Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao 7km/giờ mà em....Kinh khủng khiếp...8h kém 15 chị ở nhà đi, vì vin cớ con nhỏ đi muộn chút thì hơn 8h xíu là chị đến cq rùi...Thế mà sáng nay, gần 9h chị mới tới cquan...Sếp ngồi lù lù như đống........ở cửa, giật mình đánh thót....Dưng mà coi như không thấy...Ha ha...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ ờ, đời mình bỏ bớt được thứ gì thì nhẹ người đi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hê hê, sếp chị canh cả cửa nhân viên hở? Hay có việc tìm chị mà k thấy nên canh? Chị đi giờ ấy là các sỹ tử tỏa ra là đúng roài.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mới đầu đi học chưa quen giờ giấc sẽ quấy chút, nhưng vài hôm là quen với nếp sinh hoạt ở lớp, con sẽ quen ngay thôi em ơi! Đĩa ở HN vớ vẩn lắm, có cái thì cực tử tế, cái thì cực vớ vẩn. Mà cái đầu đĩa của bọn bán đĩa thì thử đĩa nào cũng ngon, chả biết đằng nào mà lần
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ko, chỗ chị nó kỳ lắm...Sếp có phòng riêng ở 1 góc dưng mà sếp thích ngồi bàn lễ tân, he he....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái này tùy trường em ah. Giờ ngủ của trường Sou nhà chị là từ 11h đến 2h30, cũng được hơn 3 tiếng đấy chứ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao heeeeeee cái đó phải xem sếp thích ngồi bàn lễ tân hay thích nhỏ lễ tân
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ối, khó sống nhỉ? Sao sếp k chịu ngồi đúng vị trí của mình cơ chứ? Sếp ơi là sếp.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chỗ chị k có nhỏ lễ tân nào em ơi....Là ông thích ngồi đó cho đông vui.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị cũng chả rõ, vì bị từ hồi bé tý, lúc đấy cũng mới chớm lại tiêm/uống thuốc liền tù tì mười mấy năm. Trước khi ngừng thuốc cũng đi kiểm tra lại, bs cho dừng mới dừng thuốc đấy chứ! Lâu lâu ko đi khám lại, chả biết giờ thế nào nữa....!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao E vô nhà điểm danh cái,sáng nay ngủ dậy muộn nên người oải ghê cơ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao dạo này k thấy mẹ nấm thía này............................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị ơi bị cái bệnh này có khỏi được ko ạ?e nghe e Hiếu nói cái tay mà thấy ghê quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đợt nè đang có chuyện buồn buồn nên k khoái 888 lắm.chán
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bùn là phải lên xã chứ chị gái hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sao thế Nhóc của 2 đứa Nhóc? Hihi....Có chuyện gì vậy em?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe e thấy ông sếp của chị dại quá,ai lại ngồi canh bàn lễ tân.phải ngồi canh máy tính của nhân viên chứ,đầu tiên là chị
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao 2 nhóc k có gì đâu ạ,chuyện vc ấy mà.e cũng chẳng muốn xả,chưa đâu vào đâu cả mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chuyện bắt chị nghĩ làm nhà nc nữa à...............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bệnh này cũng nguy phết, vì nó có biến chứng vào tim.....nhiều người bị nặng phải ngồi/nằm 1 chỗ....Nhưng may mà chị chưa bị nặng đến mức đấy!!!