Nhà bạn không gần biển? Không vấn đề gì! Hãy xem qua 5 cách thú vị, giúp gia đình bạn đùa giỡn với nước mà không liên quan đến việc bạn đang ở đâu. Bóng bay nước Nếu bạn nhắm mắt và nghĩ lại, bạn có thể hoàn toàn nghe thấy tiếng la hét, nô đùa của những đứa trẻ đang đùa nhau bằng những quả bóng bay nước. Và đây là lý do cho điều đó: Cuộc chiến bóng bay nước thật sự thú vị và vui nhộn. Tại sao không để cho con bạn thưởng thức niềm vui này? Súng bắn nước Nhược điểm duy nhất của cách dùng bóng nước là, cuối cùng những quả bóng sẽ vỡ và các bậc cha mẹ phải đi thu dọn. Súng bắn nước thì không như vậy. Nó có thể nạp đi nạp lại nước nhiều lần và kéo dài mãi niềm vui cho buổi chiều nóng nực. Bể bơi nhỏ Bể bơi và mùa hè luôn đồng hành với nhau. Đương nhiên, việc có một bể bơi ở sân sau là một điều tuyệt vời cho lũ trẻ. Nhưng đừng lo lắng, bạn không cần phải có một chiếc thật lớn. Bể bơi mini là lựa chọn tuyệt vời, trẻ hoàn toàn có thể đẫm mình mà không có các nỗi lo về nguy hiểm hay chi phí bảo trì, như các bể bơi lớn. Bể bơi lớn Dĩ nhiên, nếu bạn thật sự muốn bơi ở trong nước thì bạn phải có bể bơi đủ lớn, điều đó chắc chắn thật sự tuyệt vời. Nhưng bạn cũng nên biết rằng, có cần phải được bảo trì định kỳ và tốn một khoản chi phí ban đầu lớn. Nếu không đủ điều kiện, gia đình bạn hãy cùng nhau ra các bể bơi công cộng hay tư nhân vậy. Vòi phun nước Bạn có thể chọn những loại vòi phun nước khiến lũ trẻ mát mẻ, ướt sũng… và vui nhộn. Có hàng nghìn loại vòi phun nước tuyệt vời như vậy. Bài: Lê An (theo Sheknows)
Ðề: Đi biển... ở nhà Hihi, em hay cho 2 đứa nhà em mỗi đứa ngồi 1 chậu tắm ở ngoài sân, mặc áo bơi, đầy đủ bóng, xẻng, xô chậu. Vui túy lúy đỡ phải trông.
Ðề: Đi biển... ở nhà Chao ban, Y tuong cua ban hay va phong phu nua, thuc hien duoc no cung cong phu day nhung dau sao cung rat thu vi ! Phai chuan bi ngay Be boi mini phu hop voi minh thoi. Cam on !
Ðề: Đi biển... ở nhà hihi. Chào các mẹ. Mình là thành viên mới, nên cái gì cũng thấy bỡ ngỡ. Mình post bài lên, xong rồi không tìm thấy nó đâu cả để theo dõi và trao đổi cùng các mẹ. Hôm nay mới khám phá ra được 1 điều đơn giản, thế mà với mình, không dễ tí nào. Mong các mẹ chia sẻ và giúp đỡ mình nhé. Tks.
Ðề: Đi biển... ở nhà có khi em cũng như chị, có khi lại hay, không phải trông. nhưng em chọn chỗ bóng cây nhưng vẫn có ít nắng lọt qua thì an toàn cho bé hơn.
Ðề: Đi biển... ở nhà mình thì ở Hải Phòng , cho cu ra Đồ Sơn : xuống nước thì ko cho bố đỡ nên uống nước liên tục , không chịu dẫm xuống cát vì cứ đặt ku cậu xuống cát là kêu " bẩn, bẩn " dỗ dành mãi mới chịu nghịch cát ( hấp thế ^^ ). Nên cách hay là dùng bể bơi gia đình , nhà không rộng thì chỉ cần cái bể 150 x 80 x 50 ( bể chữ nhật ) hoặc 100 x 30 ( bể tròn ) là ok rùi . Thấy trên mạng còn bán cái bể to xù 10tr ...hic ... Cái hay dùng bể trong nhà là không mất thời gian đi xa, an toàn, lại có thể tắm trong bể nước ấm ( vì bé chơi lâu dưới nước lạnh thì mình nghĩ là không nên), rất chi là tiết kiệm. Mà trong lúc bố chơi với bé, mẹ có thể chuẩn bị tí hải sản thì đâu khác gì đi biển nhỉ ^^!
Ðề: Đi biển... ở nhà cho con chơi ở sân dưới bóng mát ấy mấy mẹ, chứ chơi trong nhà thì con nó nghịch tung toé nước hết. k ccho con chơi trong fòng tắm, trang trí như biển ấy.
Ðề: Đi biển... ở nhà Nhà em gần biển nhưng mãi đến khi bé 8 tháng hơn mới dám dẫn bé đi. Bé sợ hãi ôm mẹ cứng ngắc nhưng vẫn không khóc và cũng nhìn dáo dác xung quanh xem xét mọi thứ, thú vị lắm.
Ðề: Đi biển... ở nhà Chị vừa mới đi về đây thích ơi là thích. Nhà chị đi cửa lò cuối mùa nên cái gì cũng rẻ