Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Tớ cũng bị đau dạ dày nè, nhưng cũng phải cố thui hehe, sáng sáng làm 2 quả trứng vịt lộn, ko thì bát phở....cố ăn nhiều vào bạn ah
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Em vào trang web này thử viết tên con ra và năm sinh của bố và mẹ vào những ô tương ứng , xem xem tên đó có hợp ko? http://phongthuy.vietaa.com/default.asp?action=tools&luachon=hoten Chồng chị đặt tên xong chị vào đó xem thì thấy tên con khá tốt ... nên chọn luôn, còn cái tên chị chọn cho con thì ko tốt nên bỏ hihi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Ui, em cũng bị đau dạ dày, đêm hôm qua đau quá mà chồng lại lục đục dậy sớm đi coi thi, hẹn chuông đồng hồ mấy lần, thành ra chẳng ngủ được mấy. vài bữa nay hình như do ăn nhiều vải nên em còn bị nóng cổ nữa cơ ạ. Còn bữa chính cũng chỉ 2 lưng cơm thôi, một ít hoa quả tráng miệng, còn lại chẳng phụ thêm gì hết, lười uống sữa bầu. Trốm vía bé nhà em cũng được 1.2kg ở tuần 27 rồi.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Em cũng vô trang này nè chị nên mới biết là tên Tường Anh ko đẹp, bị xung,. Còn tên Phương Trinh là được 8/10 hihihi. Nhưng em chỉ sợ tên Phương Trinh đanh đá thoai
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Tớ nhìn thấy vải là chạy xa, ko dám ăn. Chồng thì cứ bắt ăn 1, 2 quả để cho con biết mùi vải ạc ạc
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Hihi bé nhà chị tên cũng đc 8/10, vậy là ok rồi. Còn tên đanh đá cũng chẳng sao em ạ, đanh đá sẽ ko bị bắt nạt hihi ... đùa vậy thôi chứ đanh đá hay ko còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không phải do tên đâu em.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Chị cũng sợ vải lắm ... có khi mấy năm nay chả đụng quả vải nào. Chị ko thích ăn gì là chồng cũng ko ép ăn, nhất là vải thì có ép chị cũng ko ăn hjiihi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Hiiii, nhà em thì có chị gái ngày xưa khi mang bầu kén ăn lắm nên giờ con cũng ít ăn lắm. Bây giờ em mang bầu cả nhà luôn động viên: cái gì cũng phải ăn 1 ít cho con nó biết hic hic
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không ơ nghe em nói thế lại thấy lo lo con sau này biếng ăn ... tối nay về ăn thử mấy quả vải cho con biết mùi vậy :d
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Hiii, em bị đau dạ dày, phải hơn 10 năm ko ăn chuối, thế mà giờ cũng ăn chuối đấy chị ah, mình ăn miễn sao ko thấy bị táo hay hiện tượng gì thì là con cũng tiêu hóa được, mai sau con cũng ăn được
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Tên Phương Trinh cũng hay nhưng tớ thấy cũng hơi đanh đá....hì...hì
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Em cũng thấy cái tên Phương Trinh gợi đến cái cô "làn da nâu, làn da nâu" nên thấy nó hơi đanh đá. Các mẹ lo xong vụ làm hồ sơ đẻ chưa ạ? Có ai định đẻ ở PSHN không cho em xin tí kinh nghiệm với.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Nhà này đẻ ở PSHN đây, để sang tuần 35 này tớ vào xem thế nào rồi thông tin cho cả nhà nhé. Nhanh thôi vì mình đang ở tuần 33 rồi hihi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không hihi, hy vọng cố gắng hết sức có thể còn ko đc đành chịu thôi. Nói chung bầu tập 2 thấy uể oải nhỉ. Nóng trong người + thêm thằng anh ăn uống vớ vỉn + BMC nói mình làm ức chế đủ thứ. Haizzz mệt quá cơ. Còn tên con mình chẳng nghĩ ra đc tên nào, sao dạo này thấy tên nào cũng trùng hết chứ lị hic hic
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Tại dòng họ lâu đời nên trùng nhiều. Tớ cũng thế, chọn được vài tên toàn bị trùng nên cuối cùng chọn tên Trí (bố nó bảo sau này đi học sẽ bị bạn gọi là Chí Phèo cho xem). Tớ cũng oải rồi, con thì ngày càng bướng, chồng thì ngày càng khó nói chỉ thích cãi nhau thôi, người thì nặng nề, thời tiết thì khó chịu. Các cụ ngày xưa giỏi thật đẻ đến chục người con. Khâm phục... khâm phục.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Vâng, em lót dép chờ tin bác nhé, em cũng định 2 - 3 tuần nữa đi làm hồ sơ là vừa, sợ muộn quá con em đòi ra sớm lại mệt. Bác định đẻ A2 hay D3 thế, tìm hiểu giúp em cái vụ chuyển BHYT thế nào nhé.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Sao phải chuyển BHYT, cứ đi đẻ thì vào cấp cứu thôi pho to sẵn cái thẻ BHYT đi và CMT nữa. Còn đi khám thì hãy quên cái mùa xuân khám BHYT đi nhé, cho chờ mút mùa. Chỉ cần đẻ thôi nằm mấy ngày có BH là oki rồi ko cần chuyển viện.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Đấy chính MC mình nhé, đi xem tên cho cháu thì người ta bảo lấy đệm của bố là Khánh, đặt tên cho con là An. Về bắt mình đặt là Khánh An, mình bảo Đức An đc không thì kêu ko oki. Thì theo các cụ đi xem cho đỡ nhức đầu. Đến đầu năm vừa rồi làm lễ vào hè về quên ông bác chồng ở quên kêu trùng phải gọi lái đi, về bảo gọi là Ân. Mình nghe đã ko thích rồi. Đến chồng mình còn bảo thôi lâu rồi các cụ đại xá với lại trùng tên nhưng còn đệm nên ko sao. MC cứ thích gọi là Ân, mình ko nghe. Vẫn An là An. May mà cháu là An thì thành Ân, nhỡ cháu là Phan thì thành Phân à bực mình nhỉ. Đúng là ngày xưa các cụ sao đẻ nhiều con thế, bố mình là con cả, dưới bố là 11 cô chú hoành tráng chưa. Chỉ ăn với đẻ hết đời luôn sợ thật. Cô út nhà mình bằng tuổi thằng em con chú sát bố mình hihi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Tớ cũng đang muốn tìm hiểu vụ này nè, tớ có BHYT nhưng ko biết đẻ A2 hay D3 thì khác nhau ntn nhỉ? Mình thì muốn đẻ A2, nếu để dễ, cho nó tiết kiệm hihihi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Trộm vía, các cụ nhà em thì có hỏi ý kiến cũng bảo: thôi, tụi bay tự đặt đi, bố mẹ biết gì mà đặt nhưng tránh tránh những cái tên họ gần ra là được. Bây giờ em toàn gọi con bé con là Jun, bảo đứa cháu gọi là Jun, ông bà cũng chẳng ý kiến gì, cũng gọi theo hehê. Lại còn trêu: là Giun đất cho dễ nuôi