Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Hế lô cả nhà mình, giờ em mới on đc đây.. tình hình là tối qua vìa nhà an toàn ợ... dưng mà vìa cái 2 mẹ con em ngứt luôn đến sáng nay....Lại đi mấy việc lung tung nên giờ mới về... Hôm qua gặp đc Roma, chị Phương ttt, em Phương omami và em giai Ai - Uất, rất là vui ạ... Tiếc quá vì k đc gặp nhiều bác khác....các mẹ thấy mưa chạy hết vìa nhà.. ha ha... Hẹn các bác lần ọp tới nhé!!!!!!!!
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... NHATIT nhìn trẻ trung nhỉ....Nhiều mẹ mới quá, e ko nhận diện đc hết....Bầu to to là mẹ susubum pải ko ạ..???
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Ơ thê lại đi à, bác Thắng về đến nhà muộn rồi mà ông ấy chỉ máu hát thôi, thế nên bác ngại lại chẳng đi nữa. mà không sang nhà bác lấy quạt về mà dùng à?
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... em điểm danh cái rùi lại lặn nào.....hic.....hum nay lại bận quá.............
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Chào cả nhà, từ hôm qua tới giờ tớ mới sờ được đến cái máy tính. Hôm qua sau tăng 1 tớ phải chuồn về sớm đón con nên ko đi cùng mọi người cho vụ tăng 2. Mà trời mưa nhanh quá, vừa đưa mẹ lebaoyen về qua nhà, vừa tạt vào cửa nhà là mưa ập tới. Hôm qua có mấy mẹ nhà ta giọng hát khỏe thế, nhất là mẹ phongkiet và susubum. Hoan nghênh hai mẹ con nhà susubum lắm đấy nhé, nhiệt tình với chương trình văn nghệ Hội lắm cơ...
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... trưởng nhóm mà k tham gia tăng 2 là bị phạt đấy chị nha...hẹn lần sau off cùng các chị...thanks
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Chắc chị phải nhường lại chức trưởng nhóm cho phuongttt thôi, em ấy trẻ trung giỏi giang, nhiệt tình. Chứ chị chả làm được cái gì cho hội, chỉ tham gia cho phong trào sôi động thôi... À mà phongkiet tham gia cùng hội cho vui rồi biết đâu lại nảy ra ý kinh doanh mới nhỉ?
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... ý định thì lâu rồi chị ạ nhưng bạn việc quá nên chưa có thời gian đợt này e nghiên cứu xem thế nào.thử sức mình xem sao
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... nghe chị Phương giới thiệu em tìm mãi mới ra.:">.em ở Thanh Xuân ạ, em xin xí một chỗ trong siêu thị nhà mình nhé!tình hình là trời nóng wa ạ.
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... em lên Hà Nội chưa??? Mấy hum ko có em chị chật vật kinh khủng hic.........
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... nhà em bị mất mạng , giờ mới lên được hix hix, sáng nay đến làm thủ tục thi Đh , rắc rối quá , lại còn đến muộn nó không cho em vào các mẹ ạ . Mai em thi rồi không biết có được điểm nào không đây mà giờ vẫn ngồi onl =)) =)) =)) :wave
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Úi sao chú năm nay mới thi đại học ah? Nhìn ava tưởng có con rùi, đang thắc mắc là 90 sao đã có con. Hihi
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... hic........giờ mới lội vào nhà mình đc.......hôm qua các mẹ toàn đến muộn, mình chưa kịp điểm danh hết đã phải về rồi......
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Phù u.......E mới măm xong..........hí hí.............nhà mềnh đi chơi đâu hết vắng thế này
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... em mới lên hôm nay chị ạ.cơ mà mai với ngày kia em lại đưa em họ em đi thi nữa chị ạ.chắc là em không ship liên tục được nhưng có đơn nào ở mạn lê văn lương thì ới em chị nhé.hik.ngồi đợi 3 tiếng còn mệt hơn đi ship ạ.^^
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... cả nhà mình chủ nhật đi chơi hết rùi vắng vẻ quá !!!!
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Em vừa mò đi chơi về đơi, cả ngày chả thấy khách, vừa ra đường khách gọi, bảo đang ở cổng nhà rùi, xui ghê ..^^
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Em cũng thế ,chán lắm í ,ngồi nhà chán hết cả ng thì chả sao Cứ xách xe ra đường là y rằng đt reo ....
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Ơ thế là ko được rùi, chị xinh như thế mà ko nhìn thấy à, chán cô em này quá đi mất thui[-(
Ðề: THANH XUÂN Kinh doanh Hội..........$$$.......... Hôm nay chủ nhật nhà mình đi chơi hay sao mà vắng vẻ thế nhỉ, có mỗi em à