Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe vào khoá cưả đi ngủ cái, chắc cả nhà đi ngủ hết roài, hic, chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe còn sót em chị ơi hội phó đóng cửa nhé pà chị lên lịch off thông báo đầu trang nhé
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe bác nè máu lửa quá em mà đi em cưa ngay bác nè về làm tài xế
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Hôm nào tổ chức cái nhể ,bác nào còn độc thân thì mới cho tới .
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Ha ha, bắt lại làm bằng chứng nhé, Ai Uất chết với em Pink nhé!!
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe mẹ bé zin toàn gọi em là Ai uất thế nhỉ , cứ gọi em là izzi được rồi hahaha :wave . @ Pink : Đang muốn xin chết đây :wave
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe @Pink : sợ không chết được ý chứ hahaha :wave . À mà mình sắp nghỉ việc rồi đang muốn tìm việc gì đó buôn bán rồi tập trung đi học , mẹ nào có việc gì thuê em , buôn bán hay, chạy xe cũng được
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe e đang đi làm chẳng có time lên diễn đàn các bác chém ác liệt thế
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe làm gì thế cho anh ké chân được không , đang chán đây
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe em xi' xớn cái chân hội viên vậy Họ tên: Trần Phương Nick LCM: tuntuntoto ^.^ Nick Y!m: tranphuong87_hn ĐC: Hà Nội báo cáo cả nhà là em sinh năm 87 ,đang là SV năm thứ 4 BK_HN (trượt 1 năm nên đi học muộn ạ) em vào vấn đề chính nhé : em vẫn đang độc thân và chưa có người yêu ạ
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Có phải câu lạc bộ bất động sản không em? Hình như ở Lê Văn Lương kéo dài
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe có ai ở đây tiếp chiện mềnh ko nhỉ? tự dưng thấy bùn bùn
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe em làm ở sàn vietland,học việc thôi mà ngày nào cũng ở đó
Ðề: CLB những người độc thân vui vẻ ! hehehehehe Học về bất động sản cũng hay, chị có ông bạn bên câu lạc bộ bất động sản rủ qua bên đó học việc nhưng chưa biết có đi không. Bên đó thì không khắt khe thời gian quá