Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bà ơi e ý bỏ bom trứng của tôi rồi, khoảng cuối tuần mới có hoặc sang tuần, e ý đi sapa. Đợt này tôi cũng dùng nhiều vì làm kem nhiều
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi vừa vào topic của em í , thấy bị khóa rồi , khóa cả nick luôn, ko hiểu có vấn đề gì ?
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. e ý cũng vừa nhắn tôi là ko biết vụ này và hỏi là bây giờ hỏi ai? mà hỏi làm gì có nick để hỏi bà nhỉ
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. 2 em gửi lại thông tin cho chị nhé, vì chị ấn xóa tn theo ngày nên lỡ xóa mất tn của baohan mà chưa kịp đọc chứ.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ , hạnh phúc thật nhiều , buôn may bán đắt...........(u)(u)(u)
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. e gái ơi cho chị hỏi này, nhà chị ko có lò nướng mà chỉ có lò vi sóng thôi. Như thế có nướng đc bánh ko vậy? e bảo cho chị với.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Sáng nay tôi vừa cho con gái bắt đầu đi học rùi! Trông cô nàng có vẻ happy lắm. Lại còn xung phong làm lớp trưởng , nhưng vì nói nhỏ nhẹ quá nên cô bảo để bạn khác làm. hi hi... cuối cùng cô bầu bạn trai ngồi cạnh làm lớp trưởng.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bà yên tâm đi, thế nào con bà cũng được làm lớp trưởng, ở trường này làm lớp trưởng theo ngày, đổi chỗ theo tuần mà.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. ngày trước con tôi đc cô chọn làm tổ trưởng, làm đc 3 ngày bạn ý lên nói với cô là (cháu ko làm tổ trưởng nữa đâu mệt lắm cô ạ), hôm cô kể mà cả cô và mẹ cùng lăn ra cười. Lúc hỏi nó là tại sao mệt thì nó bảo phải đi thu vở, đi phát vở và phát nhiều thứ khác nữa, ôm nặng lắm.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Con gái chị mạnh dạn, tự tin thế là tốt đấy...Em trai em đi học cũng thế, xung phong làm lớp trưởng, nhưng mừ cu cậu lùn quá, cô bảo nhường bạn khác...Thiế mà về nhà buồn mãi đấy
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. ngày trước con tôi đc cô chọn làm tổ trưởng, làm đc 3 ngày bạn ý lên nói với cô là (cháu ko làm tổ trưởng nữa đâu mệt lắm cô ạ), hôm cô kể mà cả cô và mẹ cùng lăn ra cười. Lúc hỏi nó là tại sao mệt thì nó bảo phải đi thu vở, đi phát vở và phát nhiều thứ khác nữa, ôm nặng lắm.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. COn nhà tôi, hôm học ở CLB tuổi thơ cũng xung phong làm lớp trưởng, cô cho làm lớp trưởng được 1 hôm rồi thấy về bảo là bạn khác làm lớp trưởng hộ con rồi. Mẹ hỏi vì sao thì cô nàng thỏ thẻ: Tại vì cả lớp tập trung, cô bảo con cầm cái bảng tên lớp, nhưng nặng quá con ko cầm được. Thế là bạn khác cầm hộ và làm lớp trưởng hộ luôn ạ! À, bà Nhung ơi, con nhà tôi học lớp cô Hương Giang, con bà năm ngoái học cô nào? Qua quan sát ban đầu, tôi thấy cô Giang có vẻ nhẹ nhàng và dễ chịu lắm. Bà có biết cô này ko?
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. hì hì hồi nhỏ e cũng thích làm lớp trưởng nhắm cơ................
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. con tôi học cô Tuyết Minh, để mai tôi hỏi con gái xem vì con học CLB nên biết hết các cô khối 1 mà, năm nay lớp 1 có bao nhiêu lớp
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. các cô dạy ở đây cô nào cũng nhẹ nhàng hết, học sinh là thượng đế mà, vừa dạy vừa nịnh đấy, phụ huynh ko phải lo lắng gì cả, bạn nào trong lớp học đuối cuối kỳ cô còn ở lại dạy kèm kô lấy xiền ấy chứ. Hàng ngày cô đều trao đổi với phụ huynh đấy nhé, bà nấm nem yên tâm đi
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà thường trao đổi với cô qua điện thoại hả bà? Tôi kể cho các bà nghe vụ đi đón con hôm qua. Chiều qua là buổi đầu tiên con đi xe của trường về, cô chủ nhiệm buổi sáng dặn các phụ huynh là có thể ra đón con sớm hơn 1 chút vì có thể buổi đầu sẽ về sớm. Tôi ra đón con từ 4h10 ( cẩn thận mà), theo lịch là 4h30 cơ. Chờ đến 4h30 chưa thấy, 4h40' chưa thấy . Mẹ nghĩ chắc đường đông do hôm qua là các anh chị đi thi đại học nên về chậm hơn 1 chút. Chờ 4h50' chưa thấy. Sốt ruột , gọi cho cô giáo đi theo xe -- điện thoại cô tò te tí. Gọi 5 lần vẫn thế. Tôi lại gọi tiếp cho cô chủ nhiệm , cũng ko được- cô ko nghe điện thoại ( chắc để trong túi xách ở cốp xe). Trời ơi, ruột gan tôi như lửa đốt. đến 5h30 vẫn ko thấy xe đâu. Mà ko dám rời bỏ chỗ bến chờ để đi tìm trên bến trên. Gọi điện cho cô em gái phóng ra bến trên. Cũng ko thấy. Đến 6h thì cô em tôi phát hiện ra cái xe đứng ở 1 chỗ chả thuộc bến nào. Tôi phi như bay đến đó. Hoá ra cả bác tài xế, cả cô trên xe đều ko biết đường nên cứ đứng ở đó chờ người nhà các cháu ra đón. Hỏi cô tại sao lại tắt điện thoại thì cô bảo" Ơ, mình có tắt đâu nhỉ???" . Mà sao cô chả biết đường gọi cho phụ huynh học sinh cơ chứ! Èo, thất vọng hết chỗ nói. Sáng nay gặp cô đó, cô rối rít xin lỗi và hẹn hò lại rất cẩn thẩn.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. ừa thất vọng thật lại sợ con mình có chuyện hic hic sao mà vô trách nhiệm thế............ Định tháng 9 này bắt đầu cho baby đi học đây chẳng bik nó khóc lóc ầm ĩ lên ko huhuuh