Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hwa bệnh nằm cả ngày nên hnay vào nhà sớm cái coi! nhâm nhi ly cà phê sữa cho tỉnh táo cái nào..........hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà định nhâm nhi cà phê sữa một mình đấy ah? Tưởng vào nhà sớm thì pha cà phê mời mọi người chớ,hehe.........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhưng mà mấy cái đĩa thể loại đấy giờ biết mua ở đâu hả em? Con bé nhà chị thích nghe ca nhạc chứ thực ra ko nhất thiết phải Xuân Mai. Ông ngoại mầy mò lên mạng download tập hợp lại có khi phải đến nghìn bài hát ca nhạc thiếu nhi, các bài hát ru...rồi ghi thành đĩa DVD cho con Bee nhà chị (tính ra tiền tải từ trên mạng xuống đắt gấp trăm lần đi mua đĩa ở ngoài nhưng ông ngoại thích tự làm cho cháu cơ, hihi), ấy thế nhưng mà toàn file mp3 nên chả có hình, hic, hồi bé chị vẫn cho nó nghe nhưng giờ nó thích xem cả hình cơ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ah uh đúng rồi, bánh mà trang trí cầu kì ko làm kem tươi được, ăn kem bơ thì ngấy hơn, chị cũng thử cả hai loại này rồi, bánh kem tươi ko làm cầu kì được như bánh kem bơ đâu em ah, nhưng mà nói chung chị dù đã béo mà vẫn thích ăn bánh gato kem, he he..sáng ra nói đến bánh làm thấy đói bụng thèm quá, chẹp chẹp
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em Hiếu bị sao mà phải mổ vậy? Chị k nghe nói gì hết.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao heeeeeeeee hum qua iem ko onl được.......... hành kinh đau bụng vật vờ lắm.............. hic hôm qua pà trang gọi tôi j thế
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nhà mềnh đâu cả rồi....................... ngày onl thì hẽm thấy
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vào điểm danh buổi sáng cái nào...giờ đi siêu thị tí...chút về 8...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao sướng ghê hén........................................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí, mẹ con em lại dễ thế k biết. Em mà giao con cho cả bà nội hay bà ngoại trông, em đều yên tâm hơn cả em trông. Khi có em hay bà là chồng em ỷ y lắm, nhưng chỉ một mình ổng trông con thì cũng đảm, tất nhiên trừ việc cho con ăn cháo vì đến em còn nhiều lúc phải pó tay. Hay chị cứ thử 1 ngày buông con ra xem, chắc chắc con vẫn rất ổn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he..như chị đây này, chị cũng phải buông thằng Sóc để cho con bé lớn đi chơi, hoặc là buông con bé lớn để chăm thằng ku Sóc nè. Giao cho bà nội thì chị cũng yên tâm vì bà kiên trì cho cháu ăn tốt hơn là chị, chị ko đủ kiên nhẫn vào các giai đoạn con lười ăn ý, stress lắm, bà ngoại thì cực kỳ cẩn thận nhưng bà lại yếu, bà mà chăm cháu một hôm thì cháu ổn còn bà mệt phờ, ke ke..Chồng chị dạo này ko kiên nhẫn chăm con như hồi trước nữa rùi, ghét thế, hồi con Bee còn bé thì ông ý chăm con tốt lắm cơ, gần đây ông ý chả kiên nhẫn nữa, cho con lớn ăn cháo thì vẫn cho, còn cái khoản cho con lớn ăn sữa hay cho ăn thêm cái nọ cái kia thì ông ý lười rùi, thằng ku Sóc thì ông ý toàn tránh ko cho nó ăn, chắc sợ nó bám như đỉa giống con bé lớn, hic
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ha ha, em ứ có bà nào cả, con em cũng đi từ 6 tháng tới giờ....Đành rằng là không muốn phó mặc cho giời, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép ôm con thì cùng đành lòng thôi, hức hức...Cũng may mà con em nó cũng không kén người trông nên em cũng đành dạ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em bị viêm bao khớp ngón tay chị ui,nó hành đau nhức quá trời,sáng kiu ông chồng chở đi bv mà ổng trùm mền ngủ tiếp,bực ghê,chiều nay mới đi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic vậy ko dc ăn thức ăn có đạm vs tinh bột roài
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhưng mà trộm vía ku Sáo ngoan ngoãn bụ bẫm, hai đứa nhà chị đứa nào cũng lười ăn và còi dí dị nên cũng sót ruột lém, chị cứ vướng đứa nọ thì bỏ mặc đứa kia vậy
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em cứ kêu đau ko làm được gì hết, mặc kệ cho ông ý làm xem ông ý còn trùm mền được nữa ko
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, em cho là con nít nó biết đấy, nếu mà mình yêu chiều nó là nó ỷ y....Bọn nó chỉ sợ cô giáo thôi, có khi đi lớp lại ngoan ngoãn, chịu ăn hơn...Em Thỏ Nâu đấy, đi lớp ngoan và ăn tốt hơn mà...Dũng cảm tý xem thế nào chị...2Y em cũng cho con đi trường...Gửi tư cũng chả thích lắm đâu.....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vợ đau mà ổng thờ ơ vậy hả? Đáng tội quá. Sao hôm trước em mệt ổng còn biết đưa thuốc cho uống, hnay lại giở quẻ. Em làm mình làm mẩy lên, bực thật.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thôi đành chị ạ. Mình còn k kham nổi khi con lười ăn, mà khi con chịu ăn tí cũng phải dụ dỗ đủ kiểu mới hết suất, k trách mấy ổng được roài. Anh chị sống chung với ổng bà cũng tốt rồi. Ùa, mà em thấy rằng ông nào cũng thích con trai bám chứ nhỉ? Đi đâu cũng ôm con trai khoe mà? Bọn em chỉ có 2 vợ chồng thôi, có việc cần mới sang nhờ vả bà ngoại. Vì thế đi làm về đón con là 2 mẹ con chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Cuối tuần rồng rắn nhau sang bà, bà trông thì mình vi vu thoải mái, trộm vía, con em cũng như anh Sáo, ai mà quen cũng chơi hết.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con bé lớn nhà chị đi trẻ từ 15 tháng rùi em ah, còn thằng ku Sóc ở nhà với bà nội thôi, tầm chiều tối hoặc cuối tuần mà bắt chị đánh vật với hai đứa thì được đứa nọ mất đứa kia, bình thường thì có bà nội hoặc bố nó giúp nhưng lúc nào trục trặc ko có người giúp thì oải gần chết