Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Giờ chị Tú cho cu Minh đi nhà trẻ được rồi chứ đâu cần phải gửi bà trông trẻ nữa. À, đang mùa dịch TCM, ớn quà. Em đang nhờ bà nội lên trông thêm ít ngày rồi mới cho Kem vào trường lại.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao qua tháng 9 nhé........... e cho jer đi sg khám tổng quát rồi về là đi trẻ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị cũng bị thấp khớp đây, chân cẳng mỗi lần co vào, duỗi ra là kêu răng rắc ý....nhưng cũng bỏ thuốc lâu rồi, tiêm và uống thuốc từ hồi bé tí đến năm 22 tuổi mới dừng. Giờ thỉnh thoảng trở trời là lại nhức....hức hức.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Gần nhà chị nó k nhận trước 2Y em ạ, muốn con đi lớp bây giờ phải đi xa xa tý cơ...Cũng muốn cho đi lớp cho biết nhiều, ở nhà với bác thì chỉ quen hàng xóm nhà bác là nhiều thôi....hàng xóm nhà bác nó chào tới tấp, còn hàng xóm nhà mình nó chả biết mấy.... Hihi, một đứa cũng thấy nhọc chị ơi..
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Welcome cả nhà em vào SG nhé. Mà sao phải vào tận SG khám tổng quát hả em?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bệnh này em cứ tưởng khi bước vào tuổi trung niên mới bị thôi chứ? Ai dè chị với em Hiếu bị từ bé cơ à?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lamchame cũng ổn định rồi sao thấy các mẹ vẫn rụt rè vào thế nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đó là phụ chơi là 999999999999999999999999999999
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đang giờ nghỉ trưa mà em ko nghỉ hả Giang?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao he hhe h mình đặt nick name đi...................... pp là trùm nhìu chiện......... mẹ kem là nhà cọp nhìu chiện là sao ta
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bé cũng bị nhiều lắm em ah, chị bị từ hồi mới học cấp 2 cơ, phải tiêm và uống thuốc mười mấy năm đấy
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế mình là gì nhỉ, mẹ Sáo là gì nào?????
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em có nhận nhìu chuyện gì đâu chị, ăn cắp giờ Công sở tý ty thôi mà...hi hi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bạn uống thử thuốc khớp Mỹ chưa. thử các loại triple plex, move free, glucosamin xem sao
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hết con bệnh rồi đến mẹ bệnh. Nhà Nam Anh dạo này chán nhỉ. Xem có hạn gì k?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic nhà ccd như đại lý bệnh ý...................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ra ngoài hàng băng đĩa đầy mà chị. Em cũng chịu khó lùng sục lắm. Xuân Mai thì em có cả mớ rồi. Bây giờ đang tìm mua đĩa ca nhạc thiếu nhi cũ cũ cho con nghe. Các bé bây giờ hát k thấy nhí nhảnh như ngày xưa nên k thích. Xem phải có hình bọn trẻ mới thích, nghe tiếng k con em nó k thèm nghe cơ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao iem thì chắc siêu tên lửa chẳng nghĩ ra cái nào hợp hơn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chắc phải đi khám lại để uống theo đơn bs kê thôi, tớ chả dám uống thuốc linh tinh đâu Cám ơn mẹ nó nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị k biết buông cho ai đấy chứ. Nhà có người đâu em. Trông chờ mỗi bà ngoại thì bà cũng đang làm kinh tế bận lắm. Lắm lúc bị nhức đầu muốn nằm nghỉ mà k được, tủi thân ghê.