Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ai cười vậy chị??? Em nào hở chị??? Chị thử dt nen ni em í vào hội xe Đc k???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em phải sorry mọi người mất rùi vì sáng nay mới cho zai út đi chích mũi 6 in 1 & uống vác xin ngừa tiêu chảy. Vậy mà trưa nay zai nhà em đã lăn ra quấy rồi chiều nay bắt đầu sốt. Để zai út ở nhà cho zai bố trông thì ko yên tâm chút nào hết nên đành mò lên đây cm sorry cả nhà vậy. Cho em hẹn tới lần sau nhé, chúc các mẹ & các con ọp vui vẻ nghe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Báo cáo các chị, sáng mai e và bé Sumeo sẽ ghé buổi sáng nha, trưa e sẽ chạy về nhà nội. Vậy là thống nhất ở quán penguin số 57 Bùi Thị Xuân Q1 phải ko? E vô quán này rùi, quá có 2 cổng vô, 1 cổng ở 57 Bùi Thị Xuân và cổng bên kia ở đường Lê Thị Riêng. Hình như e có thấy một chị nào đó nói 10h. Phải 10h ko ah? Sớm hơn 1 chút đc ko, khoảng 9h or 9h30 í.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thế là hổng có ai share taxi với mình rùi. Vậy thui thì 2 mẹ con e đi xe máy vậy. Chúc zai út nhà chị mau hết sốt nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em ơi!9g30 ở penguin 69 phạm ngọc thạch nhe!quán này đang hoạt động vậy mà điện thoại không ai bắt máy,còn quán ở bùi thị xuân thì cho số sai,và cũng k biết quán còn hoạt động hay không? thôi thì gút ở quán penguin phạm ngọc thạch.có gì liên lạc với papa dùm ,papa sẽ đến sớm đặt chỗ nhé!0989764200-0917390860
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bởi thế mới ghen tị với nhà chị, được chồng cưng quá chừng trùi luôn. Con em thì mới ăn ít à, bột thì cũng có vẻ thích nhưng thấy nước ép cam, dưa hấu& bơ thì có vẻ thích hơn. Ủa vậy cúi cùn là mai hội mình ọp ẹp ở đâu vậy chị???
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Đừng nói là hai mẹ con đi sở thú xem voi rồi về nha . Nhóc của chị nhìn thấy con voi có nói gì không?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào các mẹ Từ lâu em cũng có mong muốn được giao lưu với các mẹ cùng hoàn cảnh là đi làm văn phòng, có chồng và có con nữa Thế là em đăng kí vào diễn đàn, ôi may quá lại có rất nhiều chị giống em, em quê ở ngoài Bắc, 2 vc cùng quê luôn, hiện tại em đang làm việc ở Tân Bình, em rất mong được lam quen với các chị.Em vào đây được 4 năm rồi, nhưng cũng ít giao lưu bạn bè vì thế em rất mong có thêm bạn bè, cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong cv và nhất là gia đình.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi mẹ này mới cáu cạnh luôn, hi hi... wellcome em. Em vào sớm một hôm thì ọp ẹp với hội rồi.
Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Hai mẹ con lượn một vòng Sở thú, xong gọi papa (papa của con chứ không phải papa ... voi nha) đến đón mà nó chưa chịu về, đòi đi xe lửa. Mà hôm qua may lắm nha, mình đến thấy con thú nào cũng nhảy nhót làm trò chứ không phải toàn thú ngủ như mọi khi. À, còn vụ mẹ su nói bắt cóc trẻ con gì đấy thế là vừa đi mình vừa mình trừng trừng vào mặt những người xung quanh, nhất là mấy tên mặt mày bặm trợn, may mà chưa bị ai đánh.
Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM em mắc cười vì tưởng tượng ra chị nhìn trừng trừng mọi người..hehe @hôm qua cũng muốn đi nhưng nắng quá,mà dạo này em sợ nắng lắm rồi chị ơi!