Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ha ha..thế hóa ra các mẹ thành nhợn hết ah , mẹ Sáo khéo tưởng tượng wa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao heeeeee lắm nhợn thía à...............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thì ngoại trừ mấy mẹ nhà mình mình dây cây cảnh người đẹp như mẹ chip hart, mẹ Jr, mẹ PP...thì các mẹ béo ú như mẹ Sóc boy chẳng hạn, các mẹ đang có nhu cầu tiêu mỡ ý, chả nhợn thì cái giề, hê hê
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao PP nó ko chịu ngủ lúc 7h đâu, hồi nhỏ sớm lắm cũng 8h. Giờ thì sớm lắm cũng 9h30...Dù ban ngày hôm nào hắn ngủ 2 tiếng thôi thì tối cũng 9h mới ngủ...Đấy chứng tỏ là Kem ngày đi trẻ thiếu ngủ nên mới ngủ thế đó...PP ngày mà nó ngủ ít thì cũng 9h mới ngủ nếu mòn quá thì 6,7h mà ngủ thì 8h lại dậy chứ ko ngủ luôn đâu......mà dậy thì lại thức khuya...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao PP giờ em cũng còn ngủ 1 giấc à, nhưng 1 giấc của PP phải đủ từ 3h đến 4h mới chịu dậy...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bắt dc e rùi, con gái sao rùi e? mấy cái bóng nước đã xẹp xuống chưa? con gái ăn, ngủ và chơi ngoan k?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mà mẹ Sóc boy bi nhiu kg mà than béo nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tối nay ko ai à...Chiều này chở PP về nhà ngoại, bà ngoại bảo đi về dưỡng đi...Hiii, thế là hôm nay được ngủ 1 giấc đã đây...Mà ko biết có ngủ được ko, ở nấn ná mãi nên giờ mới về đến nhà...Mà nhớ quá......mà nghe bà bảo PP chơi ngoan, bú rồi chuẩn bị ngủ ko có tìm mẹ... (buồn 5p)...Thôi kệ lâu lâu mới có dịp mình ráng cho qua để ngủ lấy sức...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chiều đi ngang trường ghé vào hỏi thăm cái vụ ngủ của các bé...Mừng quá các cô bảo là phòng ngủ riêng, phòng chơi riêng nên ko lo bé ko ngủ sẽ quậy những bé ngủ. Mà các cô sẽ cho các bé ngủ đến khi nào bé tự dậy chứ ko có kêu dậy, bé dậy giờ nào thì sẽ cho sinh hoạt chung với các bé khác (hôm trước em nghe mẹ Kem bảo Kem 2h là phải dậy để ăn j đó đúng ko chị?)...PP giở ngủ ngoan lắm, có máy lạnh cũng được ko có cũng ok chứ ko đòi như trước, cứ cho cái gối ôm là hắn tự ngủ luôn......vậy em đỡ lo rồi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ủa ủa là hôm nay pa mẹ pp động đất ko có pp ở nhà à
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mẹ PP định cho con đi bộ đội à? sao bữa trc c nghe nói 3t lận mà, thay đổi rùi hả e?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ko động được "đến hẹn lại lên" mà....Hiiiii....ông chồng tức quá trời, nhưng đâu phải hiếm đâu nên cũng ko tức lắm...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Định thế nhưng PP nó dễ nên cho đi sớm khỏe chị à, chứ quậy quá em chịu ko nổi..., đi cho bớt cái tính hung dữ lại
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đúng roài đi lên thứ 1 là hòa đồng thứ 2 là về bik hát hò nhìn yêu nhắm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hahaha...em mà nằm thế chắc ngta tưởng xã em đem cân kí bán ý chứ,nhìn quá giống con nhợn lun
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao oài mỡi sinh xong mập là bt mà các mẹ nhà mềnh bi quan quá đới
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hê hê...đi sớm thì khỏe sớm,đi càng lâu con càng bám mẹ,càng la khóc nhìu hơn thì mình xót hơn thôi,ơới lại có điều kiện đi làm nữa,nhà có thêm 1 phần thu nhập
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao biết là bt nhưng ra đường nhìu ng ưứ bảo sao sinh xong mấp dữ vậy,con cháu họ sinh xong vẫn nhon lắm,nghe mà tức xì khói ý
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao con nhỏ sắt nhà tui đi học đã chứng minh dc 1 điều.................. nó đi học tổng chi tiêu ít hơn ở nhà haaaaaaaaaa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao trời kệ ngta....... pà pẩu do chồng con thích mập chê mấy con kia ốm như ma cây