Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em đâu lo vấn đề ấy, lo nó béo phì thoai, hì hì hì Hìh ọp giữ mà k thấy tung lên hen!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM " nhiều trang quá, đọc ko suể". Thế hử, thế thì có nội qui mứi, thành viên mứi dô thì phải đọc hết từ treng 1 đến trang nì( lăn cho nhanh k bị uýnh) kakakakaka:axe::axe::axe:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM À được Apsavn giới thiệu hử, thế được báo nội qui nhà này chưa, có cần gửi bảng danh sách đọc ngâm kíu chưi hôn:axe::axe::axe:
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Người ta nói không sai, mấy tên bự con là mấy tên hay bắt nạt người khác mà.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM May mà nó không hỏi, chứ nó mà hỏi là cho số của Sure liền à. (Mấy thèng đó gặp Sure xong chắc giải nghệ luôn quá)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Choài ơi là choài, đã xin bản quyền chưa mà nhắc tên tôi ở đây hả choài, pải pạt thoai hahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @ Chị Sure: Em nhờ chị Nti gởi đồ cho chị rùi đó nhen! @ Chị Nti: Cám ơn chị nhìu nhé! Mưa gió bã bùng mà ráng đi giao hàng cho em, lại bị nhờ nữa!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM À quên! Nhà mình rảnh đá đít giúp em mấy cái topic với nhé! Đang chăm con nên ko có tgian chăm topic! Tks cả nhà!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Đá đít giúp xong rùi có được ôm hôn thắm thiết không mẹ nó ơi hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Hahahahaha, cần gì gặp, nghe giọng cười của Sure cũng đủ để tụi nó suy nghĩ roài, hố hố hố!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Theo luật thì khi nào sử dụng mứi tính chiện bản quyền, còn mứi nhắc thì chưa. Mà cho dù cò dùng, hổng xin cũng đâu mần cái chi được hè, hé hé hé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ok em. Hôm qua mưa quá nên chị cũng bảo chị Nti đừng ghé, khu nhà chị ngập k khác gì miền trung thương yêu luôn!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM K những ôm hôn thắm thiết mà còn nắm quần níu áo, kéo tới kéo lui khi nào te tua mới cho về nữa đó:axe::axe::axe: Thay mặt A Xù củm ưn cả 2 bạn:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm qua, em đi ngoài đường mưa tát vào mặt gió thổi cuồng cuộn , nhưng mà chưa thấy đá chị ơi.