Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Anh Panda có hình mới trang 515 , mời em qua xem . Hình em tung nắm đấm hoành tráng quá.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Hôm nay em ngoan lắm chị ah vì sáng nay em được đi siêu thị với bà, mẹ và bác em nữa. Em đi mới đầu còn ngó nghiêng sau đó thì ngủ khì một giấc về đến nhà lúc nào chả biết nữa. Em up ảnh cho chị xem nhé. Vào siêu thị em kết bạn ngay với bạn gấu bông , chị thấy bạn gấu bông có dễ thương không nè Cái này về mẹ em mới để ý, chả biết em nhìn cái gì mà chăm chú thế nhỉ. Đây là bạn gấu bự nè, bạn ý to hơn cả em ý chứ. Chị có nhìn thấy cái mắt em lờ đờ không, em đang buồn ngủ đấy. Về đến nhà em mệt phờ luôn, chả hiểu tại sao vừa ở siêu thị đã nằm trên giường rồi. Hôm nào đi chơi em lại khoe ảnh với chị nữa nhé.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Ui mèo iu hum nay được siêu thị thích quá đi,mà e bạo nhỉ?con gấu bông to thế kia mà e k sợ,hồi nhỏ như e chị sợ gấu lắm lắm
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Ui em trai đi siêu thị đã quá ta, mà anh thắc mắc sao lúc nào cũng thấy em đeo cái băng đô màu hồng vậy ? Hổng sợ bị chọc giống con gái hả
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. ôi nhìn bé xíu xìu xiu iêu quá!lại nhớ nhóc của mình lúc mới xinh!bây h lớn thì nghịch quá rồi huhu!
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Em phải đeo cái băng đô mà bố bảo nhìn em giống như cầu thủ tennis vì bà sợ em bị lạnh thóp đấy ah, em có mấy cái băng đô cơ nhưng cứ lúc được chụp ảnh thì em lại đeo cái này, duyên thế đấy anh ah.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. trộm vía nhìn thằng ku yêu ghê bà ơi hihi, mà bà chịu khó đeo che thóp cho con nhỉ, trước tôi chỉ đeo cho Hươu có đúng tháng đầu tiên thôi còn sau chẳng đeo vì tôi sinh đúng hè nên nóng quá,bỏ luôn
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Bé nhà tôi mới 3 tháng nhưng cho đi siêu thị, đi chơi lung tung rồi nên phải mang măng đô cho an tâm. Bà chụp ảnh cho hươi ở đâu mà xinh thế.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. trùi ui MÈO ui em khoe hàng giống anh quá đó.hihi thỉnh thoảng sang anh chơi nha
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Tôi chụp ở Trần Quốc Hoàn , có 1 lần mua phiếu trên muachung đc giảm giá nên đến hôm sn 1 tuổi thì cho Hươu đi chụp .Bà cũng cho thằng ku đi chụp đi, tự chụp ba lăng nhăng thì tôi chụp cho con rất nhiều nhưng mình muốn từng thời kì của con có bức ảnh tử tế nên 6 tháng và 1 tuổi tôi đều cho ra hàng chụp bà ạ
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Mèo iu ơi nay c mới rảnh qua chơi với e nè,e nhìu ảnh quá.bé tí ti mà đã được mẹ cho đi chợ rùi,ngoại c thì khó tính lắm.bảo c còn nhỏ nên k cho c đi đâu hết trơn,chán ghê
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Ngoại em chịu khó cho em ra ngoài lắm cho rạn dày sương gió, em thích đi chơi lắm chị ah, một ngày không được cho đi dạo 1 lần là em hờn ngay.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. hihi vậy là nhất e rùi nhé,thế mai cuối tuần bà và mẹ có định cho e đi đâu chơi k vậy?
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Chủ nhật này mẹ cho em vào nhà ông bac chơi chi ah, thế chị nấm có được mẹ cho đi chơi ở đâu ko ah.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Mèo ui, h chị mới sang xem ảnh em nè. Trộm vía, trộm vía quá đi, em 3m mà nhìn còn hoành tráng hơn chị nhìu