Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Sóc boy ơi, mấy cái đĩa Xuân Mai chị mua của nhà Kiss xem thế nào, chất lượng có ổn ko?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he..đĩa DVD Xuân Mai ý hả, hình thì cũng được nhưng mà tiếng hơi bé em ah, chị ko dùng loa rời nên nghe trực tiếp loa của LCD thôi, chưa thử xem nghe loa rời thì tiếng có to hơn ko nữa, có 1 đĩa của chị bị lỗi đang chờ đổi lại đấy, Bee nhà chị nó thích nghe Xuân Mai nên chị mua thử mấy đĩa về cho con bé nghe, 12k/đĩa mà giao tận nơi free ship đấy em ah!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao 17h thì chị hết giờ làm, sáng thì toàn đi muộn, trưa phi về nhà nấu cháo và cho thằng ku Sóc bú nên chiều lại toàn đến muộn, he he..
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em hôm SN ở CTy cũng đặt ở đấy, giá cả cũng ok và chất lượng ngon...Hi hi, thèm quá...Gia đình thì hơi nhiều thật...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, cái bánh trông thế mà ăn ko hết ah, chị cứ tưởng bánh 3D trông be bé thế thì xơi hết vèo, he he, bao nhiêu tiền thế em, em comment xem bánh nhà Vanila với bánh nhà chị Nguyệt bên nào ổn hơn hả em?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lượn vào nhà cho đỡ nhớ. Giờ công sở sắp hết rồi, chuẩn bị về với con đây, bi bi các mẹ nhiều chuyện.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he..chị cũng chuẩn bị lượn đây, về nhà cho thằng ku Sóc ăn sữa rùi cho nó đi ngủ, nó dậy còn cho nó ăn cháo nữa, chính ra đi làm nhàn thân hơn về nhà chăm con, tại cái thằng ủn ỉn nhà chị nó đang lười ăn, cho nó ăn mệt chết, he he..mẹ mìn quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vì nhà em mọi người ko thích ăn đồ ngọt nên ko cắt miếng bánh dày mà toàn cắt miếng mỏng. Cái bánh đấy kích thước cũng khá to, dày (32x14x10cm). Kem thì là kem bơ nên hơi béo hơn cái Kitty kem tươi em đặt hôm trước (cái này là theo khẩu vị của em). Nếu nhỏ như cái Kitty hôm trước (đường kính 20cm) thì vừa đủ (vì mọi người thích ăn hoa quả, bọn trẻ con lại thích bim bim....hơn). Cái nhỏ hôm trước là 260K, còn cái ôtô hôm qua là 350K (màu đỏ và nâu là 350K, các màu khác là 320K)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao heeeeeeeeeee...giống xã em quá,nên em chỉ đặt 2 cái cho em và con thui,kệ lão ta
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vào nhà mới phát, úy trời, các mẹ xây nhanh quá! Chào cả nhà nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào buổi tối cả nhà......hôm nay ba nuôi lên chơi tặng cho PP hộp sữa 1,8kg...heeee thế là đỡ cho bố mẹ 1 khoảng. Ba nuôi PP mới 20t....hehehe, nghe nói có quen tiếp viên hàng không nó đang liên hệ nhờ mua sữa xách tay từ Mỹ về cho PP. Mà vc em đang phân vân 1 là ngại vì nó ko lấy tiền (rẻ hơn sữa ở vn mình), 2 là ko biết PP nó uống nó có chịu ko nữa...Nên cứ nói nò lấy hộp nhỏ trước xem sao......của cho là của lo...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chào cả nhà,chúc 1 buổi tối vui vẻ nhé,hôm nay các mẹ ko ai online à???chắc bận tập thể dục với ba rùi heeeeeeeee
Hế nhô cả nhà. Hôm nay cả ngày em ư vào dc LCM, mạng làm sao ý. Em mệt quá ứ lội dòng dc. Có bác nào làm từ thiện tổng hợp hộ em cái. Vụ áo đồng phục sao rồi ạ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ko phải đâu em cái mạng nó die hoài các mẹ chán nên ko thèm vào nữa đó mà...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đúng là chán thiệt luôn,mai em đi bv nè,huhu...sợ quá trời luôn bs bảo phải mổ thôi,nhưng em mà mổ thì ai chăm BB đây,chắc lạiúuống thuốc kèm châm cứu thôi,em sợ đau lém
Ðề: Re: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao Chưa đi đến đâu hết mẹ titi ơi......chưa thống nhất màu mà...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ơ, có thêm một em Nấm nữa hả cả nhà ơi. Sắp thành rừng Nấm rồi nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em bị sao mà phải mổ đấy? Hôm trước bị ốm thôi mà.
Ðề: Re: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao Nhìn chung là ai cũng thích nhưng vẫn còn tranh luận về màu sắc. Để khỏi cãi nhau nhiều, đề nghị các mẹ làm một quả áo màu tam thể đi. Thế là đầy đủ các màu, đỡ bàn luận nhiều.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em thấy k cứ đĩa của Xuân Mai bọn trẻ mới thích đâu. Trước em cứ tưởng con bé nhà em chỉ nghiện Xuân Mai. Ai dè mua đĩa ca nhạc thiếu nhi thời xưa về cho nghe, nó cứ há mồm ra xem thôi. Đã thế học được khối từ khi nghe ca nhạc đấy. Ca nhạc thiếu nhi thời nay em k thích bằng bọn Hiền Thục, Mây Trắng hồi bé tí ti hát trong đội Nhà Văn hóa thiếu nhi ấy. Nghe nhí nhảnh mà nhiều bài cũ hay hay.