Mang thai con, mẹ bị chứng tiền sản giật dẫn đến suy thai. Con sinh ra ít nhiều cũng bị ảnh hưởng nên con bị nhẹ cân và hay mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Mẹ lo lắng không dám cho con đi chơi xa vì sợ con không thích nghi được với điều kiện môi trường mới. Riết rồi khi con gần 2 tuổi, bố mẹ cũng quyết tâm cho con đi biển để thay đổi không khí. Con gái vốn dạn dĩ nhưng khi ra đến biển thì không dám đặt chân lên cát, không dám chạm tay vào nước. Mẹ phải nhẹ nhàng, dẫn từng bước con đi Chỉ 1 loáng là con đã hết sợ, thích được tắm biển, nghịch làn nước mát lạnh mãi không thôi. Mẹ không dám để con ở dưới nước lâu vì sợ con nhiễm lạnh nên cho con lên bờ thay quần áo Trong suy nghĩ còn non nớt của con, biển thật đẹp và hiền hòa. Mỗi lần nhắc đến chuyến đi biển là con lại hào hứng kể như chuyện vừa mới xảy ra vậy.
Ðề: Lần đầu đi biển khoảnh khắc hai mẹ con vui đùa trông hạnh phúc biết bao, chúc con ngoan, khoẻ nghen.
Ðề: Lần đầu đi biển Cảm ơn mẹ Bống! Đấy là kỷ niệm lần đầu thôi chứ giờ thì nhìn thấy biển là con lao ra ngay.
Ðề: Lần đầu đi biển Cảm ơn bác! Con thích đeo kính mỗi khi đi ra đường, đi chơi thì lại càng thích ạ.