Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi các mẹ, tình hình là rất tình hình,hôm qua em và đứa bạn thân co đi biển và chụp hình thi mới thấy mình vừa mập, xấu, già so với nó(nó cưa chồng), ghen tị quá cơ nó công việc thì nhàn, người nhỏ gọn còn mình suốt ngày bận bịu với cty, con cái, gia đình.(ngày em chưa chồng đâu đến nỗi lúc nào cũng hơn nó)Vì vậy em quyết định phải làm cuộc cách mạng Rất mong các mẹ có kinh nghiệm tư vấn dùm em - em sn 85 1 chồng 1 con gái gần 20 tháng tuổi, sinh con đã lâu mà ko tập tành thể dục, ăn it nên da xấu,người xấu - nay em muốn cải thiện tình hình đôi chút, xin nhờ các mẹ tư vấn (nhất là mẹ nào gần chỗ em KCN Tân Bình) :địa chỉ làm lại mái tóc xoăn (em làm từ hồi tết) đẹp và chất lương chút xíu , phương pháp giảm cân, cách mặc đồ vì v2 của em hơi bự rất mong các mẹ giúp em, chứ không xã nhà em lại chê chưa già đã xấu thì tội em lắm hu hu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hum qua ọp ẹp Giao lưu với 3 mem moi vui ghê .... tiec cho family shop , mấy chị em 888 999 đến gần 3h chiều mới tan đàn sẻ nghé ... Hihihi
Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Lần ọp này chị em mình chụp hơi bị nhìu hình chị nhể.... Hum nay sn xã em .... Mai mốt rảnh up lên liền hum qua mấy giờ chị về???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM xã chị cưng con hơn em ơi[-(!cho con ăn bột là phụ họa thôi,chứ sữa vẫn là chính đến khi nào con chịu ăn thì lúc đó cho bột là chính,sữa là phụ.. mà e cũng k lo con em nó thừa hưởng gien giống em là hok có còi được đâu..op rồi đó hình chị và nhung giữ nè!
Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Bắt đền em đó,chị nhớ mỗi cảnh chụp 2,3 kiểu vậy mà mất hết ,từ lúc hỏi chị nút cancle đâu.....4g30 chị về,ghé nhà mẹ chị ,mẹ chị chưa về chạy ra phở Ta ăn,báo hại k có tivi cho xã coi đá bóng,hic mặt ổng buồn như bị mất cắp.Cái quán phở to đùng,hiện đại vậy mà k có đúng là khác người.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị nghĩ lại cũng thấy chết cười, cứ trừng trừng nhìn, không khéo bọn chúng lại tưởng chị có ý đồ gì. Về kể cho papa nó nghe, papa nó bảo biết vậy mà còn dẫn con tôi đi.
Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Vui lắm, con còn không muốn về nữa cơ. Chưa gì hôm nay đã đòi đi xem con voi nữa rồi đấy. Bé chụp nhiều hình lắm nhé, hôm nào rảnh up cho các cô coi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào các chị e ở SG, cho mình gia nhập hội với nha, xin chỉ giáo! (nhiều trang quá, đọc ko suể) hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi chào các mẹ SG, em cũng ở SG mà hôm giờ hem biết có hội này, hôm nay nhờ chị apsavn giới thiệu em mí biêt có hội này, cho em gia nhập với nhé
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì vào trễ 1 tuần cũng chưa chắc nhà này có ọp ẹp mừ, đọc lướt qua thấy có dẫn bé cưng đi hử, 2 mẹ con ọp xong lúc nào mừ còn thời gian 9di sở thú thế???
Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Hả, nhìn trừng trừng vào mặt mấy tên bặm trợn hử, thế có tên nào lại làm quen" cho anh xin số phone" 2 mẹ con k???(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hỏi nick mesusu76( ng luôn có n phương pháp ăn kiêng), nick pa pa( cũng khá n kinh nghiệm), nick đĩa thể dục( chuyên nghiệp lun), nick beautyfully shop( mỹ phẩm dưỡng trắng da), nick Me Khai Khoi, Smilemaker( những hội diên mứi xinh đẹp, chưa gặp mẹt mừ đã được nghe khen), nick m2m_ fashion( luôn biết giữ dáng), hỏi tạm trước mấy nick của các vị này đi, bữa nào quỡn lùng sục nick hội viên nào trùm mấy vụ này nữa lôi ra" chỉ điểm" tiếp choa:finga::finga::finga: