Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thấy cũng đâu có gì đâu, chẳng qua hạt mưa là hạt đá nhưng tui gặp mưa đá hạt nhỏ à, như hạt gạo hay to hơn tí à. Có điều gió mạnh!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi,chào hội các mẹ ở Sài Gòn nha,ngoài em hay gọi như vậy đấy!Em cũng có vào trong đó mấy lần,bạn bè em đi học và làm việc trong đó cũng nhiều lắm.Hân hạnh được làm quen với các bố mẹ ở SG nhé!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM up vài tấm hình off hôm 3/7 cho cả nhà xem nè! con nít nhà này theo mẹ nào nói đông như quân nguyên nè! hot boy Gia Khang nhà bôngcuame nhìn cực yêu luôn,mấy mẹ chuyền nhau ẵm..papa và mebo nhờ bông ủn mông sớm là giờ cũng có 1 cục rùi..keke 2 mẹ con nhà smilker ,mẹ này nhìn teen quá,! 2 mẹ con nhà đèn đá muối nè!chị Anh ui,em khoái nick name này của chị hơn
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chị thông cảm đi,em lâu rồi k có up bên photobucket,nên giờ phải nhờ sure chỉ giáo qua yahoo .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Xem xong òi, đi ngủ đây!!! Nhìn hình tủi thân, ai cũng xinh tươi, bé nào cũng kháu khỉnh, may quá hôm đó mình k đi, k hư hết khung hình, hahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 2 chị này coi bộ hợp rơ lắm...888 khí thế! ??????? Phước con của papa bữa này nhìn lớn quá... chưa kịp làm duyên mẹ đã chụp.. con thích chơi 1 mình à! ...còn 2 bà 888 ở lại thui
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 2 chị này coi bộ hợp rơ lắm...888 khí thế! ??????? Phước con của papa bữa này nhìn lớn quá... chưa kịp làm duyên mẹ đã chụp.. con thích chơi 1 mình à! ...còn 2 bà 888 ở lại thui
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @em Hà mẹ khaikhoi,em trẻ lắm luôn,da mặt không có 1 nếp nhăn,ngưỡng mộ. à!còn mình tủi thân quá,..cứ thức đêm hoài k già cũng uổng.nhưng giờ mới bắt đầu vào xem truyện ma ..đi cả ngày k online tối online bù ,mất đứt 1 giấc ngủ. @chị cẩm anh,em up hình cho chị xem rồi đó. @papa:bà cũng khoái 1 cục nữa ,chúc bà như ý! @mẹbo:sang năm sx ra 1 cục nữa nha!lấy hơi rồi đó @nti:thanks em đã ở lại 88 với chị phút chót @smilemaker :em về sớm quá,888 chưa đã hén!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi,nhìn hình gia đình của các chị thấy hạnh phúc quá,em bi giờ còn độc thân nè,hic,biết bao giờ mới có cháu bồng như các chị đây...Mà các chị thức khuya giỏi thật đấy,2,3h sáng còn online
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ui em thức khuya thế? Dạo này chị phải cố gắng đi ngủ sớm, sợ thức khuya rồi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhìn hình đi off thấy vui quá, chị mesusu vẫn duyên dáng như ngày nào ha, susu thì lớn quá rồi .Các mẹ khác chụp hình cũng thật tươi tắn .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà mình có ai xem phim transformer 3 chưa ? Hôm qua hai vợ chồng đi xem ở Parkson, phim hay .Thích nhất là nhìn cô diễn viên chính và quần áo cô ấy mặc đó .Trông thiệt gợi cảm
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM thức khuya nhiều không tốt đâu các chị à?nhất là các chị em phụ nữ đấy,người lúc nào cũng thấy mệt mỏi vì thiếu ngủ,sau này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều đấy ạ!