Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Hôm qua e đi sâ ở PSC 30w4d bsy bảo hơi bé đc 1,3-1,4kg thui, bé quá phải ko các mẹ huhu. Thấy các mẹ tăng cân nhìu mà e thèm quá, e mới tăng đc 6-7kg thui ạ, dnay trời nắng khó chịu nên hong ăn đc ah. E no quá ko bit khi sinh cân nặng của e bé thế nào. Mà bụng e bé lắm nhưng căng cứng í, ăn nhìu tí là khó chịu rùi hix. Có mẹ nào bit ăn gì cho con nhanh to ko ạ hi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mình chửa bụng cũng bé tý à. n bé nhà mình thì cân năng bt. mình 27 tuần tăng được 8kg, bé nhà mình được 1100gr. mình thì cũng có ăn nhiều đâu. chủ yếu là ăn cơm còn lại đồ khác thì ko nhiều lắm. mình thấy mọi người bảo ăn được nhiều tinh bột thì bé mới khỏe và tăng cân được. ấy cố găng ăn nhiều tinh bột nhất là cơm nhé. nếu ăn mỗi lần được ít thì ấy ăn làm nhiều lần trong ngày. và quan trọng là mỗi lần thích ăn là phải ăn ngày và ăn tất cả mọi thứ đừng kiêng gì cả.hihih! chúc 2 mẹ con khỏe
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Ờ, tính theo KCC thì mai bé nhà em mới được 27w thôi. Thế mà tính theo lưỡng đỉnh (bác sĩ tính) thì phải được gần 29w rồi đấy ạ. Hic, chẳng biết theo cái gì mới đúng nhỉ? Chắc là KCC vẫn chuẩn nhất, vì của em đều lắm mà.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mình thì thấy như thế này, đúng là tầm to thì ko thể ăn đc mình cũng chán ăn lắm chỉ cố ăn cho con. Mình ăn cũng chỉ ngày 2 bữa cơm mỗi bữa 2 lưng, ngày nào cũng 2 quả trứng gà luộc. Và thêm mấy cốc sữa bầu tùy nhu cầu nhưng tối đa là 3 cốc. Thế mà trộm vía con, lúc 26w đc 1kg, đến 31w đc 2kg đấy bạn ạ. Tăng nhanh lắm mà mẹ lại ăn ít chứ. Còn nước thì mình uống rất nhiều có thể uống nửa lít 1 lúc ấy hihi. Hoa quả thì ăn thêm vào nước chanh nước cam thế thôi. Mình cũng lười ăn hoa quả. À ăn nhiều rau xanh nữa
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mình thì bé này lại ăn ít cơm rút kinh nghiệm bé kia hihi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Theo kỳ kinh đấy, chị đi khám cũng dần dần là theo ngày kinh thì đến hết tuần này là tròn 32w hihi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Em thì cũng cố lắm thì được 2 bát cơm hix hix, nhưng phải ăn bù nhiều cái khác vào nữa. Mai em đi tiêm mũi 2 nè, ko bit mai ở Nguyễn Chí Thanh có làm việc ko nữa
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Chị chưa tiêm ở đấy bao giờ cả hihi. Lần trước tiêm ở Hàng Bài, lần này tiện tiêm luôn trong viện he he he
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Hôm qua em đi ktra, bé nhà em 31w 5 ngày được 1848g ạ, nhưng em bị nhau thai canxi hóa độ 1 rồi. Có mẹ nào tầm tuần này bị như em không, cho em xin ít kinh nghiệm trong ăn uống nhé. Chúc cả nhà mình khỏe mạnh và về đích ăn toàn.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Thế hả mẹ nó, mình cùng tầm tuổi thai với mẹ nó đây nhưng nhau thai vẫn bt, nếu mà nhau thai canxi hóa sớm thì khổ thân bé lắm, vì mình ăn nhưng vào con ít lắm. Mẹ nó hồi bầu có uống canxi nhiều không mà nhau thai canxi hóa sớm thế. Chịu khó theo dõi nhé.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không ôi bây giờ em đang bị khó ngủ trầm trọng,lúc nào cũng buồn ngủ nhưng không biết làm thế nào để cho ngủ ngon nữa,huhu và còn 1 vấn đề nữa là thỉnh thoảng em thấy bị rát bụng bên phải nhưng là rát ở bên trong và đau nhói lên, khi đi siêu âm thì chỗ đấy là tay em bé, em hỏi bà chị em thì bà ý bảo em bé đang đấm vào bụng mẹ và cào đấy, em nói em bé biết cào à bà chị em lại bảo là em bé có móng tay rồi nên cào được, em chả biết có đúng không nhưng mà thấy đau thật, huhu, có mẹ nào bị như em không?
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Úi, gặp mẹ nó bên wtt, nhà sinh tháng 09/2011, giờ sang đây cũng gặp. Mẹ nó sắm nhiều đồ cho con chưa?
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mình thì chẳng bị đau như mẹ nó đâu chỉ thấy đau cơ thôi. Mà tầm này thì khó ngủ thật. Đêm ko ngủ ngày thèm ngủ dã man sáng thì vừa ngon giấc lại dậy đi làm và chuẩn bị đưa con đi học hic hic
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không em cũng đau lưng với đau bắp đùi . Đêm em ngủ toàn thức dậy nửa chừng thôi. Làm đủ cách mà không ngủ ngon đựoc mẹ nó ạ ah em nhớ mẹ nó rồi, hihi, em dạo này nghỉ ở nhà rồi nên lướt web kiếm kinh nghiệm vì mang thai lần đầu mẹ nó ạ. Em cũng mới chỉ mua 1 ít thôi, còn lai chắc phải 2,3 tuần nữa em mới mua, mẹ nó mua nhiều đồ chưa ?
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Chẳng làm sao đc đâu, chỉ có đợi con chào đời thôi lúc đấy lại ko thể ngủ đc vì con đòi ăn uống ị tè hihi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Meinxinh nói đúng đấy, chẳng làm thế nào với tình trạng mất ngủ cả. Mình hồi tập 1 cũng thế. Tầm thai như mình bây giờ ấy, nửa đêm tỉnh dậy đi VS là không tài nào ngủ lại được nữa, hết xem phim, lang thang trên web rồi đủ trò ... đến khi mỏi mắt buồn ngủ thì cũng phải 5-6h. Nhưng đến tập 2 này lại không bị mất ngủ, trộm vía. Nhưng giờ mới sang tháng thứ 8, còn những hơn 2 tháng nữa, chưa biết được thế nào.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Còn phải trường kỳ kháng chiến lắm các mẹ ah. Tớ cũng rơi vào tình trạng của các mẹ, đêm thì mất ngủ ngày thì thèm ngủ, người lúc nào cũng đau khắp nơi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mình thì ko bị mất ngủ đêm ( trộm vía hiihi ) dậy đi vs vào nằm chồng ôm cái là ngủ đc luôn nhưng sáng đi làm vẫn thấy buồn ngủ ( chắc mình bị nghén ngủ quá ) hihi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không thôi chị em ta đành trường kỳ kháng chiến vậy, nhưng em thấy tội mỗi anh xã nhà em, không ngủ được em cứ ngọ ngậy liên tục làm anh xã tỉnh giấc theo lại ôm vợ và hát cho con ngủ ( được khoảng 5 phút lại lăn ra ngủ ), nằm xa anh xã thì bảo vợ chán chồng, haizzz. Em còn hay bị cứng bụng nữa, ngày cũng phải khoảng 10,20 lần gì đấy cơ, nhưng cũng chỉ 1 lúc là hết, có sao không các mẹ nhỉ