sữa sẽ được thay thế bằng răng vinh viễn nhưng việc chăm sóc răng sữa vẫn cực kỳ quan trọng. Sâu răng sữa có thể khiến bé bị ốm. Mất răng sữa quá sớm cũng có thể khiến răng trưởng thành mọc lệch và dẫn tới các vấn đề về phát âm. Vì thế, ngay cả khi bé chưa có chiếc răng nào, cha mẹ vẫn cần giữ thói quen vệ sinh răng miệng cho con. Giai đoạn 0-6 tháng tuổi Chiếc răng đầu tiên có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong giai đoạn 3-12 tháng. Thời điểm mọc răng phổ biến là 6 tháng tuổi. Mầm răng sữa được hình thành ngay từ khi bé còn nằm trong bụng mẹ; do đó, dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai (nhất là canxi và phôtpho) đóng vai trò lớn cho sự phát triển răng của bé. Vai trò của cha mẹ: Nên lau lợi hàng ngày cho bé với miếng gạc (hoặc khăn mặt sạch) cuốn vào ngón tay của mẹ. Trước khi răng nhô lên khỏi bề mặt lợi, có thể có một vết nứt ở lợi, nơi vi khuẩn dễ cư trú và gây viêm. Khi một chiếc răng nhú lên, bạn có thể vệ sinh răng cho bé với khăn mặt sạch (hoặc bàn chải nhỏ) cùng với nước ấm. Nên vệ sinh răng cho bé sau bữa ăn sáng và trước giờ đi ngủ hàng ngày. Khám nha sĩ: Có thể đưa bé nhà bạn đi khám răng lúc 6 tháng tuổi (thời điểm của chiếc răng sữa đầu tiên). Giai đoạn 6-12 tháng tuổi Đến sinh nhật đầu tiên, bé thường có ít nhất hai cái răng hoặc có thể là 8 cái răng. Vai trò của cha mẹ: Nếu bé khó chịu vì mọc răng, bạn có thể chuẩn bị đồ chơi sạch, an toàn để bé gặm; có thể massage răng lợi cho bé với một chiếc gạc hoặc khăn mặt; hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn muốn dùng thuốc giảm đau cho bé mọc răng. Khám nha sĩ: Cho bé đi khám nha sĩ ở thời điểm 1 tuổi giúp cha mẹ được tư vấn cách chăm sóc răng miệng cho con tốt hơn. Chẳng hạn, bạn sẽ biết việc cho bé mút ti giả hay mút ngón tay có ảnh hưởng đến răng của bé không. Giai đoạn 12-18 tháng tuổi Nếu bé nhà bạn chưa có chiếc răng nào dù đã 15 tháng tuổi, bạn cần đưa bé đi khám để bác sĩ kiểm tra lợi cho bé. Bác sĩ có thể nhận biết răng ngay dưới bề mặt lợi và chỉ định cách chà lợi để giúp răng nhú lên. Vai trò của cha mẹ: Có thể dùng một chiếc bàn chải đánh răng lông mềm để vệ sinh răng cho bé. Thời điểm này, bạn chưa cần sử dụng kem đánh răng cho bé vì bé có thể nuốt phải kem đánh răng. Hãy dạy bé biết cách đánh răng. Khám nha sĩ: Nếu bé chưa từng đi khám nha sĩ thì đây là thời điểm phù hợp. Nha sĩ sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn về răng của bé. Nguồn facebook http://www.facebook.com/baovenucuoivn
Ðề: Đánh răng? Nhà mình vẫn chưa đánh răng được, cũng vài lần tập cho con rồi, nhưng con chỉ nghịch thôi, gặm bàn chải & ăn thuốc đánh răng... 19 tháng rồi, không biết làm thế nào đây các mẹ. Sáng đạy cũng thấy miệng con hôi hôi rồi, muốn tập nhưng chưa đủ kiên nhẫn. Gọi, lăn lộn mãi mới dậy, có khi mẹ lại cuống lên đi làm, thế là thôi. Vì giờ vẫn ở nhà với bà, >7h mẹ mới gọi dậy để trưa cọn ngủ. Đi ngủ thì ngủ muộn, nên lúc nào gọi dậy cũng lăn lộn chán...
Ðề: Đánh răng? Anh tý sún do Xuân Mai hát đây mẹ nó ui. Hồi xưa Đồ rê mí có bé Tâm Anh hát bài này hay lắm. Có clip nhưng hơi mờ mẹ nó ạ. http://www.youtube.com/watch?v=5yab3wQYUAI