Bài viết này từ báo Thanh niên Online. MẸ TÔI ĐÃ DẬY Có thể chính mẹ tôi cũng không biết rằng tôi đã học hỏi rất nhiều điều tuyệt vời từ mẹ. Mẹ tôi đã dạy về sức mạnh của ý chí:"Làm bài xong thì mới được xem phim hoạt hình". Mẹ tôi đã dạy cho tôi biết về thời tiết:"Con nhìn xem, nhà cửa bừa bộn như một cơn bão vừa quét ngang qua. Dọn dẹp đồ chơi ngay!". Mẹ tôi đã dạy về sự mỉa mai: "Nếu muốn khóc thì mẹ sẽ đánh cho mà khóc". Mẹ đã dạy tôi về toán học: "Có hàng triệu trẻ em trên thế giới không được may mắn có người mẹ yêu thương con cái như con". Mẹ tôi đã dạy cách tiếp thu chọn lọc:"Không phải bố con làm gì cũng đúng!". Mẹ tôi đã dạy tính kiên nhẫn:"Con ăn cho hết chén cơm của mình rồi mới được đứng lên". Mẹ tôi đã dạy về sự phục tùng:" Ăn đi, đừng đòi hỏi!". Cám ơn mẹ vì tất cả. Mọi điều mẹ làm đều chỉ muốn tốt cho con. Các mẹ có nhìn thấy bản thân mình trong những dòng ghi rất ngắn này không?
Ðề: Mẹ đã dạy tôi Một ngày nào đó, khi con hiểu biết hơn, chắc chắn sẽ cảm ơn mẹ vì tất cả. Con gái mình cũng nịnh bợ phết, khi mình cáu con gái toàn bảo vì mẹ yêu con nên mẹ mới giận và mắng con.
Ðề: Mẹ đã dạy tôi đi khắp thế gian này không ai tốt bằng mẹ-ghánh nặng cuộ đời không ai khổ bằng cha tình mẹ bao la như như biển thái bình dạt dào. Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen... Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình. p/s: ôi tự nhiên cảm xúc dạt dào quá
Ðề: Mẹ đã dạy tôi bài viết hay thật ng mẹ tuyệt vời phải k nào ấy mà mình lại có tuổi thơ ghét mẹ giừo lớn thì lại thương mẹ nhất là khi có con
Ðề: Mẹ đã dạy tôi đúng là tình mẹ bao la cả đời vì chồng vì con những bài học mẹ dạy con con sẽ không bao giờ quên, yêu mẹ
Ðề: Mẹ đã dạy tôi Đúng là người mẹ luôn tuyệt vời nhất, trong tâm trí mình luôn khác sâu nhứng vết nhăn và đôi tay sần sù. vì cả cuộc đời mẹ đã hy sinh hết cho con.
Ðề: Mẹ đã dạy tôi Nhưng em thấy nhà chồng em ý. chồng em với mẹ chồng rất tình cảm. giờ rùi nhiều lúc chồng em vẫn ra ôm mẹ nằm cùng mẹ. hic hic
Ðề: Mẹ đã dạy tôi Đúng là tình yêu của cha mẹ là vô bờ bến ,hihi, mẹ mình yêu mình lắm , do lấy chồng xa nhà nên cứ cách ngày là mẹ lại gọi điện nc hỏi thăm , trước khi về làm dâu mẹ còn nắm tâm sự với mình cả đêm , con yêu mẹ nhiều lắm .
Ðề: Mẹ đã dạy tôi trước kia lúc còn nhỏ mình luôn bảo gét mẹ vì mẹ hay mắng. nhưng giờ thì mới thấm dần những câu mẹ nói. và cảm thấy yêu thương mẹ nhiều hơn