Ðề: Đồng hương Cao Bằng mình ơi ! Nhiệt liệt chào mừng e nhé. Top này do chị Tuyền lập ra dưng mừ ít thành viên quá thành ra chị ý cũng ít vào chăm sóc, chỉ có mình hay vào quét nhà thôi...
Ðề: Đồng hương Cao Bằng mình ơi ! Chị đi chơi về rồi à vui ko ạ, có ảnh post lên cho chị em xem đi chị ơi
Ðề: Bánh cuốn Cao Bằng Iem đang lôi kéo ông bà bô trên CB xuống để bán món này đây!!! Nếu lôi kéo đc mời mẹ nó đến xơi nhé^^
Xe về CAO BẰNG Em vào điểm danh đầu tháng đây, các mẹ ơi, em chuẩn bị về CB chơi, các mẹ có sdt xe nào cho em tham khảo với.
Ðề: Xe về CAO BẰNG Em đi bến Mỹ ĐÌnh cho gần ạ, em thích đi xe đêm cho mát và đỡ say xe, dạo này em hay say híc
Ðề: Đồng hương Cao Bằng mình ơi ! Các chị các mẹ ơi, đâu hết cả rồi, em vào quét nhà, điểm danh cá nào
Ðề: Đồng hương Cao Bằng mình ơi ! E cũng lôi lên nào, lâu quá chẳng thấy có chị e nào lượn về nhà cả.
Re: Bánh cuốn Cao Bằng nhà em làm cả cái nồi đại tướng thi thoảng lôi ra tráng. mệt tí nhưng ngon hehe. hôm nào nàh mình tụ tập tráng phát đi ạ. em bảo với chồng khéo bỏ việc ở nhà tráng bc thích hơn í
Chị Tuyền ơi, có khi chị update cái danh sách nhà mình đi, cả sđt và email liên lạc để có thông tin gì mình í ới cho dễ.
Ðề: Re: Bánh cuốn Cao Bằng Đúng đấy, mình thấy các món CB nếu làm 1 cách chuyên nghiệp thì cũng thu hút đông khách lắm nhé
Re: Ðề: Re: Bánh cuốn Cao Bằng chị biết quán bc CB ở Tô Hiệu ko? Đông cực kỳ là đông luôn. Nhưng họ làm theo kiểu khac khác trên mình rồi (có mộc nhĩ) nên em ko khoái lắm. Thi thoảng cuối tuần ở nhà tự xử, cả nhà khen ngon nên cũng muốn mở hihi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bánh cuốn Cao Bằng uh, chị ý cũng mở lâu rùi nên cũng đông khách, nhưng mà lai căng thì chị k thích lắm.
Ðề: Đồng hương Cao Bằng mình ơi ! Cao bằng ...nhà mềnh có phải nằm gần biên giới VN ta ko ? Nếu phải cho em hỏi thăm tềnh hềnh biên giới có gì khác thường hok mọi người..ai có thông tin ...post lên cho mọi người biết với